Thứ Tư, 14 tháng 6, 2023

THƠ VIẾT CHO BA NGÀY LỄ FATHER DAY

THƠ VIẾT CHO BA NGÀY LỄ FATHER'S DAY

 

Ơn của cha tựa Thái Sơn vời vợi

Bút mực nào viết hết nổi cha ơi !

Công dưỡng nuôi không thể thốt nên lời

Nỗi khó nhọc lo gia đình hạnh phúc

 

Từ khi Mẹ đã ngàn Thu yên giấc

Thấy giọt buồn mãi đọng mép mi cha

Con cảm thông nỗi nhớ khó phai nhòa

Mong an ủi thân già đang lẻ bóng

 

Cha ơi Cha ! hãy nguôi ngoai mà sống

Để chúng con trả hiếu được phần nào

Phận làm con đền đáp nghĩa ân sâu

Thương cha lắm ,nguyện cầu luôn mạnh khỏe

 

Ngày lễ Cha mọi nhà đều vui vẻ

Con thầm mong ngày ấy cứ dài thêm

Không một ngày mà kéo tận ngàn đêm

Để con được cận kề cha mãi mãi

 

Trần thị Mỹ Ngọc

(Viết cho ngày lễ Father's day !8 tháng 6 2023)

 

BÀI HỌA:

 

LINH THI

(Viết trong ngày lễ- "Fathers day")

 

Công cha hẳn - gấp vạn lần núi vợi

Nói ra nhiều sao thấu lý Người ơi!

Nằm tim con sâu nặng biết bao lời

Cha tận hiến cho đời con hưởng phúc.

 

 

Bao canh trường con nghẹn ngào trở giấc

Sũng bờ mi lệ ứa...ngẫm thương cha

Bụi thời gian bám ảnh mẹ lu nhòa

Xa xót cảnh-cha lụi lầm chiếc bóng!

 

 

Thay phần mẹ, cha tảo tần mưu sống

Lệ chẩy xuôi...con hiểu lắm cha ơi!

Cúc dục đèn bồi ân ngãi cao sâu

Lòng hằng ước cha mỗi ngày mỗi khỏe.

 

 

Ngày phụng lễ mỗi nhà cung mỗi vẻ

Hương trầm thơm lan tỏa thâu đêm

Ánh trăng khuya lay lắt  lọt qua rèm

Soi nhân ảnh thức hồn con nhớ mãi!

 

                                 13-6-2023

                          Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

THƯƠNG CHA

 

Ôi ! thắm thiết tấm lòng cha cao vợi

Cả đời con sao đáp nổi người ơi !

Dạy cho con từng đức tính, câu lời

Như bóng cả bên trời, như cội phúc.

 

Ca dao mẹ ru cho con tròn giấc

Gánh mưu sinh tất bật trĩu vai cha

Dưới nắng chang hay mưa gió nhạt nhòa

Cha làm việc, bôn ba riêng chiếc bóng.

 

Cha là cả tình yêu và sức sống

Cho chúng con... cảm động biết dường nào

Biết bao giờ con trả được ơn sâu

Chỉ còn biết mong cầu cha mãi khỏe.

 

Từ mẹ mất, cửa nhà thêm vắng vẻ

Cha héo sầu, lặng lẽ, mắt quầng thâm

Thương cha nhiều, con chỉ biết hằng đêm

Cầu cha được bình yên và sống mãi.

 

Sông Thu

( 14/06/2023 )

 

ĐÁP LỜI:

 

THƠ ĐÁP LỜI CON GÁI NHÂN NGÀY FATHER’ S  DAY

 

Tình thương con như biển hồ lai láng

 

Chẳng gàu nào tát cạn nổi con ơi !

 

Câu của cha dạy dỗ chớ sai lời

 

Và mong mỏi cuộc đời con diễn phúc

 

 

 

Hằng đêm đến cầu mong con trọn giấc

 

Hãy ngủ say ngây ngất thỏa lòng cha

 

Sống hồn nhiên như bé lúc bên nhà

 

Đứa con gái có tâm hồn hiếu thảo

 

 

Nhớ khi trước gia đình ta tần tảo

 

“ Cải tạo” về cuộc sống quá khổ đau

 

Từng bữa cơm chan nước mắt nghẹn ngào

 

Con nghỉ học phụ gia đình để sống

 

Thơ con viết làm cha thêm cảm động

 

Ngày lễ cha được nhận diễn tình con

 

Rồi cầu xin giữ vẹn tấm lòng son

 

Hạnh phúc đến cho đời con mãi mãi

 

Ba của con

songquang

20230618


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét