Thứ Hai, 19 tháng 6, 2023

THANH LONG

THANH LONG

 

Em đây người gọi trái Thanh long

Nhưng  vỏ không xanh lại đỏ hồng

Ruột trắng mềm mềm trông tựa tuyết

Hạt đen  lấm tấm   điểmnhư bông

Ngày hè giúp chị thanh thanh miệng

Trưa nực mời anh mát mát   lòng

Mâm quả góp phần tươi sắc vị

Đâu đâu cũng chuộng, đón em nồng.

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA

:

 

DUYÊN LỠ MỐI

 

Tình cờ về lại bến Đầm Long

Nhớ dáng em xưa má ửng hồng

Mắt tựa sao ngời tuần vắng nguyệt

Môi như hoa hé buổi vào bông...

Sang đò chèo lái chênh,...rầu ruột

Dạm ngõ mối mai lỡ,...nghẹn lòng!

Lạc nhạn chia xa từ độ ấy

Vùi chôn hoài niệm thuở duyên nồng.

 

19-6-2023

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

THĂNG LONG THÀNH HOÀI CỔ

 

Kinh Đô nước Việt đất Thăng Long

 

Tạo dựng ngàn xưa giống Lạc Hồng

 

Rõ biết căn nguyên trong tất dạ

 

Hiểu thông lịch sử giữa tâm lòng

 

Ân tình dân tộc càng thân thiết

 

Đạo nghĩa quê hương thắm mặn nồng

 

Hậu thế dựng xây thêm vững mạnh

 

Mở mang bờ cõi…hết lông bông

 

songquang

20230619

 

CÙNG HỌA:

 

QUẢ THANH LONG

 

Quả giống đầu rồng nên gọi Long

Xanh xanh vẩy nhỏ phủ da hồng

Hạt xinh đen bóng như mè tấm

Ruột trắng mịn màng tựa lớp bông

Tính chất nhuận tràng già khoái khẩu

Vị hương mát dạ trẻ vui lòng

Giữa mâm hoa trái trên bàn cúng

Sắc đỏ lung linh gợi ấm nồng.

 

Sông Thu

( 19/06/2023 )

 

TIẾP HỌA:

 

ĐƯỜNG VỀ ,

 

Đường về Tân Xã ngập tràn “Long”

Tròn dáng xinh xinh , lấp lánh hồng

Đứng thẳng theo hàng cho trĩu quả

Uốn cong đón nắng để nhiều bông

Cây vùng nhiệt đới nhìn no mắt

Hoa quả quê hương thấy mát lòng

Nhan nhản sắc màu trông thích thật

Bày khi có dịp ,thắm tình nồng

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

TRÁI THANH LONG.

 

Quả có gai phồng giống vẩy long,

Cây miền nhiệt đới trái da hồng.

Hạt nhiều rải rắc màu đen mực,

Ruột đặc mịn màng sắc trắng bông.

Tháng nóng điểm tâm nghe mát miệng,

Ngày mưa lót dạ thấy thanh lòng.

Tha phương thưởng thức hương vị cũ,

Đặc sản quê ta chút ấm nồng.

Mỹ Ngọc.

Jun. 21/2023.

 

 

CŨNG HỌA:

 

TRÁI THANH LONG

 

Đến chợ nhìn say quả đậm hồng

 

Chưng bày đẹp mắt trái Xanh Long

 

Đầy cơm ở giữa như màu tuyết

 

Lắm đọt bên ngoài giống dáng bông

 

Ngọt lịm mê ly truyền mát cổ

 

Thanh tao hấp dẫn chạy êm lòng

 

Đơm mừng cúng Phật trông sang hẳn

 

Quý hiếm ưa hôn vị dịu nồng

 

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 6/25/2023

1 comments:

  1. Mạo muội nương vận ONG, xin họa cùng Cao huynh:

    DUYÊN LỠ MỐI

    Tình cờ về lại bến Đầm Long
    Nhớ dáng em xưa má ửng hồng
    Mắt tựa sao ngời tuần vắng nguyêt
    Môi như hoa hé buổi vào bông...
    Sang đò chèo lái chênh,...rầu ruột
    Dạm ngõ mối mai lỡ,...nghẹn lòng!
    Lạc nhạn chia xa từ độ ấy
    Vùi chôn hoài niệm thuở duyên nồng.

    19-6-2023
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa