Thứ Tư, 7 tháng 6, 2023

CAI RƯỢU II (Thơ Trào Phúng - Vận Trắc)

        CAI RƯỢU II

 

Tụm bè tũm bạn veo bầu rượu

Men nhập lời tuôn giòn quá khướu

Đấu khẩu khoa ngôn, mỏ  nếm đòn

Sôi gan múa võ, đầu ăn bướu

ếch vồ hôn đất, rớt văng răng

Vợ hỏi, chào em, khoe trọc nướu

bài cũ quỳ mau, giả lả cười  …

từ nay chồng hứa: Thề cai …rượu!

CAO BỒI GIÀ

06-06-2023

 

BÀI HỌA:

 

THỀ BỎ RƯỢU

( thơ vận trắc)

 

Có lúc chợt  buồn nên mượn rượu

Uống vào khoe mẽ …giòn như khướu

Quay cuồng xoay tít tựa con cù

Té ngã sưng vều to cục bướu

Thân đụng phải đời…ngã rớt răng

Hồn say lạc nẻo…cười lòi nướu

Ngậm ngùi khi thấy mộng không thành

Nhất quyết từ đây thề bỏ rượu

 

songquang

2023-6-06

 

ĐỒNG HỌA:

 

HUẾNH TỬU CAI

    (Thi trào phúng - vận trắc)

 

Tâm đầu đã chén bay vò rượu

Vợ nguýt! gờm tai dè  giọng khướu

Tửu khiến ngoa ngôn,...quách khẩu la

Men xui thượng cẳng,...khinh đầu bướu

Văng chân thử đá, gối trầy da

Hoác miệng kêu giời,hàm vếu nướu

Khất khú vào ra , chữ bát vờn

Lai rai lời Cuội xin...từ...rượu"?!"

 

                            7-6-2023

                     Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

BỢM NHẬU

( Vận Trắc )

 

Bên nách kè kè ôm nậm rượu

Lè nhè miệng nói như chim khướu

Uống cay cổ họng mọc gai vôi

Nốc đắng buồng gan phình cục bướu

Xương cứng ngồm ngoàm, rụng trụi răng

Quả chua ngấu nghiến, trơ mòn nướu

Bụng to tựa cái trống chang bang

Hơi thở nặc nồng toàn chất rượu.

 

Sông Thu

( 07/06/2023 )

 

TIẾP HỌA:

 

XIN XA…RƯỢU ,

 

Chỉ khi có giỗ ,bày thêm rượu

Nhiều ít hay vừa đều hót…khướu

Thở vắn sầu tuôn lã chã châu

Than dài trán vỗ rung rinh bướu

Nói năng lộn xộn ngoác cơ mồm

Mấy máy lung tung trơ cả nướu

Vui đấy nhưng thôi chớ uống nhiều

Men nồng đeo bám xin …chừa rượu !

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

BỌ RƯỢU THỀ KHƯỚC...
Luật trắc vận trắc)

Giả dạng LƯU LINH đà máu rượu
Ma men bốc giọng vang như khướu
Soi gương chào cụ,...đụng môi trầy
Ngó cuốc ra gà,...va trán bướu
Lất lểu chân run ngã chỏng giò
Tơ hơ lợi hở vều trơ nướu
Tương liên tửu sắc,...bóng lờ vờ
Ốm bẹp, "nêu gương" - thề khước rượu"!?"

8-6-2023
Nguyễn Huy Khôi

CŨNG HỌA:

 

THỀ BỎ

 

Hà cớ đập chai do đựng rượu ?

Mắc gì ghét giọng nhè con khướu ?

Chưa say "bà chủ" nện cây đòn

Hổng té cái đầu mang cục bướu

Lời đắng , đắng sơ đã điếc tai

Men cay , cay mấy đâu sưng nướu

Rượu không hạch sách , vợ cằn nhằn

Bỏ vợ chớ thề không bỏ rượu .

LHN

 

ĐỒNG HỌA:

 

GIÃ RƯỢU

 

Khuây giải nỗi buồn bằng nốc rượu

Bình thường ít nói giờ ca khướu

Vô nhà chân hụt …cụng u đầu

Đụng cột đầu ê …sờ cục bướu

Sóng soải nền trơn lại rớt răng

Vêu vêu miệng hở còn trông nướu

Nhìn quanh mọi vật thấy lung linh…

Tỉnh mộng thề thôi –xin giã rượu !

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

MEN NỒNG!

 

Nổi tiếng từ lâu thằng nát rượu!

Say mèm lảm nhảm như chàng khướu

Thình lình cẳng trợt mắt ngàn sao

Loạng choạng mình xoay đầu một bướu

Nguyện hứa trung thành dẫu sạm da

Đâu thèm nghĩ ngợi dù long nướu

Càng vui tự ý bỏ thêm vào

Dược thảo, kỳ nhông đầy chĩnh rượu!

 

Như Thu

06/08/2023

 

TIẾP HỌA:

 

KẺ NGHIỆN RƯỢU

 

Ngông ngáo mấy tay trùm nghiện rượu

Uống vào lải nhải dai như khướu

Mặt trơ mày tráo tựa lì đòn

Mụn tấy nhọt bung tuồng nổi bướu

Dzọt xế đụng tường té gãy răng

Đánh nhau dập mặt sưng vều nướu

Vợ con ghét bỏ cũng không màng

Dẫu đói trơ xương nào bỏ rượu.

 

Phương Hà

 

HỢP HỌA:

 

SAU BÀN RƯỢU

 

Tụ ngũ quần tam vui nốc rượu

Nói cười rôm rả nghe như khướu

Con la bai bải vỡ lưng u

Vợ sợ thất kinh đau bụng bướu

Trách bạn quên người khô bỏng môi

Bực mình nhớ bữa nhức sưng nướu

Nôn nao, thốc tháo mửa đầy sân

Khổ quá chỉ vì ham uống rượu...

Hawthorne  9 - 6 - 2023

CAO MỴ NHÂN

1 comments:

  1. XIn góp họa cùng Cao huynh:

    BỌ RƯỢU THỀ KHƯỚC...
    (Luật trắc vận trắc)

    Giả dạng LƯU LINH đà máu rượu
    Ma men bốc giọng vang như khiếu
    Soi gương chào cụ,...đụng môi trầy
    Ngó cuốc ra gà,...va trán bướu
    Lất lểu chân run ngã chỏng giò
    Tơ hơ lợi hở vều trơ nướu
    Tương liên tửu sắc,...bóng lờ vờ
    Ốm bẹp, "nêu gương" - thề khước rượu"!?"

    8-6-2023
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa