Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

NUỐI DẤU YÊU XƯA

NUỐI DẤU YÊU XƯA

 

Thương nhiêu ngày tháng dấu yêu xưa

Xế bóng, ngoai ôn mãi chẳng thừa

Phỉ sức, hồn cười trêu nắng hạ

Giễu trời, gót thả hứng bông mưa

Bâng khuâng rạo rực bao chiều hẹ

Man mác xa xăm những bóng dừa

Bỏ gã đi dần yêu dấu cũ…

Xao buồn còn lại chút lưa thưa

CAO BỒI GIÀ

23-03-2023

 

BÀI HỌA:

 

TÌM CHÚT HƯƠNG XƯA

 

Trở lại khung trời một thủa xưa

 

Bao nhiêu kỷ niệm quá dư thừa

 

Trà thơ góc cửa nhìn con nắng

 

Tửu nhạc hiên thềm ngắm hạt mưa

 

Hạnh phúc thề nguyền trăng ẩn liễu

 

Niềm yêu ước hẹn bóng che dừa

 

Thời gian bụi phủ thêm nhòa nhạt

 

Biến đổi nơi này cảnh vắng thưa

 

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 3/23/2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHẠT PHAI

 

Nhớ buổi dừng chân nơi quán xưa

Bên nhau ấm áp một chiều mưa

Chén trà chung nhắp sau màn khói

Ánh mắt cùng phiêu tận phiến dừa

Tình cảm nồng nàn mơ đắm đuối

Lời yêu dịu ngọt mộng dư thừa

Thế nhưng...tất cả dần phai nhạt

Tin tức mỗi ngày một vắng thưa.

 

Sông Thu

( 24/03/2023 )

 

TIẾP HỌA:

 

TÌNH XƯA , MỘT KÝ ỨC

 

Năm tháng qua rồi ký ức xưa

 

Tình em ,anh nhớ mãi không thừa

 

Cổng trường đứng đón bao chiều nắng

 

Đường phố đi về những tối mưa

 

Quán lá mong đò nơi bến nước 

 

Cầu tre đợi bậu cạnh thân dừa

 

Bây giờ nuối tiếc …còn đâu nữa ?

 

Xin giữ ân tình…chút gởi thưa !

 

songquang 

20230324

 

HỢP HỌA:

 

HẾT CẢ RỒI ,

 

Mơ về nơi cũ tháng năm xưa

Bạc tóc nay hồi tưởng nỏ thừa

Hít thở bầu trời đang đón gió

Ngắm nhìn cảnh tượng mới vừa mưa

Vườn cây lấp lánh trong tia nắng

Màu lá xanh tươi giữa liếp dừa

Hết cả rồi còn chăng nuối tiếc

Đêm ngày mòn mỏi tựa song thưa

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

TIẾNG XƯA

 

Trằn trọc đêm trường nhớ tiếng xưa

Còn vang ký ức kể bằng thừa.

Dế mèn dưới lá sầu miên khúc

Tàu chuối bên hè lộp độp mưa.

Rờn rợn chó tru thinh lặng xóm

Vi vu gió thổi phất phơ dừa.

Công phu chuông sớm buồn tênh vọng

Nhàn nhạt sao trời ánh nguyệt thưa.

Mailoc

03-25-23

 

ĐỒNG HỌA:

 

VỀ CHỐN CŨ

 

Ai hát bài ca nghe đã xưa

Hình như tiết tấu thốt nhiên thừa

Mới hay đò cũ đang vô bến

Hoặc giả sông buồn bỗng nhớ mưa

Đàn có bao giờ quên dấu nhạc

Vườn chưa một lúc vắng hương dừa

Vẫn trong gang tấc mà xa cách

Ai gọi người sao ngại tiếng thưa...

Hawthorne  25 - 3 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

CÙNG HỌA:

 

DẤU CŨ.

 

Về thăm dấu cũ phố phường xưa,

Ủ kín trong tim chẳng thiếu thừa.

Bóng mát hàng me khi tránh nắng,

Hàng hiên mái ngói lúc che mưa.

Điểm tâm quán cóc cà phê sữa,

Giải khát hàng dong nước đá dừa.

Tất cả không còn thay đổi hết,

Xóm giềng thủa trước cũng còn thưa.

Mỹ Ngọc.

Mar. 26/2023.

 

TIẾP HỌA:

 

KỶ NIỆM…

 

Tìm đâu hình ảnh của năm xưa

Hai đứa ngồi chơi dưới gốc dừa

Ngắm biển ngoài xa cuồn đợt sóng

Nhìn trời gần lại đổ cơn mưa

Bên hiên kề cận bừng sao lắm

Giây phút gần nhau nhắc chỉ thừa

Kỷ niệm nằm yên trong ký ức

Mái đầu bạc trắng tóc xơ thưa …

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

TÌNH MẤT

 

Làm sao quên được cảnh chiều xưa

Thủa đó bên anh dưới gốc dừa

Tóc thả bồng bềnh trong ánh nắng

Tay cầm e ấp giữa trời mưa

Bao lần mẹ nhắc…-chưa cần vội

Mấy bận chị khuyên…-đã biết thừa

Vậy đó … bỗng dưng rồi cách biệt

Chỉ còn một bóng cạnh rèm thưa!

Thy Lệ Trang

 

 

CŨNG HỌA:

 

NUỐI TRỜI XƯA CŨ

 

Dõi tháng năm dài kỷ niệm xưa

Tình đan kết mãi chẳng sao thừa

Trông vời mải đợi màu quang nắng

Cảm khái yên chờ chuỗi trận mưa

Bước lãng quên tìm say mộng tưởng

Đường rong ruổi hiện kéo thân dừa

Trôi cùng nguyện ước hương tàn cũ

Dệt cõi xa trùng mảng luyến thưa.

 

Mai Thắng

230404

 

ĐỒNG HỌA:

LỠ DUYÊN

 

Díu dan ẩn ức mối tình xưa

Lối hẹn cồn mong...cũng hóa thừa?

Ngày tưởng vẩn vơ rầu gió dạt

Đêm mơ sầu muộn sũng lòng mưa!

Mắt nai biếng ngó mờ gương giá

Tóc liễu thôi vương tẻ lược dừa

Lỡ nhịp tơ trời không kết mối

Hồn trăng khuyết bóng lạnh rèm thưa!?

 

10-4-2023

Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:

 

ÂM THANH ĐỒNG NỘI

 

Chiều buồn,da diết nhớ âm xưa,

Não nuột bờ mương dế khóc thừa!

Rên rỉ côn trùng say nắng hạ,

Van nài ếch nhái gọi cơn mưa

Chim muông réo rắt trong vườn ổi,

Gà vịt lao xao dưới rặng dừa

Lời mẹ ru con vào giấc ngủ,

Ơ ầu,nhịp võng ...ọt èo thưa!

 

Thanh Hoà

13/04/2023

 

 

1 comments:

  1. Xin góp họa MUỘN cùng hiền huynh Cao Bồi Già:

    LỠ DUYÊN

    Díu dan ẩn ức mối tình xưa
    Lối hẹn cồn mong...cũng hóa thừa?
    Ngày tưởng vẩn vơ rầu gió dạt
    Đêm mơ sầu muộn sũng lòng mưa!
    Mắt nai biếng ngó mờ gương giá
    Tóc liễu thôi vương tẻ lược dừa
    Lỡ nhịp tơ trời không kết mối
    Hồn trăng khuyết bóng lạnh rèm thưa!?

    10-4-2023
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa