Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

ĐÊM BUỒN (Ngũ Độ Thanh)

ĐÊM BUỒN

 ( Ngũ Độ Thanh )


Đã biết triền miên cuộc đổi dời

Tâm còn khắc khoải những đầy vơi.

Mơ hồ liễu động, đêm tàn sắp

Thảm thiết trùng ngâm, lệ đẫm rồi.

Tuổi hạc u hoài hoa lá rũ

Thời gian lặng lẽ tháng ngày trôi.

Mưa ngoài rả rích thư phòng quạnh

Vạn cổ sầu thương mãi kiếp người!

Mailoc

03-14-23


BÀI HỌA:


GIẤC SẦU

( Ngũ Độ Thanh )


Bãi bể vườn dâu vận hoán dời

Sầu thương nỗi ngập  oán niềm vơi

Vầy chưa cạn tuế lòng sao mãn  

Sướng chửa tàn canh mộng  vỡrồi

Mặn đắng buồn day đằng đẵng nuốt

Son vàng tiếc ngẩn lẹ làng trôi

Om sòm gã trống lôi hồn dậy…

Ngoác khẩu cười xoa dỗ phận người

CAO BỒI GIÀ

14-03-2023


ĐỒNG HỌA:


CHẠNH HỎI.

( Ngũ Độ Thanh )


Phải bạn cùng ta đã cách dời

Từ khi chiến hữu khổ sầu vơi

Người đi ấp ủ hồn hoang loạn

Kẻ đến trầm tư nỗi biệt rồi

Thấy được buồn thương thầm hỏi kỹ

Nào hay nhớ mãi lặng phiền trôi

Mười năm vẫn tưởng còn mơ mộng

Huyễn ảo mà thôi bặt tiếng người ...

Hawthorne  14 - 3 - 2023. 

CAO MỴ NHÂN


CÙNG HỌA:


SẦU VIỄN XỨ 

( Ngũ Độ Thanh )


Đau lòng vật đổi lẫn sao dời

Mãi cứ ưu sầu thuở mộng vơi ?

Trước ngõ mơ hồ đêm lặng nhỉ!

Ngoài hiên rõ rệt bóng tan rồi

Buồn vương lữ khách hồn tê dại

Muộn ngẫm sông hồ nước chảy trôi

Khổ lụy bên đời thân viễn xứ

Nghe hồn nặng trĩu kiếp con người 


songquang 

20230314


TIẾP HỌA:


KHẮC KHOẢI

( Ngũ Độ Thanh )


Trời khuya ẩn hiện ánh sao dời

Bóng nguyệt xa mờ đã mỏi vơi

Lặng lẽ màn đêm dần tỏa xuống

Mơ hồ tiếng vạc bỗng im rồi

Niềm đau nén mãi khôn bày tỏ

Nỗi muộn ôm hoài khó thả trôi

Quạnh quẽ canh tàn tâm khắc khoải

Chôn sầu nuốt khổ đợi ai người.


Sông Thu

( 15/03/2023 )


HỢP HỌA:


DI DỜI…


Trong đời đã mấy cuộc di dời

Khắc khoải vui buồn cũng tạm vơi

Lặng lẽ tàn đêm mình lẻ bóng

Âm thầm ứa lệ bản* xa rồi

Dầu hao bấc lụn là thôi tỏ

Gió lặng mây mù chẳng nỡ trôi

Kẻ tận chân trời ta viễn xứ

Sầu thương hận tủi kiếp con người !

THIÊN LÝ


CŨNG HỌA:


CHIM DI.


Đàn chim trốn lạnh đã di dời,

Nhớ cội thương rừng mãi chẳng vơi.

Hẹn cố quay về nơi tổ đã,

Đành sao bỏ lại xóm quê rồi.

Ngang trời mỏi cánh mong cành đậu,

Vượt biển xù lông hãi sóng trôi.

Cố quận xa vời đau lãng tử,

Nhà xưa cách biệt khổ tim người.

Mỹ Ngọc.

Mar.16/2023.


ĐỒNG HỌA:


KẺO TỘI NGƯỜI


Tuổi đã lên tầng sợ lấp dời

Ngoài kia thế sự nỏ thừa vơi

Thân này khập khiễng thôi đành dứt

Não nọ eo sèo hỏng hết rồi

Đếm chuỗi ngày xuôi ,còn lịch dở

Nhìn con nước ngược ,mỏi dòng trôi

Màn đêm rũ rượi buồn khôn xiết

Nghĩ cố mà buông , kẻo tội người !

PHƯỢNG HỒNG


CÙNG HỌA:


ĐÊM BUỒN 


Vì đâu thế cuộc bảo di dời

Khắc khoải cơ nguồn nỗi cạn vơi

Nghĩa vụ sinh tồn thân phải cứ 

Đời mưa móc dưỡng phận vui rồi 

An nhàn cảnh sống âm thầm nhận 

Thoải mái trong đầu thực tiễn trôi 

Vợi ảnh hồn xưa nào đã mất 

Tình quê vẫn đậm nét con người.


Mai Thắng 

230317


TIẾP HỌA:


DÂU KIA BIỂN NỌ


Nương dâu bãi biển mãi thay dời

Đất mẹ bây chừ lắm đẫy vơi

Chuyển ghế vần ngôi tuồng gió nổi

Thay thầy đổi tớ tựa mây trôi

Ve ngân mấy hạ đau lòng cuốc

Lá rụng bao thu khổ dạ rồi

Lặng lẽ nhìn trời sương khói phủ

Trăng khuya quạnh quẻ nhớ thương người !

Hương Thềm Mây 17.3.2023

 (G.M Nguyễn Đình Diệm )


HỢP HỌA:


ĐÊM CHỜ...( ngũ độ thanh)


Góp cả niềm đau một cõi đời...

Muôn trùng cách biệt,thuở nào vơi?

Màn lay ,gió thoảng,đêm  gần cạn,

Nguyệt ẩn,triều sa, nến rã rồi

Khắc khoải đêm dài nghe dạ nẫu,

Lu mờ,bóng lặn hiểu tình trôi...

Sầu dăng vạn lối,hồn đơn lẻ

Chẳng mãi hoài mong,ngóng đợi người!


Thanh Hoà

18/03/2023


CŨNG HỌA:

 

TUỔI HÉO HẮT

 ( Ngũ Độ Thanh )

 

 Trần gian ngẫm tủi chuyện thay dời 

 

Những cảnh xưa nào xóa được vơi 

 

Mấy bận tiêu sầu nguyên khổ đã 

 

Nhiều phen đắm tửu trọn đau rồi 

 

Mi nhòa tuổi hạc xoay chìm lướt 

 

Mắt đẫm thân già trở lặn trôi 

 

Viễn xứ từng đêm buồn phủ dạ 

 

Thầm luôn khắc khoải giữa quê người 

 

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 3/23/2023

 

 

1 comments:

  1. HTM KÍNH HỌA CÙNG HUYNH MAI LỘC
    DÂU KIA BIỂN NỌ
    Nương dâu bãi biển mãi thay dời
    Đất mẹ bây chừ lắm đẫy vơi
    Chuyển ghế vần ngôi tuồng gió nổi
    Thay thầy đổi tớ tựa mây trôi
    Ve ngân mấy hạ đau lòng cuốc
    Lá rụng bao thu khổ dạ rồi
    Lặng lẽ nhìn trời sương khói phủ
    Trăng khuya quạnh quẻ nhớ thương người !
    Hương Thềm Mây 17.3.2023
    (G.M Nguyễn Đình Diệm )

    Trả lờiXóa