Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2022

BÉ GÁI UKRAINE DŨNG CẢM

    

BÉ GÁI UKRAINE DŨNG CẢM

Bé gái Ukraine dũng cảm thay
Đuổi tên xâm lược súng trên tay
Sục sôi uất hận loài tim lạnh
Chất ngất hờn căm lũ óc lầy
Quắc mắt nhìn thù, tâm phẫn nộ
Vung tay xua giặc, dạ cuồng quay
Quát to dõng dạc " Mau về nước
Ra khỏi Ukraine, xứ sở này ! "

Sông Thu
( 05/03/2022 ) 

BÀI HỌA:

NƯỚNG LỢN PUTIN

Gã khỉ Putin trí loạn thay
Nước người, mưu cướp, đểu  thò tay
Nghĩ ngon, hồng hộc vung khoe súng
Tưởng dễ, loay hoay  dậm sụp lầy
Điên dại, lính Nga” vào đất dữ
Cuồng ngông , “Khỉ đột” chết phen này
Ukraine, triệu triệu con tim lửa… 
Sẽ nướng quân thù hệt lợn quay…
CAO BỒI GIÀ
04-03-2022

ĐỒNG HỌA:

BÉ GÁI CĂM THÙ XUA ĐẨY QUÂN NGA
 
BÉ hận quân thù quá ác thay!
GÁI bài xâm lược đẩy bằng tay
CĂM hờn dũng cảm em lùa giặc 
THÙ ghét khinh khi gã sụp lầy
XUA kẻ xâm lăng trừ chết chóc   
ĐẨY phường sát hại ngả lăn quay
QUÂN cuồng! cháu quát: lui về nước 
NGA chớ cuồng ngông dã thú… này!
 
Đức Hạnh 

CÙNG HỌA:

NGÀY TÀN SẼ ĐẾN VỚI TÊN BẠO CHÚA!

Ngày thấy Em hùng dũng giỏi thay! (1) Tàn đời Bạo Chúa chỉ cung tay! Sẽ đem chiến thắng! Tan quân giặc! Đến tới vinh quang! Thoát vũng lầy! Với Gái quyết tâm! Toàn diện chóc! (2) Tên Nàng nhiệt huyết! Cả đoàn quay! (3) Bạo hung xâm lược! Chìm đầu nước! “Chúa Tể” gì ngươi! Sập chỗ này! Đức Hùng Sydney, Úc Châu, 05/03/2022

TIẾP HỌA:

VÔ ĐỀ
 (Họa 4 vận)

Ukraine biến loạn,... ngẫm buồn thay
Khi quỷ hung tàn đã nhúng tay
Tham vọng độc quyền đầy hiếu chiến
Mưu toan xâm lấn ắt sa lầy!
Hờn căm bạo chúa gieo hiềm nạn
Xa xót chúng nhân chịu đọa đầy!?
Trái đạo, nghịch thiên, tâm xảo trá
Khôn càn đâu dễ đảo chiều quay.???

5-3-2022
Nguyễn Huy Khôi

HỢP HỌA:

LÒNG ÁI QUỐC
Nhìn hình bé gái đáng yêu thay
Xua đuổi giặc thù vung nắm tay
Hỡi bọn bất lương mau cút xéo
Này quân vô đạo chóng sa lầy
Dân,xương máu đổ lòng điêu đứng
Nước,đạn bom nghiền dạ quắt quay
Không súng thì gươm…cùng vệ quốc
Bé thơ,bô lão…quyết phen này !
Lý Đức Quỳnh 
5/3/2022

CŨNG HỌA:

 

KHÔNG ĐƯỢC ,

 

Đạn nổ bom rơi khủng khiếp thay

Quyết tâm ngăn giặc ,xiết vòng tay

Đất bằng dậy sóng ,người dân khổ

Chiến trận leo thang ,cõi tạm lầy

Tiếng pháo vô lường căn  chốn nổ

Người dân di tản,tránh bom quay

Bé con điểm mặt tên cầm súng

Không được xâm lăng tổ quốc này !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÉ GÁI UKRAINE ĐUỔI GIẶC.

 

Bom rơi đạn lạc sót sa thay,

Thế giới xin người hãy tiếp tay,

Dẹp bọn độc tài đi cướp nước,

Giúp dân nhược tiểu thoát sa lầy.

Can cường bé gái bàn tay nắm,

Chẳng sợ quân thù mũi súng quay.

Đuổi giặc xâm lăng giơ quả đấm,

Hô to "cút séo khỏi nơi này."

Mỹ Ngọc.

Mar. 5/2022.


CÙNG HỌA:

 

CẢM PHỤC EM BÉ ANH HÙNG

 

Ôi bé Ukraine! Cảm phục thay!

Trước người cầm súng dám cung tay

Thét bung niềm uất, quê hương nát

Vung trút hờn căm, Tổ Quốc lầy

Thế giới nơi nơi nhìn dạ nhói

Toàn cầu chốn chốn thấy hồn quay

Nghe câu em hét tuôn tràn lệ 

Đất nước hùng anh! Chỉ chốn này!

 

Phương Hoa - MAR 5th 2022

 

TIẾP HỌA:

 

DŨNG CẢM

 

Bé kia sao thấy mến thương thay

Chống giặc kiên cường với cánh tay

Chỉ rõ cái sai-đừng tiến tới

Nói ra điểm sấu-sẽ sa lầy

Quân gian cướp nước-làm chao đảo

Kẻ ác đè đâu-khiến quắt quay

Phố xá thây người chồng gạch vụn

Trời ơi thương ạ giải đau này!

 

Thái Huy 3/05/22


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét