Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022

HỮNG HỜ THẾ XUÂN

HỮNG HỜ THẾ XUÂN…

 

Xuân lai, xuân khứ mặc ta thôi

Ngó lại xuân phai, tóc trắng rồi

Xuân góc quê nhà om nắng đổ

Xuân miền đất khách mịt sương rơi

Xuân lôi ký ức lang thang đáo

Xuân kéo tàu đời lững thững trôi

Ô lạ nàng xuân vừa chạm ngõ

Đã nghe xuân hút, dạ …bùi ngùi

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


MƠ MÙA XUÂN CŨ


Xuân đến Xuân đi cũng thế thôi !


Tuổi Xuân phơi phới đã qua rồi


Xuân nay viễn khách còn phiêu bạt


Xuân trước quê nhà vẫn nổi trôi


Xuân ước mai vàng luôn trổ ngập


Xuân mong tuyết trắng hãy ngừng rơi


Dòng đời dằng dặc…mơ Xuân cũ


Để mộng tình Xuân bớt ngậm ngùi 


songquang 

20220310


ĐỒNG HỌA:


CẢM ĐỀ


Đi-đến xuân nào cũng vậy thôi

Hoa khai là dự báo tàn rồi...

Nụ vừa thoắt đấy hương hòa quyện

Gió đã bay vèo lá rụng rơi...

Kiếp sống phù du vơ vất trải

Dòng đời hoang hoải lặng lờ trôi...

Thoạt nghe nhựa chuyển bung chồi lộc

Xuân vụt lòa phai?...dạ ngậm ngùi?!...

                                 11-3-2022

Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


BUỒN TÀN XUÂN


Xuân hạ thu đông...mãi thế thôi

Xuân sang phút chốc lại đi rồi

Mới vừa xuân đến, hoa bừng nở

Giờ đã xuân tàn, cánh rụng rơi

Xum họp xuân nồng, tình chớm đượm

Biệt ly xuân tận, nghĩa đà trôi

Tuổi xuân thấm thoát xa biền biệt

Đối ảnh xuân phai luống ngậm ngùi.


Sông Thu

( 11/03/2022 )


TIẾP HỌA:


CHIỀU!


Chiều về hiên vắng một mình thôi

Chiều xuống bâng khuâng nắng tắt rồi !

Chiều trước bên hoa ong bướm cợt

Chiều nầy dưới đất xác hoa rơi.

Chiều vương đồi núi chim dần khuất

Chiều lắng suối ngàn nước mãi trôi.

Lặng lẽ nguồn đời râu bạc trắng

Thời gian man mác tuổi thơ ngùi!

Mailoc

3-10-22


HỢP HỌA: 


NÀNG XUÂN TRẺ ĐẸP. 


Xuân đến xuân đi mãi thế thôi,

Xuân này xuân nữa tóc phai rồi.

Xuân nơi cố lý đào mai nớ,

Xuân ở quê người băng tuyết rơi.

Xuân đáo cành hoa theo gió giỡn.

Xuân về cánh én lướt mây trôi.

Nàng xuân trẻ đẹp hàng năm tới,

Hãy đón xuân sang chớ ngậm ngùi.

Mỹ Ngọc.

Mar. 11/2022.


CŨNG HỌA:


CHẲNG LẼ ,


Bao thời lui  tới giáp vòng thôi

Chẳng lẽ nhân sinh bất tử rồi ?

Khi lối vườn xưa khoe sắc trổ

Thì bờ bến mới phủ màu rơi

Lòng đau dạ rối theo dòng chảy

Hồn héo tâm rầu ngược nước trôi

Nhưng quả xuân nay đầy sức sống

Chung vui san sẻ đỡ ngùi ngùi !

PHƯỢNG HỒNG


ĐỒNG HỌA:


XUÂN QUA


Xoay chuyển bao mùa cũng thế thôi

Tuổi xuân thì cũng đã qua rồi

Tóc mai bạc phếch âm thầm rụng

Tuổi hạc bơ phờ lặng lẽ trôi

Xuân đến trời xanh hoa chớm nở

Chim về tổ ấm tuyết thôi rơi

Nhớ nhung chi nữa người năm cũ

Kỷ niệm buồn vui luống ngậm ngùi…

THIÊN LÝ


CÙNG HỌA:


XUÂN CẢM


Xuân về nhắc nhở mãi không thôi,

Xuân nhuộm đầu râu trắng toát rồi

Xuân thuở thơ ngây,châm pháo nổ,

Xuân thời lão hạc,thấm châu rơi!

Xuân thường bạc bẽo,qua mau lẹ,

Xuân vốn vô tình,rắc ngậm ngùi

Xuân mãn ,tiêu điều,lòng trống trải,

Xuân thì,sóng cuộn...mặc dòng trôi!


Thanh Hoà


TIẾP HỌA:

 

DỬNG DƯNG XUÂN…

 

 Xuân về, bữa cũng chỉ lưng thôi

Ngó lại lâu lâu mãi thế rồi

Xuân ngắm kiến đen bò nhánh cụt

Xuân nhìn chuồn đỏ thả phân rơi

Xuân tai nghễnh ngãng thây nhạc đáo

Xuân mắt lờ mờ mặc rước trôi

Dưng dửng dừng dưng mà cứ sống

Ngậm cho tan hết một viên ngùi

                         Trần Như Tùng


HỢP HỌA:

 

GIẬN HỜN XUÂN .

 

Xuân đợi chi, làm trễ hẹn thôi

Xuân như chán nản tự lâu rồi

Xuân quên hoa nở, nên người ghét

Xuân bỏ hồn hoang, để lệ rơi

Xuân cứ lững lờ câu dối gạt

Xuân còn lơ lửng tình buông trôi

Hỏi sao biết được xuân hư thực 

Khiến giận hờn xuân mãi ngậm ngùi ...

Hawthorne  12 - 3 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

CŨNG HỌA:

 

HỮNG HỜ THẾ XUÂN

 

Xuân đến liền đi hẳn vậy thôi

Muốn vui kéo lại cũng không rồi

Đừng hoài mong lắm cho đời tiếc

Chớ mộng xa xôi khiến lệ rơi

Xem đó hoa tàn-bình thản héo

Thấy kia tết hết-lững lờ trôi

Nhìn vào hiện tại mà ngao ngán

Cuộc chiến xẩy ra thật ngậm ngùi.

 

Thái Huy 3/11/22


ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN CẢM 

 

Dẫu biết xuân về phớt tỉnh thôi

Tuổi thêm chồng chất tại xuân rồi!

Buồn ghê xuân trước nào mai nở!

Lạ nhỉ xuân nầy vẫn tuyết rơi!

Xuân bảo đừng mơ mùa hạ tới 

Xuân rằng chả đếm giọt sầu trôi

Lòng vui bỗng nhận xuân đà thấu!

Khắc khoải cùng xuân nén lệ ngùi…

 

Như Thu

03/13/2022


CÙNG HỌA:

 

NHỊP XUÂN   

 

Xuân về đến ngõ rập rình thôi

Tóc đã lơ thơ sợi trắng rồi      

Cứ thử lơ là lòng chẳng vội

Để nghe rộn rã nhịp buông rơi

Nàng xuân khoe sắc hoa đua nở

Cuộc sống tô màu dáng nhẹ trôi

Thiếu nữ mỉm cười xuân rạng rỡ

Thế gian xuân mộng đắm say ngùi

 

Lê Mỹ Hoàn

13/3/2022


TIẾP HỌA:

 

THỜ Ơ

 

Bốn tiết thay mùa cũng vậy thôi 

 

Đời lăn đã phủ tóc sương rồi 

 

Xuân qua vẫn lặng nhìn chiều xuống 

 

Hạ đến luôn thầm nhặt nắng rơi

 

Mộng héo chồng cao theo tháng cuộn 

 

Cung buồn trải rộng tiếp ngày trôi 

 

Thu Đông khép kín hồn hoang lạnh

 

Nhắm mắt làm thinh tránh ngậm ngùi 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 3/14/2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét