Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021

CHỐN XƯA )Ngũ Độ Thanh - Bát Vĩ Đồng Âm)

CHỐN XƯA

(Ngũ Độ Thanh-Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Đầy dư kỷ niệm ắp nơi này

gót lãng phương trời dạ chẳng phai

Rộn rã nô đùa chân sáo nhảy

Âm thầm vượt sải bóng cò bay

Xa làng kẻ chợ hồ vương mãi

Viễn xứ người xưa gặng hỏi hoài

Những tưởng thời gian tuồng đứng lại

Xòe tay chợt ngẩn, đếm cuồng tay!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

CHỐN XƯA    

 (Ngũ Độ Thanh - Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Lại nghĩ ngày thơ khoảng lúc này

Tuyền Lâm đất Lạch dễ nào phai

Ta về vía bạt chùn chân nhảy

Bậu ở tâm bình rũ cánh bay

Biển mộng duyên thề vương vấn mãi

Bờ mơ nghĩa hẹn nhớ mong hoài

Đâu ngờ nghiệp dĩ còn mê mải 

Rệu rã thân mòn trắng cả tay 

Thanh Song Kim Phú 

CA  Apr/1st/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGƯỜI XƯA ĐÂU?

(Ngũ Độ Thanh-Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Quạnh quẽ đìu hiu cuối nẻo này

Ru hồn lữ thứ chả hề phai

Dừng chân nghỉ mệt vang gà gáy 

Ngoạn cảnh vui đùa dõi bướm bay

Buổi nớ nào quên chờ đợi mãi 

Chiều ni chửa hẹn ước ao hoài 

Trên đường trở gót còn e ngại 

Xách lẵng hoa hồng thật mỏi tay! 

 

Như Thu 

04/01/2021

 

CÙNG HỌA:

 

HOÀNG HÔN

(Ngũ Độ Thanh- Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Tận thưởng hoàng hôn mỗi phút này

Chân trời ráng đẹp sẽ dần phai.

Mơ màng ánh nguyệt làn sương trải

Rũ bỏ thông ngàn cánh nhạn bay.

Khói toả đồng hoang chiều chậm rãi

Sầu vương kỷ niệm dạ u hoài.

Dưng buồn lặng lẽ hồn tê tái

Lỡ dở quê người chạnh trắng tay!

Mailoc

04-01-21

 

TIẾP HỌA:

 

TÂM KHÚC

Ngũ Độ Thanh-Bát Vĩ Đồng Âm


Tự bữa dừng chân ở chốn này

Niềm thương, nỗi nhớ chẳng dần phai

Thu về ...vẫn mộng giòng sông chảy

Hạ đến ...còn mơ cảnh liễu bay

Dõi bạn...hiên đời thêm trống trải

Dò tin...thế sự mãi u hoài

Quê nhà vắng vẻ, người không lại

Lệ đẫm canh dài...đếm mỏi tay !

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

ĐẦU THU.

(Ngũ Độ Thanh- Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Một buổi đầu thu cũng chốn này,

Thăm nhà xóm cũ cảnh tàn phai.

Con thuyền đuổi sóng giương buồm chạy,

Lũ vạc săn mồi soải cánh bay.

Lạnh lẽo mưa rào tâm khắc khoải,

Âm thầm gió thổi dạ u hoài.

Hoa tàn bướm bỏ không còn lại,

Dọn lá rơi vàng mỏi rã tay.

Mỹ Ngọc.

Apr.1/2021.

 

CŨNG HỌA:

 

HOÀI HƯƠNG 

(Ngũ Độ Thanh- Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Nẻo cũ thành xưa đậm nhớ này 

Con đường Liễu rợp nắng chiều phai

Vui niềm hạ biếc chim vờn nhảy 

Thỏa nỗi xuân hồng bướm lượn bay 

Ngắm nụ Bằng Lăng ngà mộng mãi 

Trông cành Phượng Vỹ ngất mơ hoài 

Giờ đây khoảng cách buồn tê dại 

Lạc lõng âu sầu chỉ bó tay 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 4/1/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRỞ LẠI BUÔN XƯA

( Ngũ độ thanh - Bát vĩ đồng âm )

 

Lặng lẽ mình ta đến bản này

Sương chiều nặng trĩu, nắng nhòa phai

Mơ hồ giữa cỏ, chim rừng gáy

Ẩn hiện bên đường, bướm lũng bay

Dạ ngẩn ngơ sầu lưu luyến mãi

Lòng u uẩn tiếc mộng mơ hoài

Ngùi trông khói tỏa từ đâu lại

Bạn cũ không còn để nắm tay.

 

Sông Thu

( 02/04/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

NẮNG HẠ VÀNG

( Ngũ độ thanh - Bát vĩ đồng âm )

 

Hạ sẽ vàng phơi ở chốn nầy

Bên đường Phượng vỹ nắng chiều phai

rung cành nụ cúc âm thầm nẩy

Điểm sắc sân trường rực rỡ bay

Dạ biết thời gian dần chuyển mãi

Lòng hay kỷ niệm tiếc thương hoài 

Mùa nay rộn rã loài ve đấy

Vẽ đẹp ,ngày vui nhẩm tính tay

 

songquang 

20210401

 

TIẾP HỌA:

 

NÉN LÒNG ,

( Ngũ độ thanh - Bát vĩ đồng âm )

 

Dòng sông chậm rãi khúc quanh này

Những tưởng men tình chóng nhạt phai

 Dõi bước chim nhàn tung điệu nhảy

Xem làn gió lãng đẩy diều bay

Làng xưa bạn trẻ lòng thương mãi

Ngõ nhỏ bờ đê dạ nhớ hoài

Dẫu biết rằng chưa từng trở lại

Nao lòng cố mở rộng vòng tay !

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

DÁNG XƯA

Ngũ độ thanh, bát vỹ đồng âm

 

Bạn cũ còn chăng ở chốn này

Trường xưa những buổi áo vờn bay

Giàn hoa bãi cỏ không còn lại

Mái đỏ tường vôi đã nhạt phai

Kỷ niệm hôm nào luôn nhớ mãi

Vần thơ thuở ấy vẫn u hoài

Trầm ngâm nhớ lại thời bay nhảy

Dáng liễu sao đành vuột khỏi tay?

 

Thúy M

 

CŨNG HỌA:

 

BAO GIỜ VỀ ?

(Ngũ độ thanh -Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Làm sao bỏ được chốn nơi này

Kỷ niệm trong lòng  khó lãng phai

Lũ trẻ cùng nhau vờn bóng chạy

Chân trần cả nhóm giật diều bay

Quê nhà, tấc dạ luôn sầu mãi

Mảnh giậu mồng tơi vẫn tím hoài

Vã tỉnh hằng đêm thường  nhớ lại

Tương phùng, hỏi giỡn nắm bàn tay !

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

MƠ CẢNH CHIỀU QUÊ
(Ngũ độ thanh -Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Tựa thể nằm mơ đến chỗ này

Tường hoa,mái gạch chửa hề phai

Trâu bò cuối bãi trầm tư lại

Vạc ngỗng bên bờ thảng thốt bay

Giải nắng nương đồi đang hạ mãi

Gầu giai ruộng lúa mải vung hoài

Năm chồng tuổi chất đâu ngần ngại,

Nghĩ cảnh tương phùng,xiết chặt tay!

Thanh Hòa

 

 

CÙNG HỌA:

 

PHẬN BẠC

(Ngũ Độ Thanh-Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Chốn cũ còn đây kỷ niệm đầy

Hoa tàn nhụy úa, chẳng mờ phai

Sông chiều khắc khoải mong thuyền lại

Lối ngã, âm thầm hỏi nhạn bay

Lỗi nặng, sầu vương,hồn trống trải 

Lòng riêng lặng lẽ bóng u hoài

Còn đây dạ thắt tình đau mãi 

Nỗi khổ...thôi đành...tội trắng tay...!

 

Bạc Liêu/4/4/2021

Hồng Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét