Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2021

HỐI HẢ

HỐI HẢ

 

Tưởng rằng lên lão hết niềm …yêu

ấy lạ, tim dưng trĩu nặng nhiều

Yêu nước, yêu hoa tuồng gấp bội

Yêu người, yêu cảnh biết bao nhiêu

thương trăng đất khách, dâng trăm nỗi

thương bến sông xưa, quặn chín chiều

gói đẫy thân già, tham quá đỗi…

Tà rồi, hối hả chả còn …triêu…(*)

CAO BỒI GIÀ

24-04-2021

(*): Triêu: Buổi Sáng

 

BÀI HỌA:

 

PHƠI PHỚI...

 

Mặc tuổi cao ngời vẫn thích yêu!

Dầu ai bỡn cợt thấy vui nhiều

Đừng lo chuyển hướng tìm bao nẻo

Nguyện mải chung đường thỏa bấy nhiêu

Giọng nói bùi tai nào giận dỗi 

Quà mua hợp lý đã nuông chiều 

Tâm hồn phơi phới đầy an lạc 

Hạnh phúc vô bờ chẳng đếm triêu!

 

Như Thu

04/24/21

 

ĐỒNG HỌA:

 

YÊU ĐI...KẺO LỠ



Đừng tưởng ta già...đã hết yêu


Con tim còn đập ...thích nuông chiều


Suy ra sức trẻ thì sôi lửa


Gẫm lại tuổi tà vẫn muốn triêu ?


Lối cũ hồn say thương nhớ lắm


Đường xưa dạ cảm chắt chiu nhiều


Yêu thơ yêu nước đều vô hại


Chẳng vội yêu thì lỡ bấy nhiêu !


songquang

 

CÙNG HỌA:

 

BUÔNG XẢ

 

Tóc trắng lòng còn thổn  thức yêu 

Trái tim chưa cỗi thấy thương nhiều.

Tình người tình nghĩa còn chan chứa

Tình nước tình nhà chỉ bấy nhiêu.

Trà sáng dịu dàng ngây khói sớm

Vầng hồng le lói ngắm dương triêu.

Thời gian vi vút không thèm nhẩm

Buông xả tâm an tuổi xế chiều?

Mailoc

04-24-21

 

TIẾP HỌA:

 

HỐI HẢ...YÊU

 

Càng lão, ta càng hối hả... yêu

Thời gian còn lại có đâu nhiều

Yêu lời chim hót tưng bừng sáng

Yêu tiếng đàn ngân thánh thót chiều

Yêu giọng thì thầm người phối ngẫu

Yêu màu trong trẻo ánh dương triêu

Mỗi ngày được sống như viên ngọc

Càng giảm bao nhiêu quý bấy nhiêu

 

Sông Thu

( 25/04/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

HỐI HẢ

 

Chưa biết hay là chỉ mới yêu

Thế nên hụt hững cũng hơi nhiều

Chờ kia tính lại không bao nả

Hẹn đó xem ra đúng chẳng nhiêu

Nhưng vẫn lân la-mòn ghế đá

Mà còn háo hức-lạnh ga chiều…

Chỉ qua thấp thoáng mờ nhân ảnh

Hối hả đưa tay vớt nắng triêu.

 

Thái Huy 25/4/21

 

CŨNG HỌA:

 

YÊU

 

Ngày đi quá chóng,vội vàng yêu!

Còn ít thời gian,hối hả nhiều...

Ngắm mặt trời lên hồng buổi sáng

Nhìn vầng nguyệt ló,đẹp ban chiều

Tình người,nghĩa bạn thương dường mấy,
Lộc đất ơn trời quý bấy nhiêu.

Sống lúc tà dương càng thắm thiết

Chả hề nuối tiếc tháng năm triêu

 

ThanhHoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

CỚ GÌ ,

 

Cớ gì mà khắc khoải vì ...yêu

Tuổi hạc dù cho tóc bạc nhiều

Tình hạ nồng nàn thêm thắm thiết

Hương xuân ấm áp bớt khê nhiêu

Dẫu đi xa ngái không thay hướng

Hay ở gần bên chẳng đổi chiều

Cuộc sống cho ta nhiều khát vọng

Tình yêu sáng mãi ánh dương triêu !

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÀNH HỐI HẢ

-/-

Càng già càng dẻo, lại càng yêu 

Mắc mớ gì ai, ít với nhiều 

Sáng sớm đắng mồm, mơ quý tửu 

Đêm khuya khó ngủ, mộng kiều nhiêu 

Vui chơi cõi thế thì nhiều ngã 

Thích thú trần gian cũng lắm chiều 

Tuổi hạc thời giờ cón tối thiểu 

Thôi đành hối hả mấy dương triêu
Thanh Trương

 

TIẾP HỌA:

 

THƯƠNG THÂN

 

Em hỡi, chưa già, hãy cứ yêu

Phất phơ, thoang thoảng ít hay nhiều

Để không lão hoá khi xuân mộ

Hoặc sẽ sơ cằn lúc hạ triêu

Cơ bắp thường chai, năng vận động

Cốt xương luôn cứng, chớ nuông chiều

Còn bao năm nữa, vui thao tác

Kinh mạch điều hoà, khoẻ bấy nhiêu...

    Hawthorne   25 - 4 - 2021

CAO MỴ NHÂN

 

HỢP HỌA:

 

SẦU...

 

Gần trọn một đời chẳng biết yêu

Đa mang, khổ hận sẽ thêm nhiều

Mưa giông... nếm trải, hờn bao bận?

Gió bão, dập vùi...tủi bấy nhiêu 

"Đen bạc thói đời...mây chuyển hướng

Điêu ngoa, sự thế...gió xoay chiều"

Bóng đêm trùm phủ...sầu dâng đắng 

Ngọn lửa ân tình đã mất...triêu...!

 

Bạc Liêu/25/4/2021

Hồng Vân 

 

CŨNG HỌA:

 

SÓNG...YÊU.

 

Nhịp đập con tim phát sóng ...yêu,

Cao niên ảnh hưởng cũng không nhiều,

Tình nhà phải trả chưa hoàn tất,

Nợ nước mau đền cũng nhũng nhiêu.

Lúc trẻ đam mê đừng lạc hướng,

Khi già vội vã chớ sai chiều.

Người không cảm súc thành cây cỏ,

Tận hưởng, lo gì mộ với triêu.

Mỹ Ngọc.

Apr.25/2021.

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÒN GÌ NỮA MÀ …

 

Dáng dấp liêu xiêu chả dám yêu

Bước đi lụm cụm muốn chi nhiều

Thôi thì tình nghĩa còn chừng đó

Cũng giữ duyên phần được bấy nhiêu

Sáng sáng  thong dong chuông mõ sớm

Đêm đêm tĩnh toạ kệ kinh chiều

Bên thơ bên nhạc lòng thư thả

Ngắm áng mây hồng rực ánh triêu…

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

THƠ LUẬT LÀ YÊU

                Họa bốn vần

 

Cội nguồn thơ luật chính là yêu

Đã viết thêm say thích viết nhiều

Ca ngợi, chê bai hồn lão xã

Nguýt lườm, lưu luyến vía bà nhiêu

Tình nương câu chữ, chiều như sáng

Nghĩa đậu tâm can, sáng giống chiều

Mặc nọ mặc kia mà hối hả

Sãi già hì hụi vét cơm niêu.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA :

 

NHỚ XƯA...

 

Tiếc sao cái thuở mới vào yêu 

Thương lắm càng thêm giận dỗi nhiều 

Ngoảnh mặt...còn chờ mong mấy buổi

Buông rèm...vẫn ngóng đợi bao triêu 

Thơ hồng...mộng dệt...say chừng đó

Đất lạnh...người về...xót bấy nhiêu!

Bảy chục quay đầu tìm kỷ niệm 

Mới hay mình lỗi hẹn trăm chiều!

Thy Lệ Trang 

 

HỢP HỌA:

 

YÊU!

 

Cảm xúc dâng tràn dậy chữ yêu

Hoa màu nở rộ đón Xuân triêu

Bên đồi cỏ biếc thương bao kể 

Cạnh dốc sương mờ thích bấy nhiêu 

Lúc cảnh hoàng hôn đùa bóng tối

Khi khung chạng vạng giỡn mây chiều 

Trời riêng một góc hồn bay bổng 

Ý mộng tình thơ đắm lụy nhiều 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 4/28/2021

 

CŨNG HỌA:

 

MỘT CHUYẾN VỀ QUÊ

 

Một chuyến về thăm chốn dấu yêu

Ban mê rừng núi luyến lưu nhiều

Bụi hồng phố xá vương sầu hạ

Hoa trắng cà phê ngát nắng triêu

Giọt đắng rơi vào đêm tĩnh lặng

Sắc nâu giữ lại bóng cô nhiêu

Tầng cao ráng đỏ hoàng hôn thắm

Điểm xuyết bông mây,  quạnh quẽ chiều

HỒNG PHƯỢNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÌNH GIÀ

 

Thời gian đồng lõa quỹ thương yêu 

Cạn kiệt càng mong đắp đổi nhiều.

Chu đáo ngày đêm còn mấy chút

Ân cần năm tháng có bao nhiêu

Dịu dàng tình tứ như thu dạ  

Ấm áp nồng nàn tựa hạ triêu

San sẻ buồn vui thời tấm mẳn

Ngọt ngào an hưởng lúc về chiều

 

Thanh Song Kim Phú

CA  May/6/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét