Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

CHIỀU CHIỀU TRÔNG NHẠN...

CHIỀU CHIỀU TRÔNG NHẠN…

 

Bóng cũ, người xưa sắc áo hường

Một trời yêu dấu mãi nao vương

Bờ tre chốn ấy, mênh niềm nhớ

Đồi cỏ nơi xa, quặn bước đường

Nửa trí còn sâu hình cố xứ

Nửa hồn vẫn đậm tiếng quê hương

Chiều chiều trông nhạn bay hun hút

Thổn thức lòng ta nẻo dặm trường!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

TÌNH HOÀI HƯƠNG

 

Dáng ai thấp thoáng áo hoa hường 

Tình cũ mười năm mãi vấn vương 

Thế lực; kim tiền...chia cách lối 

Quyền uy, địa vị...rẽ ngăn đường

Tóc pha màu tuyết...sầu duyên phận 

Sương nhuộm mái đầu...nhớ cố hương 

Mấy bận thẫn thờ bên gối chiếc 

Bao đêm thao thức suốt canh trường...!

 

Bạc Liêu/9/4/2021

Hồng Vân 

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU NƠI ĐẤT KHÁCH

 

Trong ánh hoàng hôn nhuộm sắc hường

Ta ngồi ngơ ngẩn dạ sầu vương

Nhìn chim đơn lẻ bay về tổ

Dõi lá vàng khô rụng xuống đường

Nẫu dạ xót xa đời viễn xứ

Đau lòng thương nhớ bạn đồng hương

Màn đêm phủ ngập, sương mờ tỏa

Buốt nhói tim côi nỗi đoạn trường

 

Sông Thu(

( 09/04/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

CHỢT NGHĨ...

(Nương vận)

 

Làm ơn trả lại nón quai hường!

Đôi mắt van nài dạ bỗng vương

Em bảo chiều qua tìm mọi chốn 

Chàng kêu bữa ấy nhặt ven đường

Miền xa hồi tưởng về nguyên quán 

Xứ lạnh mơ màng ngẫm cố hương

Chợt nghĩ hôm nào đây hẹn đó

Cùng nhau gặp gỡ tại phi trường. 

 

Như Thu

04/08/2021

 

TIẾP HỌA:

 

CHIỀU HÔM NHỚ BẠN

 

Ráng đỏ chiều hôm nhuộm sắc hường,

Nương đồi nắng lụa hãy còn vương...

Mơ màng thiếu nữ bên bờ giậu,

Tưởng nhớ chàng trai ruổi dặm đường

Mây chẳng ngừng trôi đời viễn xứ,

Chân đâu dừng nghỉ kiếp tha hương?

Gửi theo cánh nhạn về nơi ấy,

Lời hẹn cùng nhau cuối nẻo trường!

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

VƯỜN THU

 

Hiu hắt vườn thu, lả tả hường 

Trông vời cánh nhạn mắt buồn vương.

Trùng trùng sương khói mây về núi

Lặng lẽ đồi thông lá ngập đường.

Liễu biếc bên hồ sầu rũ bóng

Cúc vàng ngoài cổng thoảng đưa hương .

Rừng phong thay áo đà bao độ

Biền biệt người đi luống đoạn trường!

Mailoc

04-09-21

 

CŨNG HỌA:

 

ÁO MÀU HƯỜNG

 

Ngày xưa Mẹ mặc áo màu hường

Con mãi nhớ hoài dạ vấn vương

Chiếc áo bà ba may lụa gấm

Mũi kim sợi chỉ chạy biên đường

Bên giàn thiên lý ngồi hong tóc

Cạnh chiếc giỏ len* chải ngát hương

Tiếng gọi chim chiều  về tổ ấm

Lòng con khắc khoải suốt đêm trường !

THIÊN LÝ

Len đan áo

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU QUÊ CŨ.

 

Phương tây sáng rực ráng chiều hường,

Nắng tắt sau đồi mấy sợi vương.

Về tổ chim trời bay hướng núi,

Dừng chân lữ khách trọ ven đường.

Tha phương nhớ quá chiều quê cũ,

Đất khách mơ màng bóng cố hương.

Bếp lửa quây quần khi gió lạnh,

Rời xa cũng mấy chục năm trường.

Mỹ Ngọc.

Apr.9/2021.

 

CÙNG HỌA:

 

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA


Về quê ra ngõ gặp Thu Hường


Đêm đến trong lòng mãi vấn vương


Cô bé cùng thôn nhưng khác xóm


Đường đi khác nẻo lại chung trường


Bây giờ trở lại thăm làng cũ


Ngày trước ra đi biệt cố hương


Hình ảnh chưa nhoà trong ký ức


Người xưa khác hẳn lúc lên đường



songquang

 

TIẾP HỌA:

 

NGÓNG NHẠN XA VỜI

 

Đầu ngõ đầm sen hạ rải hường

Thơm lừng thuận lúc gió đưa vương

Cái La với bạn đi chung lối

Thằng Lém cùng ta nhảo tiện đường

Bọn nó mấy tên lưu cội gạo

Riêng mình vạn dặm biệt thôn hương

Bây giờ ngơ ngẩn, chiều trông nhạn

Láo nháo lem nhem giữa loạn trường.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

THƯ TÌNH VỪA NHẬN

 

Em nghĩ chi mà má đỏ hường

Mơ màng ánh mắt tựa tơ vương

Mân mê tay miết lên tà áo

Lúng túng chân di xuống mặt đường

Run rẩy làn môi hòa nhịp thở

Lòa xòa mái tóc đẫm mùi hương

Thư tình vừa nhận cầm xem mãi

Hẹn gặp ngày mai ở quảng trường.

 

Phương Hà

( 11/04/2021 )

 

CŨNG HỌA:

 

NGÀY ẤY ,

 

Có phải em chăng ,nón lụa hường

Khiến lòng anh khắc khoải tơ vương

Bên nhau đầm ấm bao ngày tháng

Xa cách đau thương những chặng đường

Nhớ quá hàng cây cao phượng đỏ

Nghĩ nhiều ruộng lúa ngát mùi hương...

Lao xao cơn gió mang tin đến

An ủi người đi bớt đoạn trường !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐOẠN TRƯỜNG

 

Vạt nắng tà dương chợt ửng hường

Chiều về chầm chậm, dạ sầu vương
Non xanh...rẽ cánh chim về tổ

Bến vắng...chùn chân khách lạc đường

Mắt vẫn bâng khuâng giờ tái ngộ

Lòng còn xao xuyến buổi hồi hương

Chập chùng cố quận mờ sương trắng

Kẻ nhớ, người thương...đủ đoạn trường !

Thy Lệ Trang 

 

CÙNG HỌA:

 

SẮC HOA MÀU NHỚ

 

Yêu sao những búp nụ bông hường

Gợi nhớ quê nhà đậm vấn vương 

Ngõ cạnh vài cây trồng sát vách 

Rào bên mấy khóm mọc ven đường

Trời xuân bướm lượn tô bừng sắc 

Nắng hạ ong vờn điểm dậy hương

Thiếu nữ từng chiều ra tỉa lá 

Màu hoa dệt mộng những đêm trường 

Minh Thuý (Thành Nội)

Tháng 4/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét