Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

NGÀY VỀ

NGÀY VỀ

 

Biền biệt bao năm,  bước trở về

Nao hồn lặng ngắm cảnh làng quê

Bến xưa vẫn ngát xanh  mây nước

Lối cũ đà n ã ngựa xe

Trộm nghĩ hình ai lòng bỗng rộn

Xa trông bóng mẹ mắt dưng hoe

Cội đa già cỗi dường như vẫy

Xào xạc reo mừng khóm lá tre!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

NHỚ

 

Bao năm xa cách chẳng quay về 

Nhớ lắm mẹ già đợi xóm quê

Gót mỏi, phiêu lưu nơi phố thị 

Chân mòn trôi dạt chốn đường xe 

Bao đêm thao thức bờ mi đẫm

Mấy thuở ngậm ngùi mắt lệ hoe

Thuyền cũ nay đâu cô lái nhỏ?

Sân nhà còn đó bóng bờ tre...?

 

Bạc Liêu/13/4/2021

Hồng Vân 

 

ĐỒNG HỌA:

 

U MINH HẠ

 

Khắc dạ đinh ninh sẽ lại về

Thăm làng xưa ấy, một vùng quê

Rừng tràm dày đặc không tia nắng

Ruộng lúa chua phèn cạnh lũy tre

Sông nước mênh mông đầy bóng cá

Đường bùn trơn trợt chẳng tăm xe

Tản cư ngày nhỏ, nay còn nhớ

Con rạch Nàng Chăng sắc đỏ hoe (*)

 

(*) U Minh Hạ thuộc tỉnh Cà Mau. Rừng tràm U Minh Hạ nằm trên vùng đất phèn và luôn ngập nước. Xác lá tràm rụng xuống phân hủy và chất phèn từ rừng chảy ra làm cho nước rạch Nàng Chăng có màu đỏ và trong vắt

 

Sông Thu

( 13/04/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

MƠ NGÀY VỀ


Tiễn biệt người đi,vẫy ngọn tre...
Rưng rưng lệ ướt...hẹn quay về.
Mai này non nước thôi giông tố,
Mốt nữa thôn làng rợp bóng xe...
Nhớ ráng chiều vương,đồi đỏ tía,
Thương làn nắng rọi,lúa vàng hoe
Dặm ngàn,xứ lạ nhìn mây trắng,
Nơi ấy...êm đềm nấp bóng quê?

Thanh Hoà

 

TIẾP HỌA:

 

THẦM NGHĨ MỘT NGÀY VỀ



Ngày nao thầm nghĩ một ngày về


Thăm viếng bạn bè với xóm quê


Chắc phố đông vui đầy quán xá


Và làng tấp nập rộn tàu xe


Mẹ già hớn hở bên song cửa


Em gái vui mừng cạnh lũy tre


Vườn tược xum xuê cành trĩu trái


Ruộng đồng lúa chín trổ vàng hoe



songquang
20210413

 

HỢP HỌA:

 

TÌNH QUÊ

 

Ôm lòng da diết mối tình quê

Hình ảnh thôn xưa bỗng hiện về.

Làn khói mơ màng vương mái lá 

Đàn bò lọc cọc kéo càng xe.

Mênh mông đồng lúa màu vàng ối

Xa tắp chân trời ráng đỏ hoe.

Tất cả chưa phai mờ ký ức

Thương hoài áo trắng thoáng cầu tre!

Mailoc

04-13-21

 

CŨNG HỌA:

 

ĐƯỜNG VỀ

 

Hoài hương lặng lẽ bước chân về 

Cảm xúc vơi đầy với cảnh quê

Dưới chợ Đông Ba nhìn ít khách 

Trên đường Vỹ Dạ thấy vài xe

Sầu Đông trước ngõ rơi mờ xoá 

Phượng Vỹ bên đường nở chói hoe

Bạn hữu người quen tìm chẳng thấy 

Ru sầu tiếng gió thổi cành tre 

Minh Thuý (Thành Nội)

Tháng 4/14/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

CANH CÁNH ,

 

Canh cánh lâu nay dạ hướng về

Ngôi nhà nhỏ bé đậm hương quê...

Cháu con háo hức chờ đầu ngõ

Phụ mẫu bồn chồn đợi chuyến xe...

Có lúc cơn mê màu tím rịm

Đôi lần giấc điệp sắc vàng hoe ,

Nhớ thương da diết mờ mi lệ

Mong được tương phùng với trúc tre !

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

NGÀY VỀ

 

Tâm tư trĩu nặng cảnh đi về

Không khỏi cho mình thôi quá quê!

Hay đấy ra đi-tay thợ vịn

Biết đây trở lại-kẻ phu xe

Làm sao chống đỡ lời bình phẩm

Chẳng thể bao che lúc nắng hoe

Dù vậy vẫn tin vào chính khí

Măng kia hy vọng sớm thay tre…

 

Thái Huy 14/4/21

 

TIẾP HỌA:

 

Y ĐỀ

 

Chân sáo tung tăng,hớn hở về

Thơm mùi rạ mới dọc đường quê

Bên con sông nhỏ :nhà xay lúa 

Cạnh mái trường xưa :bãi đậu xe

Nắng chiếu niềm vui trên mặt mẹ

Chị khoe bức vẽ duới hàng tre

Ung dung bỏ gậy, cha ra đón

Tỉnh dậy...ngậm ngùi...mắt đỏ hoe !

Thy Lệ Trang 

 

HỢP HỌA:

 

LỐI CŨ ĐƯỜNG XƯA

 

Dòng sông tuổi trẻ kéo tôi về

Vùng vẫy chơi đùa đám bạn quê

Nơi đó yên lành bao kỷ niệm

Chốn này nhộn nhịp mấy làn xe

Nhớ hoài giậu trúc màu xanh ngắt

Thương quá hoa muồng nắng đỏ hoe

Giếng nước cây đa ,vùi quá khứ

Nhà xây đầy ắp, mất lùm tre !

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

SẼ VỀ 

 

Chiều nay chợt hỏi có nên về?

Ám ảnh lâu rồi thủa viếng quê 

Dạo phố còn lo vì lắm bụi

Ra đường thấy ngại bởi nhiều xe

Đi vào tiệm phở lời đanh đá 

Trở lại ngôi làng ngõ vắng hoe

Tự nhủ mai nầy ta đổi ý 

Thăm trường tiểu học cuối bờ tre. 

 

Như Thu

04/14/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỐI VỀ.

 

Tâm trạng nôn nao suốt lối về,

Từ xa đã hưởng gió đồng quê.

Lui cui dưới ruộng người cầy đất,

Cọc cạch trên đê ngựa kéo xe.

Giếng nước đầu thôn sen thắm đậm,

Vườn soài trong xóm trái vàng hoe.

Cây đa bóng mát dừng chân nghỉ,

Thấp thoáng tranh nghèo dưới khóm tre.

Mỹ Ngọc.

Apr.14/2021.

 

CÙNG HỌA:

 

VUI TÁI HỌP
-/-
Ra đi biền biệt, chửa quay về
Lòng nặng u hoài bóng dáng quê
Bến đợi đò xưa, còn tiếng gọi
Đường về gác cũ, nhớ còi xe
Thương ngày hò hẹn, tim hồi hộp
Nhớ buổi biệt ly, mắt đỏ hoe
Mong mỏi phút giây vui tái họp
Cùng chung bóng mát dưới hàng tre
Thanh Trương

 

TIẾP HỌA:

 

MANG ƯỚC MƠ VỀ

 

Du học năm năm tốt nghiệp về

Cổng làng ngồi nghỉ mở hồn quê

Nhiều nhà lợp ngói đua phong cách

Vài bóng đi chân, đủ kiểu xe

Đường dẫn xi măng chân nhẹ bước

Mẹ ôm con gái mắt hơi hoe

Nhủ lòng gắng sức như mơ mộng

Đáp ứng theo lời thơ Bút Tre

Trần Như Tùng     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét