Thứ Hai, 19 tháng 4, 2021

XA VẮNG

XA VẮNG

 

Xa vắng, hồn ta xa vắng sao

Buồn tươm nỗi đắng, ruột ai cào

Trông trăng, trăng lặn dầy mây thế

Tìm gió, gió luồn những chốn nao?

Ngẩn ngẩn canh dài , ngơ bóng lạc

Ngơ ngơ đêm vắng, ngẩn tâm hao

Thạch sùng chép miệng hay ta nhỉ…

Bóng tối trùng giăng đến lúc nào?

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

CỨ NGỠ...

 

Bên rèm tự hỏi biết làm sao?

Tấc dạ dường xen những vết cào!

Dĩ vãng quay cuồng đan sợi đắng 

Quê nhà cách trở gợi hồn nao

Bơ vơ xứ lạ vây niềm tủi 

Lạc lõng thân già ngại vóc hao

Mấy chục năm tròn nhanh quá nhỉ!

Lòng đây cứ ngỡ mới hôm nào...

 

Như Thu

04/19/21

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỎI MÒN 

 

Canh tàn thơ thẩn hỏi vì sao? 

Đêm vắng suy tư dạ cấu cào

Chuyện cũ, bao năm, suy...dạ xót

Tình buồn, một thuở...ngẫm, lòng nao

Mỏi mòn thân xác...thân, hoa úa 

Rũ rượi, linh hồn...sắc vóc hao

Nhắn gió, gió ngừng, không muốn chuyển

Nhờ trăng trăng trốn ở phương nào...?

 

Bạc Liêu/20/4/2021

Hồng Vân 

 

CÙNG HỌA:

 

NGUỒN CỘI

 

Thân phận lưu đày mãi thế sao ?

Nỗi đau mất gốc cứ dâng cào

Ngậm ngùi thôn mẹ nơi đâu tá ?

Khắc khoải làng cha ở chỗ nao ?

Chiều muộn soi gương, quầng mắt mọng

Đêm dài đối bóng, ngọn đèn hao

Quê hương mờ mịt trong tiềm thức

Đã mất thật ư có lẽ nào  ?!

 

Sông Thu

( 20/04/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

CHỜ NHAU.

 

Trời trong gió mát vạn vì sao,

Ngắm giải Sông Ngân bỗng quặn cào.

Hai bến chờ nhau lòng khổ hận,

Đôi bờ vắng bóng dạ nôn nao.

Người đi vui bước tang bồng thỏa,

Kẻ ở tương tư nước mắt hao.

Biệt tích bao thu không trở lại,

Rừng chim biển cá biết nơi nào.

Mỹ Ngọc.

Apr.20/2021.

 

HỢP HỌA:

 

HÃY ĐỂ ,

 

Ngồi ngắm bầu trời đầy ánh sao

Chông chênh bến đỗ rối tơ cào

Đêm trôi buồn bã tình dang dở

Chiều xuống buốt tê dạ xót nao

Bạc tóc thương thân mình lận đận

Chân chim hằn dấu vết hư hao

Vấn vương chuyện cũ làm gì nhỉ ?

Hãy để tình yêu vỗ cánh nào !

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

VƠ VẨN BUỒN

 

Vơ vẩn buồn buồn chẳng hiểu sao 

Cô đơn hiu hắt dạ cồn cào.

Quê hương xa vắng còn vương vấn

Ký ức võ vàng bỗng thấy nao.

Vun vút thời gian hồn mệt lả

Ngậm ngùi năm tháng sức hư hao

Trông vời cánh nhạn lòng xao xuyến

Giữ mãi tâm an khó thế nào!!

Mailoc

04-20-21

 

ĐỒNG HỌA:

 

THƠ THẨN ...ĐỜI


Đời mình ngẫm nghĩ ...biết ra sao !?


Sống kiếp tha hương ruột rối cào


Quê cũ xa vời lòng khắc khoải


Xứ người nấn ná dạ nao nao


Từng ngày mắt thấy làm hồn buốt


Mỗi lúc chân đi lại bạc hao


Thơ thẩn cũng đành vui vậy nhỉ ?


Chút tình tri kỷ được không nào ?

songquang
20210420

 

CÙNG HỌA:

 

CÔ ĐƠN

 

Lạnh lẽo chiều nay lạnh lẽo sao!

Mưa reo rắc hạt,nỗi buồn cào.

Vạc kêu gọi bạn nghe lòng não

Lá rụng rời cành thấy dạ nao

Trông đợi trời trong mây lãng đãng,

Mong chờ  gió lặng,nắng hanh hao.

Một mình chiếc bóng đêm thao thức,

Trống điểm tàn canh vội vã nào!

 

Thanh Hoà

 

TIẾP HỌA:

 

TÍN THÁC

 

Đêm về thơ thẩn ngắm trăng sao

Mê mải nên quên cả ruột cào

Nguyện chúc người đi-đi hướng đó

Cầu mong bạn đến-đến nơi nao?

Sẽ không chán nản đời thua thiệt

Và chẳng băn khoăn sức tổn hao

Xa Vắng bây giờ rồi kết hợp

Tròn ôm hạnh phúc đẹp dường nào!

 

Thái Huy 20/4/21

 

HỢP HỌA:

 

DẠ NAO NAO

 

Bầu trời  xám xịt chợt buồn sao

Mưa lại rơi rơi ruột xé cào

Chíu chít chim kêu nghe dạ xót

Xạt xào lá rụng thấy lòng nao

Quê nhà quanh quẩn trong tâm khảm

Kỷ niệm đong đầy ngọn nến hao

Vẫn cố quên đi thời quá khứ

Để tâm bình lặng được yên nào !

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

TUY XA MÀ GẦN

 

Ngày bạn di cư ngơ ngẩn sao

Họa thơ ngắc ngứ dạ như cào

Tìm niêm thấy hứ, lòn nơi nảo

Gọi đối nghe hừ, náu góc nao

Đẩu bảo đừng lo rồi vía ổn

Tào bàn tạm nghỉ bớt hồn hao

Ê mai may quá không hề đổi

Ta vẫn gần nhau tựa thủa nào.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét