Thứ Tư, 21 tháng 4, 2021

LÃNG PHIÊU GIỌT ĐẮNG )Thơ Vận Trắc)

LÃNG PHIÊU GIỌT ĐẮNG

 

Cà phê một ngụm tìm hơi đắng

Lắng tiếng cu gù nhau gọi sáng

Trăng đó  giả thinh,  vẫn vật vờ

Trời kia ngái ngủ, còn mơ sảng

Nồng nàn hương sứ đắm say sương

Trong trẻo hồn ta dầm tắm nắng

Tự thưởng cho mi một điểm mười  

Cà phê giọt cuối, lòng phiêu lãng…

CAO BỒI GIÀ

20-04-2021

 

BÀI HỌA:

 

LẦN ĐẦU UỐNG RƯỢU

 

Nhấp rượu mềm môi hoà giọt đắng

Mơ màng ngủ gật khi trời sáng

Cha rằng xoá tội chẳng rầy la

Vợ trách hờn ai mà nói sảng

Bẽn lẽn xun xoe dọn đống chai

Sượng sùng giả bộ nhìn sân nắng

Lần đầu phá lệ hiểu lòng ni 

Đừng gán thằng tôi người phóng lãng!

 

Như Thu

04/20/21

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHOẢNG TRỜI ÊM 

 

Ban mai thức giấc...cà phê đắng 

Ô cửa len vào tia ánh sáng 

Nương rẫy, hàng tre vỗ xạc xào 

Vườn rau, tiếng gà kêu sang sảng

Ngoài sân lá úa nhuộm sương đêm

Trước ngõ trời hồng pha bóng nắng 

Rực rỡ, vầng dương tỏa ấm nồng

Êm đềm, mây trắng... bay lơ lãng...!

 

Bạc Liêu/21/4/2021

Hồng Vân 

 

CÙNG HỌA:

 

TRONG QUÁN ĐỢI ĐÒ SỚM

 

Trầm ngâm bên tách cà phê đắng

Eo óc tiếng gà xa gọi sáng

Bến vắng im lìm giấc ngủ say

Lái đò mộng mị câu lời sảng

Thủy triều chưa ngập để đưa thuyền

Ánh nguyệt còn tràn ngăn rọi nắng

Giã biệt bao giờ trở lại đây

Tình quê khó thể chìm quên lãng

 

Sông Thu

( 21/04/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

GIỌT ĐẮNG MÙA THI

 

Đến tuổi học thi ghiền giọt đắng

Nhấp vào thức gạo luôn về sáng

Bụng mong nỗ lực chẳng công toi

Lòng ước công lao không sức lãng

Bảng hổ kia kìa, sướng ngất ngư

Họ tên đó đó, vui mê sảng

Miên man giọt đắng, mấy ly chơi

Nhấp ngụm từ từ lòng rợp nắng

 

Thúy M

 

HỢP HỌA:

 

THỨC GIẤC

 

Thức giấc đêm trường miệng lưỡi đắng

Hiên ngoài quạnh quẽ trời chưa sáng.

Râm rang tiếng dế đêm buồn vương

Ngan ngát hương trà hồn khoái sảng.

Trên lá long lanh những giọt sương

Nơi đông nhàn nhạt vài tia nắng.

Thời gian còn lại biết đâu lường

Tận hưởng từng giây chớ phí lãng.

Mailoc 

04-21-21

 

CŨNG HỌA:

 

LÃNG PHIÊU GIỌT ĐẮNG

 

Nghĩ thế suy thời mà nghẹn dắng

Ly cà phê đậm uống ban sáng

Chẳng làm đầu óc giảm đi sầu 

Còn khiến tâm tư chừng nổ sảng

Bạn cũ thưa dần với khói bay

Thân thêm mệt mỏi cùng hè nắng

Tháng Tư lại đến tổ khơi buồn

Tỉnh đấy nhưng thôi tai…kể lãng.

 

Thái Huy 21/4/21

 

ĐỒNG HỌA:

 

THẦM LẶNG

Thơ Vận Trắc 

 

Một mình lặng lẽ bên men đắng

Thức trắng nhiều đêm chờ đợi sáng

Gió biển mênh mang nhẹ gợi sầu

Hải Âu ngơ ngẩn thầm kêu sảng

Dốc này...năm ấy...phủ màu trăng

Bến đó...chiều xưa...loang bóng nắng

Nửa gánh tương tư bạc mái đầu

Cầu xin kỷ niệm vào quên lãng!

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

MEN ĐẮNG GIẢI SẦU


( thơ vận trắc )



Giải cơn sầu não, tìm men đắng


Một buổi chiều hoang vừa tắt nắng


Càng uống, càng nghe nỗi xót đau


Thêm say, thêm thấm đời quên lãng


Người buồn dưng bỗng đổ dòng châu ?


Ta phẫn đâm ra bày chuyện sảng !


Tỉnh mộng ,gà te gáy rạng đông


Tờ mờ sương xuống trời vừa sáng

songquang
20210421

 

TIẾP HỌA:

 

PHÊ PHÊ GIỌT ĐẮNG

 

Vui vầy con trẻ mời li đắng

Chúng bảo phê phê cho mắt sáng

Viết lách ngay hàng hết ngả nghiêng

Ngủ nghê ngon giấc từ mê sảng

Bùi tai nếm thử miệng buông lời

Dẻo lưỡi đua cười hoa được nắng

Thầm nghĩ khéo mà nát sổ hưu

Khen khen rồi để vào quên lãng.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

HẾT BUỔI SÁNG

 

Ghiền pha một cốc cà phê đắng 

Lặng lẽ ngồi nhâm nhi buổi sáng 

Bạn gọi vui đùa thích nói miên 

Phone reng giỡn hớt ưa cười sảng 

Cành hoa đỏ rực nở sân vườn 

Bụi cỏ xanh tươi đùa ánh nắng 

Dứt chuyện ra ngoài bước dạo xem

Làm gì tiếp tục dường quên lãng 

Minh Thuý(Thành Nội)

Tháng 4/22/2021

 

CŨNG HỌA:

 

HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ

 

Châm bình pha tách cà phê đắng

Ò ó tiếng gà  vừa tảng sáng

Giấc ngủ chưa đầy chửa hết canh

Bình minh mới rạng còn chờ nắng

Nhìn bông vàng nở dạ hân hoan

Trông khói sương bay lòng khoái sảng

Hình ảnh quê hương khó xoá nhoà

Ghi trong ký ức không xao lãng…

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

GIỌT MEN ĐỜI 

(Thơ Vận Trắc)

 

Nhắp giọt men đời nghe vị đắng

Vườn sau tối mịt trời chưa sáng

Rời đường dông bão, ước mơ an

Tránh lối phong trần, mong muốn sảng

Chồng vợ trầm luân đẵm móc chiều

Cháu con ngụp lặn ươm hoa nắng

Lìa quê dẫu có hưởng thân nhàn

Chân bước hồn xiêu buồn phận lãng

 

Thanh Song Kim Phú

CA Apr/22/2021 

 

CÙNG HỌA:

 

NÀO AI ,

 

Nào ai vướng mãi mùi cay đắng ...

Réo rắt âm thanh ngầm giục sáng

Đêm trắng vội đi vỡ mộng lành

Ngày vàng ghé lại tan mê sảng

Thương con chim nhỏ rũ chiều mưa

Yêu sắc cầu vồng ngời sớm nắng

Cuộc sống thăng hoa ,kết trái ngon

Tình yêu đến lúc rồi ...quên lãng

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

CÀ PHÊ SÁNG.

 

Một tách cà phê, từng hớp đắng,

Nhâm nhi đối cảnh khi hừng sáng.

Sao mờ nguyệt lặn ánh dương bừng,

Đất lạnh sương tàn cơn gió sảng.

Trong quán ấm nồng khói tỏa hương

Ngoài kia lạnh lẽo trời chờ nắng.

Điểm tâm đẹp ý lúc ra về,

Giọt cuối vị dư còn vãng lãng...

Mỹ Ngọc.

Apr.23/2021.

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ SÁNG QUÊ

 

Tối nhấp ly nồng,say vị đắng,

Li bì ngủ nướng,tuy trời sáng

Ồn ào lại tưởng trống khua nhầm

Í éo còn mơ gà gáy sảng

Hoa sứ nhà bên tỏa ngát hương

Mặt trời phía trước chan hoà nắng

Thương về dốc nuí *dạ khôn nguôi,

Nhớ tới triền nương*lòng khó lãng!
*đồi cà phê

 

Thanh Hoà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét