Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

QUÁN GIÓ

QUÁN GIÓ

 

Quán Gió ngày xưa có nhớ không

Trời mưa trú tạm lại nao lòng

Chiếc bàn năm cũ còn yên chỗ

Bản nhạc ngày xưa vẫn phát cuồng

Thiếu bóng chàng trai đầy lãng tử

Vắng người thiếu nữ nét xuân hồng

Ước gì ngày ấy giờ quay lại

Quán Gió anh chờ, em tới không ?

      CAO BỒI GIÀ        

 

BÀI HỌA:

 

AM  MÂY

 

Cổng chùa sừng sững giữa trời không

Thấp thoáng trong mây mái ửng hồng.

Văng vẳng suối reo lay tĩnh mộng

Ngân nga chuông vọng giải mê cuồng.

Bước thiền chầm chậm nghe hơi thở

Kinh mõ ê-a lắng sóng lòng

Sương khói lưng đồi đêm nguyệt lạnh

Giật mình tiếng vạc xé hư không!

      Mailoc

-15-21

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHỐN XƯA...NGÀY ẤY



Chốn xưa đưa tiễn có buồn không ?


Vừa mới trao nhau trọn tấm lòng


Đêm xuống đôi mình mơ vẹn ước


Ngày lên hai đứa mộng mê cuồng

 

Âm thầm nhăn gối dòng tâm sự


Lặng lẽ nhòe mi giọt lệ hồng


Em có mong gì ngày tái ngộ ?


Chốn xưa anh đợi trở về không ?



songquang


20210415

 

CÙNG HỌA:

 

TRỄ HẸN

 

Chẳng biết là anh có tới không ?

Để em chờ đợi đến se lòng

Nắng trên ngọn cỏ đang tàn lụn

Gió dưới bờ sông đã thổi cuồng

Dõi mắt, giận hờn loang mắt đỏ

Mím môi, phiền muộn tái môi hồng

Mịt mù sương xuống như màn lệ

Dâng ngập hồn em, anh biết không ?

 

Sông Thu

( 16/04/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

NHỚ CỐ HƯƠNG 

 

Quê nhà vời vợi hỏi buồn không?

Sông núi xa xôi...chạnh xót lòng 

Vạn sự, thời gian luôn biến đổi 

Trăm năm, thế cuộc mãi quay cuồng 

Bao lần, vọng tưởng... trời sương gió 

Mấy thuở hoài trông... lớp bụi hồng 

Gió lạnh...đêm đông...sầu trắng tóc...

Xuân này, xuân nữa...có về không...?

 

Bạc Liêu/16/4/2021

Hồng Vân 

 

HỢP HỌA:

 

XÓT XA 

Họa 4 vần

Tặng Thu Xuân

 

Hỏi người tình cũ biết hay không ?

Sóng vỗ, thuyền chao ...đắng chát lòng!

Mấy độ chập chùng cơn bão loạn

Bao lần tan tác cảnh mưa giông

Xa chồng...vẫn nhớ thời son sắt

Rời bến...còn mơ bếp lửa hồng

Vạn dặm ...trùng dương mờ bóng nhạn

Quê nhà...ai đó...hiểu gì không?

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

CÀ PHÊ DẠ KHÚC

 

Em còn nhớ kỷ niệm xưa không?

Dạ khúc cà phê quán tạc lòng

Ngóng đợi từng giây tâm loạn rối 

Chờ trông những phút óc điên cuồng 

Khi thời lãng tử mơ trời tím 

Lúc thuở phong sương mộng giấc hồng 

Chốn hẹn ngày nao mình gặp gỡ 

Ôi còn bóng cũ tới lui không? 

Minh Thuý(Thành Nội)

Tháng 4/15/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

CẦU SƯƠNG. 

 

Em hỡi, bên trời nhớ chị không

Tháng năm trông đợi, xót xa lòng

Làm thơ chi mãi, hồn hoang dại

Đọc sách càng thêm ý loạn cuồng

Quán gió buồn vương mây phủ trắng

Cầu sương khổ luỵ khói phun hồng

Bến xưa thấp thoáng bờ lau lạnh

Mỗi bước đi, đời một vắng không ...

Cao Mỵ Nhân 

 

CÙNG HỌA:

 

CÔ HÀNG NƯỚC
-/-
Chiều bên quán cóc, nhớ hay không..!
Huynh đệ chi binh, một tấm lòng
Khói thuốc đậm đà, giây mộng mị
Cà phê thơm ngát, phút si cuồng
Sa trường đơn lẻ thân nam tử
Hậu tuyến quạnh hiu phận má hồng
Lính tráng một đời lưu lạc mãi
Nhớ cô hàng nước, biết còn không..!
Thanh Trương

 

TIẾP HỌA:

 

QUÁN GÍO

 

Nhớ thời Quán Gió,tại sao không ?

Nhớ cảnh năm xưa cạnh bạn lòng

Nhớ những nhỏ to thương quấn quít

Nhớ ngày tan vỡ xót điên cuồng

Nhớ khi thức giấc chờ mưa hạ

Nhớ lúc tàn canh đợi nắng hồng

Nhớ đến quắt quay nay nghĩ lại

Nhớ thời Quán gió,tại sao không ?

 

Thái Huy 16/4/21

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ GÌ KHÔNG?

 

Nói hoài cho lắm cũng bằng không!

Mãi gợi niềm riêng tím cả lòng

Quán nhỏ đìu hiu nhìn khách lạ 

Đàn xưa trầm bổng níu chân cuồng

Cô đơn lữ thứ sờn vai sạm

Lặng lẽ trời xanh tỏa nắng hồng

Một thoáng mơ người khi đối diện 

Ngập ngừng muốn hỏi nhớ gì không?

      

Như Thu

04/16/2021

 

CŨNG HỌA:

 

VÔ DUYÊN

 

Mình thật vô duyên có biết không ?

Một lần lỡ chuyến đã xao lòng

Hẹn sang ,quán vắng vì tàu trễ

Chờ đợi dịp may lại dạ cuồng

Những tưởng tình xa gây thắm thiết

Đâu ngờ vận lạc khiến phai hồng

Đường đời sai lối đành dang dở

Mình thật vô duyên có biết không ?

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGƯỜI BÁN QUÁN ĐÂU?

 

Mưa lớn nơi này tiếc nuối không

Quán xưa vui thú náu an lòng

Được nhìn khắp vách bao bài nhộn

Lại hưởng quanh tai một sĩ cuồng

Bày bánh bên thơ phô ý ngọt

Xếp cam cạnh phú ngỏ duyên hồng

Nghe như người đã xây lầu tía

Chốn mới ai nào mách giúp không?

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

TIẾC THẦM ,

 

Mãi chẳng về thăm tủi phận không

Mù sương rét đậm buốt tê lòng

Dã quỳ vàng rực thôi nồng thắm

Điệp khúc vui tươi hết nhiệt cuồng ,

Dạo bước loanh quanh trong giá lạnh

Ngắm mây lãng đãng giữa mưa hồng

Tiếc thầm tình đã bay theo gió

Mãi chẳng còn duyên ,đúng thế không ?

PHƯỢNG HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét