Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021

BÌNH HOA DẠI

BÌNH HOA DẠI

 

Hái chùm hoa dại, cắm chưng nhà

Cũng đủ cho mình thưởng thức nha

Bông nụ xinh tươi màu lộng lẫy

Lá cành mơn mởn nét kiêu sa

Chiếc bình mộc mạc nhưng trang nhã

Hình dáng đơn sơ vẫn điệu đà

Ngẫm nghĩ cuộc đời thêm hứng thú

Thế là hạnh phúc ở quanh ta


songquang

20210407

BÀI HỌA:

 

HẠNH PHÚC ĐÂU XA…

 

mùa xuân hoa dại nở quanh nhà

Đa sắc, hương lừng, tuyệt thú nha

Mấy cánh bông vàng phơi nắng sưởi

Đôi chùm nụ đỏ ngậm sương sa

Làn mây tô điểm, vầng ô bạc

Nàng bướm hòa thêm, chấm sắc đà

Nghe tận sâu hồn niềm hứng khởi

Nào xa, hạnh phúc ở bên ta …

CAO BỒI GIÀ

07-04-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHÙM BÔNG DẠI

 

Kìa chùm bông dại mọc quanh nhà,

Phô sắc xem ra cũng đẹp nha !

Nhụy nụ ngát xinh khoe gió lộng,

Lá hoa tươi tốt hứng mưa sa.

Chợt nhìn bóng dáng màu u nhã,

Lại ngửi mùi hương chút đậm đà !

Hái cắm bình xanh xem thích thú…

Gật đầu ta cảm khái mình ta !

Liêu Xuyên

 

CÙNG HỌA:

 

VƯỜN CÚC DẠI

 

Đây vườn cúc dại ở bên nhà

Bạn ngó xem này, đẹp lắm nha

Hoa trắng xinh xinh dường bạch nhạn

Nhụy vàng óng ánh tựa kim sa

Cánh phơn phớt nắng hồng duyên dáng

Cành mượt mà sương biếc đậm đà

Ong bướm dập dìu vui kết bạn

Cảnh tình say đắm rộn lòng ta.

 

Sông Thu

( 08/04/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

NỤ THẮM 


Lữ khách chiều kia ghé lại nhà 
Mang nhiều nụ thắm nghĩa tình nha!
Hương vờn hoa tím tưng bừng thoảng
Bụi bám vai gầy lặng lẽ sa 
Nắng nhạt ngoài hiên người kể lể
Vườn xinh trước cửa bướm la đà 
Ân cần tiếp bạn vài hôm nữa 
Dã ngoại sau nầy nhớ rủ ta! 

 

Như Thu
04/07/2021

 

HỢP HỌA:

 

NHẸ NHÀNG 

 

Đàn én chao nghiêng trước ngõ nhà

Vườn hoa tỏa sắc đẹp ghê nha

Nâng cành cúc trắng nhiều sương phủ

Đỡ đóa lan vàng lắm tuyết sa 

Ngắm đó chim bay trời lảng vảng 

Trông kìa bướm lượn bóng la đà 

Dạt dào cảm xúc hồn thơ gợi 

Nhắn hỏi, phương nào...ai nhớ ta...?

 

Bạc Liêu/8/4/2021

Hồng Vân 

 

CŨNG HỌA:

 

CÓ NHỮNG KHI

Những khi rỗi việc ở trong nhà
Lối vắng một mình bước nhẩn nha
Ngó núi để quên niềm thế sự
Nhìn trời mong lãng chuyện Trường Sa
Thôi nghe dân chúng lời rên rỉ
Khỏi thấy thằng quan mặt đẫy đà
Cỏ dại ước ao đời hóa kiếp
Bên đường câm lặng sống riêng ta…
Lý Đức Quỳnh
8/4/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

VUI ĐẸP ĐỜI TA

 

Trên đường lên rẫy nhớ nghe Nhà

Hoa dại lung linh đẹp lắm nha

Mảnh bát thơm lừng lưu nắng dọi

Mâm quà thắm đỏ giữ sương sa

Vô danh tỏa dáng nương trời đất

Hữu sắc khoe chùm hợp ý ta

Lựa chọn mang về trang trí chút

Thanh cao, cuộc sống dễ thêm đà ...

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA :

 

THÚ VUI CÂY KIỂNG

 

Từ ngày làm việc ở ngay nhà

Cây cỏ vun trồng quấn quít ta

Màu lá xanh tươi say đắm đuối

Sắc hoa xinh thắm lụy sa đà

Ngày ngày sưởi nắng theo vầng chiếu

Sáng sáng phơi sương hứng giọt sa

Hòa với thiên nhiên quên bận rộn

Ở nhà làm việc sướng ghê nha.

 

Thúy M

 

TIẾP HỌA:

 

HOA DẠI ĐẦU XUÂN

 

Sớm mai tản bộ dạo quanh nhà,

Bông trắng ,xanh vàng...đủ loại nha!

Khí hậu công bằng,tia nắng rọi
Đất trời rộng rãi,hạt sương sa

Mầm không quý phái,dù hoang dại,

Nụ chẳng cao sang, vẫn đậm đà...

Gió động,cành lay,xiêu dạ khách,

Hoa bung, nhuỵ nở, ấm lòng ta!

 

ThanhHoà

 

HỢP HỌA:

 

HÁI HOA DẠI

 

Đường mòn đi dạo ở sau nhà

Hoa dại mọc đầy đẹp lắm nha

Khách đến chân dừng vui ngắm nghía

Ong qua  bướm lại thích la đà

Long lanh sáng sớm làn sương đẫm

Lấp lánh ban trưa ánh nắng sa

Bẻ đại vài chùm về cắm lọ

Ngại gì ai thấy chỉ mình ta…

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

MẢNH VƯỜN NHỎ

 

Ngắm cảnh khu vườn thích thú nha 

Tìm hoa đủ loại cắm sau nhà

Ban chiều nắng dọi như châu lánh

Buổi sáng sương choàng tựa lệ sa

Tưới nước cành xinh lan vượt hẳn 

Trồng cây nụ đẹp nở theo đà 

Hồng, vàng, tím, đỏ hương thơm ngát 

Sảng khoái tâm hồn hạnh phúc ta 

Minh Thuý (Thành Nội) 

Tháng 4/8/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

GẠT ĐI ,

 

Thoảng mùi hương toả góc sân nhà

Một vạt hồng vàng  đỏ trắng nha ...

Làn gió đùa vui làm cuống rụng

Giọt sương rơi nhẹ khiến thân sa *

Ước gì buổi sáng luôn thanh thoát

Mong mỏi chiều hôm vẫn đậm đà

Cõi tạm bể dâu đầy sóng dữ

Gạt đi vướng víu cản chân ta!

PHƯỢNG HỒNG

*tơ lụa

 

CÙNG HỌA:

 

HOA MÙA NỞ DẠI.

 

Mây trắng trời trong nắng ấm nhà,

Hoa mùa nở dại khắp miền nha......

Lan rừng rực rỡ đàn ong tới,

Cúc núi tưng bừng đám bướm sa.

Thảm cỏ đơm bông sương ấp ủ,

Vườn mai trổ cánh gió la đà.

Hương bay thoảng nhẹ lòng ngây ngất,

Hạnh phúc là đây phải vậy ta!!!

Mỹ Ngọc.

Apr. 9/2021.

 

TIẾP HỌA:

 

NHỚ NHÀ

 

Bỗng thấy chiều nay nỗi nhớ nhà!

Sân ngoài inh ỏi một bầy nha *

Hàng cây lá úa lao xao rụng

Khóm trúc sương mờ tí tách sa.

Man mác Tháng Tư, hồn cứ mãi..

Miên man quê cũ lệ như đà...

Hoàng hôn trên áo còn vương víu

Dạ khúc u hoài thắm thía ta!

 (*) nha : con quạ đen

Mailoc

04-09-21

 

HỢP HỌA:

 

HOA ĐỒNG CỎ NỘI

 

Nhiều loài hoa dại mọc quanh nhà

Đơn giản nhưng mà đẹp lắm nha

Chẳng phải thiên hương làm cá lặn

Không là quốc sắc khiến chim sa

Dịu dàng cánh mỏng dù thanh khiết

Ngào ngạt hương thơm vẫn đậm đà

Duyên dáng khác nào cô thiếu nữ

Ngoan hiền mộc mạc ở quê ta.

 

Phương Hà

 

CŨNG HỌA:

 

VƯỜN HOA NHỎ

 

Ta có vườn hoa nhỏ trước nhà

Huệ, Hồng, Lài ,Cúc...rất xinh nha

Trong sương...dìu dịu hương thanh thoát

Giữa nắng...lung linh sắc đậm đà

Hé nụ...hoa đùa cùng gió đến

Nghiêng mình...lá cợt với mưa sa

Kẻ qua, người lại dừng chân ngắm

Đưa ngón tay chào...khen ngợi ta !

Thy Lệ Trang 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét