Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

NGUYỆN SẦU BAY ĐI )Trường Thiên Tứ Tuyệt)

NGUYỆN SẦU BAY ĐI

(Kính tặng chị Mỵ)

 

Đời kia sao mãi chất thành sầu

Để chị tôi buồn thấm vết đau

Để áng mây nhàu sâu đáy mắt

Đêm dài gở mộng, giấc xanh xao

 

 

Giấc trắng mơ hồ cú ngã ngang

Làm sao đỡ chị cách xa ngàn

Khi chiều đổ bóng, lời tha thiết

Miệng khẽ thầm thì, nguyện chứa chan

 

 

Trên cao xanh thẳm, Đấng vô hình

Hằng vẫn quan phòng mọi chúng sinh

Sẽ đoái thương nghe lời thủ thỉ

Ban ơn hoan phúc chị em mình…

 

 

Thơ ngàn lại trải lẽ yêu thương

Lại nở hương hoa thắm ngát vườn

Tứ chị, vần em hòa điệu phách…

say gieo bao ý mộng bình thường…

CAO BỒI GIÀ

25-04-2021

 

BÀI HỌA:

 

SAU CÁI NGÃ .

Tự sự với bạn thơ CBG, NHƯ THU, THANH HOÀ. 

 

 

Tưởng là dứt bỏ được cơn sầu

Khi cách chia rồi nỗi đớn đau

Sao vẫn mây trôi biền biệt nhỉ

Chạnh buồn tâm sự lại xôn xao

 

 

Cái ngã hôm xưa đã chặn ngang

Nguồn xô núi vỡ nát tan ngàn

Ngồi ôm chân ...lý cầu Thiên thượng

Cho hết hong khô ngấn lệ chan

 

 

Giờ thì khổ luỵ ổn yên hình

Bất chợt nhìn cây lá tái sinh

Một mảnh tư duy, muôn ẩn ức

Lời kinh xoa dịu ý thơ mình

 

 

Bạn ơi,  kim cổ lúc bi thương

Chị ngã, em nâng, sỏi đá vườn 

Hoa nở, sâu len vào phá nhuỵ

Cũng đành chiêm nghiệm lẽ vô thường ...

 

    Hawthorne  26 - 4 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐOẠN SẦU 

 

Đời có mấy ai thoát khỏi sầu

Thăng trầm, nếm trải những niềm đau 

Bao đêm thao thức buồn trăn trở 

Mấy lúc chạnh lòng...dạ xuyến xao 

 

 

Một lần tách bến, chuyến đò ngang

Tâm sự gởi theo ngút gió ngàn

Nước cuốn hoa trôi...về bến lạ

Pháo hồng, rượu đắng...lệ dầm chan 

 

 

Thôi hãy quên đi một bóng hình

Lỡ rồi ước hẹn nợ ba sinh

Đã không duyên phận đành chia biệt

Hãy cố quên đi chuyện chúng mình 

 

 

Ngày tháng phai nhòa nỗi nhớ thương 

Trăng thu, ấp ủ mộng quanh vườn

Đêm nghe gió quyện sầu duyên lỡ

Giấc ngủ trong mơ...mộng khác thường...!

 

Bạc Liêu/26/4/2021

Hồng Vân 

 

CÙNG HỌA:

 

NGUÔI SẦU

(Kính tặng chị Mỵ)

 

 

Thầm chia bất hạnh sẽ nguôi sầu

Tựa thể như mình cũng thấy đau

Phương ấy xin ngừng hoen ngấn lệ 

Đây rồi sợi buốt chẳng xôn xao!

 

 

Ơi người rảnh rỗi nhớ về ngang!

Lữ khách nào e dẫu dặm ngàn

An ủi bao lời ôi ấm áp...

Sá gì sóng cuộn lẫn mưa chan

 

 

Quán trọ trần gian vốn hữu hình

Thôi màng suy gẫm chuyện nhân sinh

Ngoài hiên gió nhẹ dường thông cảm 

Chớ bảo điều chi lỗi tại mình

 

 

Có lẽ niêm vần bởi mến thương

Từ lâu đã đợi phía sau vườn

Bồi hồi tấc dạ nào ai hiểu 

Khó tả làm sao chút dị thường!

 

Như Thu

04/26/2021

 

TIẾP HỌA:

 

NIỀM VUI TRỞ LẠI

 (Trường Thiên Tứ Tuyệt)

 

Hình trông tiều tụy đắm u sầu,

Ngã nặng hôm rồi,thấm quá đau ?

Hoặc giả tình phai làm trí rối,

Hay là nghĩa bạc khiến lòng xao?

 

 

Tai nạn bất ngờ ập tới ngang

Những mong phụ giúp  một phần ngàn

Nghĩ thân lẻ bóng dòng châu ứa

Ngẫm cảnh cô đơn mắt lệ chan

 

 

Sống kiếp ta bà,chốn tử sinh

Nay gần mai cách tựa siêu hình

Bên nhau thuở ấy,chung đôi bạn

Rẽ lối giờ đây,chỉ một mình

 

 

Cảm phục can trường, dẫu bị thương 

Hồn thơ rộn nở vẫn đầy vườn

Vần sung ý mãn không thay đổi

Nghĩa đậm tình thâm chẳng khác thường

 

ThanhHoà

 

HỢP HỌA:

 

MUỘI TÔI SẦU.

(Thân tặng Chị Mỵ)

 

Đọc thơ mới biết Muội tôi sầu,

Lâm nạn,vô tình vấp ngã đau.

Ê ẩm thân mình ôm gối mộng,

Cầm canh đợi sáng dạ xôn xao.

 

 

Vô ý hụt chân mới té ngang,

Quạnh hiu chỉ biết ngó mây ngàn.

Bạn bè xa hết sao nâng kịp,

Đứng dậy một mình nước mắt chan.

 

 

Cầu xin Thượng Đế phép siêu hình,

Giúp kẻ hiền lương chốn tử sinh.

Mau khỏi vết đau người khỏe lại,

Tình thơ tái xuất diễn đàn mình.

 

 

Tất cả thi đàn rất mến thương,

Hoa thơm trở lại nở đầy vườn.

Cùng nhau xướng họa quên sầu muộn,

Phước họa thường reo rắc bất thường.

Mỹ Ngọc.

Apr.26/2021.

 

CŨNG HỌA:

 

NGUYỆN SẦU BAY ĐI

 

Xin Chúa trừ cho vạn nỗi sầu

Nếu không thiên hạ cứ van đau

Do nhiều hệ lụy còn vương vấn

Khiến cả bàn dân cứ xuyến xao.

 

 

Chúng con thưa Chúa-chỉ tay ngang…

Rất khó vượt qua núi bạt ngàn

Còn dễ lung lay vì ngoại cảnh

Thế nên lệ ấy vẫn nhòa chan.

 

 

Chúa đã vì yêu nhận khổ hình

Máu hồng tuôn đổ cứu sinh linh

Ngài ơi, thương xót và xin cứu,

Bởi lẽ chúng con khó tự mình..!

 

 

Kiến tạo muôn điều nên dễ thương

Vui quanh-sinh hoạt một khu “Vườn…”

Bay Đi Sầu ấy lời tâm Nguyện

Giúp sống bên nhau hợp lẽ thường.

 

Thái Huy 27/4/21

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét