Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2021

TRĂNG TREO ĐÁY NƯỚC...

TRĂNG TREO ĐÁY NƯỚC

 

Diễm tuyệt nhan Hằng, đáy nước trong

Run run sóng động rạo xô dòng

Liễu dừng trên bến , ngây  đơ bóng

Gió ngả ven sông, chết ngẩn hồn

Đắm cảnh sáo ngân hoài chẳng thỏa

Say trăng rượu ẩm mãi như …không

Phải chăng Lý Bạch vời …ta đó?

Vào cõi thiên thai mãn nguyện …lòng…

CAO BỒI GIÀ

10-04-2021

Tích xưa truyền rằng Lý Bạch say rượu bên sông, thấy ánh trăng tuyệt trần in đáy nước, nên đã nhào xuống sông để ôm Hằng Nga mà chết đuối…

 

BÀI HỌA:

 

TÌNH SI TRÊN SÔNG TRĂNG

 

Bóng Hằng thấp thoáng dưới sông trong

Tha thướt xiêm y lượn giữa dòng

Lãng tử thi nhân mê mẩn dạ

Nghê thường vũ khúc đắm say hồn

Xôn xao tim đập...tim đầy ắp

Nôn nóng tay ghì...tay trống không  

Cuống quýt, chàng lao người xuống nước

Tìm trăng thỏa nguyện giấc mơ lòng

 

Sông Thu

( 11/04/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

DUYÊN TRĂNG

 

Đêm về sương đẫm, ánh trăng trong

Bóng nguyệt lung linh thả xuống dòng

Lãng tử bồi hồi, xao xuyến dạ 

Giai nhân rung động...ngẩn ngơ  hồn

Bao năm lang bạt...đời, hoang vắng

Một thuở phiêu bồng...cõi trống không 

Bèo nước tương phùng duyên hạnh ngộ

Trăm năm bền chặt mối tơ lòng.

 

Bạc Liêu/11/4/2021

Hồng Vân 

 

CÙNG HỌA:

 

MÊ TRĂNG

 

Tứ thời mê mải luyến trăng trong

Say đắm Hằng Nga,sắc ngợp hồn

Khi ngự núi cao khi đáy nước

Lúc bên hồ biếc,lúc theo dòng

Xiêm y lộng lẫy, tuồng sương khói,

Hình dáng yêu kiều giữa khoảng không!
Thất vọng khôn nguôi,lơi mái đẩy,

Tìm em...vượt sóng,thỏa thuê lòng!

 

Thanh Hoà.

 

TIẾP HỌA:

 

GẶP EM ĐÊM TRĂNG 

 

 

Hò hẹn đêm trăng với bạn lòng

 

Bên bờ sông Hậu nước xanh trong

 

Xuồng ghe vội sải chèo xuôi mái

 

Lữ khách nhàn du bước ngược dòng

 

Ghế đá đông vui trên bãi cỏ 

 

Hằng Nga rực rỡ giữa trời không 

 

Hữu duyên gặp gỡ người tri kỷ 

 

Tình cảm dâng lên ngập cả hồn

 

 

songquang 

20210411

 

HỢP HỌA:

 

THUYỀN TRĂNG

 

Đêm hè tĩnh lặng mặt hồ trong

Gác mái thuyền con thả giữa dòng.

Thăm thẳm gương trăng lồng đáy nước

Mơ màng ánh nguyệt bủa trời không.

Bờ lau lặng lẽ vi vu gió

Tiếng cuốc buồn tênh khắc khoải hồn.

Nhớ mãi những ngày thơ mộng cũ

Tình xưa sóng dậy sắt se lòng!

Mailoc

04-11-21

 

CŨNG HỌA:

 

ÔM TRĂNG DƯỚI NƯỚC.

 

Lóng lánh gương ngà dọi suối trong,

Tao nhân thuyền mộng thả xuôi giòng.

Bầu thơ thích thỏa mơ màng trí,

Túi rượu mèm say mụ mẫm hồn.

Cứ ngỡ hằng nga chìm đáy sóng,

Đâu ngờ bóng nguyệt ngự trên không.

Ôm trăng dưới nước tiêu thi sĩ,

Cổ tích truyền nhau thật não lòng.

Mỹ Ngọc.

Apr.11/2021.

 

ĐỒNG HỌA:

 

THUYỀN MƠ

 

Sóng đẩy con thuyền nước cuộn trong

Trăng rơi ẻo lả lượn theo giòng

Thơ ngâm điệu oán sầu say mộng

Sáo thổi cung thương rũ đắm hồn

Rượu rót nâng ly vời bóng tưởng 

Tay choàng vỗ nguyệt níu đêm không 

Sương mờ khói nhạt bày thi phú

Tỉnh giấc ...là mơ khép mộng lòng 

Minh Thuý(Thành Nội)

Tháng 4/11/2021

 

CÙNG HỌA:

 

CHUYỆN CHÚNG MÌNH

 

Nguyệt trải ngàn sao lấp lánh dòng

Êm đềm soi bóng mặt hồ trong

Em cài hoa sứ...hây hây má

Anh ngửi hương đêm...ngát ngát hồn

Cảm Lý ôm Hằng nơi ảo vọng

Thương chàng tìm mộng cõi hư không 

Còn ta có cả vầng trăng đẹp 

Bên cạnh nàng thơ...thật ấm lòng !

Thy Lệ Trang 

 

TIẾP HỌA:

 

TÂM SỰ ĐÊM TRĂNG

 

Hồ khuya trăng sáng chiếu xanh trong

Đôi bạn thuyền giong, đậu giữa dòng

Tâm sự miên man chưa cạn chén

Ân tình rối rắm khó ru hồn

Lung linh bóng nguyệt chìm sông nước

Lấp lánh sao trời đắm khoảng không

Nhớ thuở thăng trầm nơi xứ cũ

Mềm môi lúy tuý xốn xang lòng !

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

CHỜ MONG

 

Tuổi tác làm mờ ánh mắt trong

Thời gian lôi kéo ngược xuôi dòng

Bãi bờ nằm đợi sầu tê tái

Khóm trúc chờ trông héo hắt hồn

Dẫu biết duyên tình còn trắc trở

Mà sao nỗi nhớ vẫn như không

Vầng trăng thuở ấy còn nguyên vẹn

Ai giải giùm ta chuyện nỗi lòng …

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

VỌNG NGUYỆT

 

Khen thay bức vẽ diệu tâm hồn

Hồ biếc lăn tăn sóng nước trong

Vành vạnh hình trăng tươi sáng diện

Ung dung cá chép thảnh thơi lòng

Tuyệt vời ý tưởng hư trong thực

Sâu đậm màu thiền sắc lẫn không

Nhân bóng Hằng Nương du thủy tịnh

Lí Ngư Vọng Nguyệt thả đôi dòng

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét