Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021

NƯƠNG CHIỀU (Ngũ Độ Thanh - Vận Trắc)

NƯƠNG CHIỀU

(Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

Thẫm nhuộm nương chiều xanh biếc cỏ

Diều cao vẫy lượn trêu vờn gió

Tiêu rền réo bổng điệu vời ai 

Mõ giục vang trầm trâu đáo tổ

Dốc ngược dương tàn, cảnh tĩnh yên

Đồng xa  nắng nhạt, tranh mờ tỏ

Dừng chân lữ khách ngẩn ngây hồn

Thấy đẫm lòng vương, lời thổ lộ…

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

SAO CHẲNG NÓI?

(Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

Mơ màng dạo bước quanh đồng cỏ

Trĩu mảnh tâm tình lay ngọn gió

Chán nản tinh thần tại nghĩ quê

U sầu viễn khách vì xa tổ

Nghe hoài chốn cũ dạ nào quên 

Ngại quá niềm riêng lời đã tỏ

Lặng lẽ ơi người chẳng nói chi

Ra về mắc cỡ sao mình lộ...

 

Như Thu

03/30/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

VIẾNG CHÙA

 (Ngũ độ thanh vận trắc)

 

Trời xanh cỏ mượt vờn theo gió

Tiếng mõ vang đều chân Phật tổ

Thắp thẻ trầm hương dạ não nề

Bày mâm quả trái lòng khôn tỏ

Trần gian khổ lụy tránh oan thù

Nẻo Ái từ bi vào nhã lộ

Lệ nhỏ hòa tan những xót xa

Thư nhàn lắng đọng gần cây cỏ

 

Thúy M

 

CÙNG HỌA:

 

NƯƠNG CHIỀU (Họa)

(Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

Đồng xa dãy núi xanh rờn cỏ

Mục tử buông diều len giữa gió

Tiếng mõ ban chiều trẻ lại thôn

Hồi chuông chập tối chim về tổ

Vầng dương đã khuất rặng cây mờ 

Bóng nguyệt dần loang bờ liễu tỏ

Lữ khách chùn chân dạ ngẩn ngơ

Đường đêm viễn xứ sương đầy lộ

 

Thanh Song Kim Phú

CA  Mar/30/2021 

 

TIẾP HỌA:

 

HÒ HẸN ĐẦU ĐỜI

( Ngũ độ thanh - Vận trắc )

 

Cùng nhau dạo bước trên bờ cỏ

Giải lụa vàng mơ đùa giỡn gió

Bướm mải mê tình bỡn cợt hoa

Chim lờ lượn cánh bay về tổ

Tâm chàng rộn rã ý luôn tràn

Dạ thiếp trào tuôn lời mãi tỏ

Hẹn ước muôn đời vững thủy chung

Ghi lòng giữ kín không hề lộ

 

Sông Thu

( 31/03/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

THAN THẦM

Ngũ Độ Thanh-Vận Trắc

 

Nhớ mãi năm nào bên bụi cỏ

Đồi cao tĩnh mịch,đìu hiu gió
Cầm tay...rõ thấy mộng tình trao

Xoã tóc...dường nghe lời bạn tỏ

Nhạn bắc...Trời ơi ! bỗng bỏ bầy

Chim trời...Chúa hỡi! đành xa tổ

Vì đâu bão tố đọa đày hoa ?

Ủ rũ trăng buồn không muốn lộ !

Thy Lệ Trang 

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÈN KHUYA

(Ngũ Độ Thanh)

 

Trĩu nặng cành sương đường ướt cỏ

Người đi lặng lẽ sầu vương gió.

Buồn thương lữ thứ kẻ rời quê.

Giục giã hôn hoàng chim luyến tổ

Bãi sậy mơ màng sóng chẳng yên.

Màn đêm lạnh lẽo sao càng tỏ

Đèn khuya một bóng giữa đêm trường

Tĩnh giấc mây mờ trăng chửa lộ.

Mailoc

3-30-21

 

ĐỒNG HỌA:

 

LẶNG LẼ

(Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

Lãng nhẹ mây hồng trên lối cỏ

Êm đềm dịu dẫm lời ru gió

Đàn chim lạc nẻo tiếng kêu bầy

Lũ sáo về quên, mồm gọi tổ

Mãi tưởng,chiều trôi nắng hạ vàng

Nào hay, lá rụng...vầng trăng tỏ

Người đi lặng lẽ bước không lời

Gửi nỗi âm thầm, không hé lộ...!

 

Bạc Liêu/31/3/2021

Hồng Vân

 

CÙNG HỌA:

 

BÓNG HOÀNG HÔN

 (Ngũ Độ Thanh _ Vận Trắc )

 

Nắng rẽ hoàng hôn mờ bụi cỏ 

Màu hoa nhã nhặn nghiêng cùng gió 

Trời xa lũ én lượn êm bầy 

Ngõ cạnh đàn trâu lùa ấm tổ 

Dẫu biết chiều buông cảnh hạ vời 

Nhưng còn khói quyện màu trăng tỏ 

Chuông Chùa điểm nhẹ thấm buồn ơi

Ảo não âm thầm đi dốc lộ 

       Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 3/2021

 

TIẾP HỌA:

 

CHIỀU LÊN

(Ngũ độ thanh-Vần trắc)

 

Lặng lẽ chiều lên ngoài đám cỏ

Bầy chim tản liệng theo làn gió

Trăng tà rọi ánh tỏa đồi nương

Mõ giục lùa trâu về chốn tổ

Nhớ cảnh ngày xưa mãi đợi trông

Thương đàn vạc trắng, đang mừng tỏ

Khi nào trở lại cánh đồng quê

Kể rõ bao điều  ,chưa tiết lộ…

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

CHIỀU QUÊ.

(Ngũ Độ Thanh)

 

Tà dương đã khuất sau đồi cỏ,

Chậm chãi hoàng hôn buồn gửi gió.

Lữ khách dừng chân nghỉ trọ đêm,

Bầy chim thúc bạn bay về tổ.

Tiều phu gánh củi dãi sương mù,

Lão phú làm thơ chờ nguyệt tỏ.

Mục tử lùa trâu đóng cũi chuồng,

Chân trời bỗng sáng, trăng vừa lộ.

Mỹ Ngọc.

Mar,30/2021.

 

CŨNG HỌA:

 

HẠ CHIỀU

)Ngũ Độ Thanh)


Hè sang ,mướt rượt xanh đồng cỏ


Lũ trẻ đùa vui cười cợt gió


Phượng nở sau vườn lá ngã nghiêng


Ve rền trước ngõ sương mờ tỏ


Trên cành bướm lượn bỡn vờn hoa


Giữa ruộng trâu cày mong đáo tổ


Ngắm cảnh chiều buông rũ rượi hồn


Sầu vương lữ khách nào đâu lộ



songquang


20210330

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU QUÊ

 

(Ngũ độ thanh,vận Trắc)

 

 

Rã cánh cò bay,đồi mượt cỏ

Da trời ngọc thẫm ,diều vươn gió
Nương chiều ảm đạm,nghé kêu bầy

Mạn cũ cô buồn,chim kiếm tổ

Võng đẩy êm đềm, gọi giấc say

Lời ru thm đm,mong lòng tỏ

Trùng dương cách biệt chẳng quên nào!

Nỗi khổ, đau buồn ai muốn lộ ?

 

ThanhHoà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét