Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

CẢNH ĐẦU HÔM

CẢNH ĐẦU HÔM

 

Đất trời tang tảng khởi nguồn thơ

Âm sắc thiên nhiên, tuyệt chẳng ngờ

Nhĩ thỏa chim gù vang mỗi sáng

Mục say hoa nở thắm mười giờ

Hạt sương trên lá, lòng trong vắt 

 Giọt nắng nghiêng thềm, dáng ngẩn ngơ

Thoang thoảng thanh tân, mùi cỏ nội

Hồn theo mây trắng lãng giang hồ…

CAO BỒI GIÀ

17-03-2021

 

BÀI HỌA:

 

BAN MAI.

 

Trăng lặn sao mờ gió thẩn thơ,

Bình minh cảnh sắc đẹp không ngờ.

Câu gù gọi bạn ngay hừng sáng,

Gà gáy cầm canh đúng khắc giờ.

Ngắm lá sương mai không biết chán,

Nhìn hoa nắng sớm khó làm ngơ.

Không gian mát dịu trong không bụi,

Dụ khách tao nhân bước hải hồ.

Mỹ Ngọc.

Mar.17/2021.

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU HÔM TỐI RỒI !

Nắng xế chiều hôm rộn ý thơ
Không gian tĩnh mịch thật đâu ngờ
Hàng cây lặng gió khi vừa tối
Ánh nguyệt vén mây tự nãy giờ
Một lúc hoàng hôn buông rũ bóng
Lát sau chạng vạng tỏa giăng hồ
Bầy gà cục cục kêu về tổ
Lữ khách nao lòng dạ ngác ngơ

songquang
20210317

 

CÙNG HỌA:

 

TRỞ VỀ CHỐN CŨ

 

Ráng chiều ửng đỏ quyện hồn thơ

Lãng đãng màn sương phủ mặt hồ

Có phải làng xưa? Người ngoảnh mặt

Đâu rồi xóm cũ? Thảy làm ngơ

Thiên nhiên bất biến hằng tin tưởng

Vạn vật đổi thay quả khó ngờ

Dấu vết tuổi thơ đà mất hút

Ngày xưa thân ái ở đâu giờ?

 

Thúy M

 

TIẾP HỌA:

 

YOSEMITE 

 

Én liệng xuân về dệt ý thơ

Bình minh trong núi đẹp không ngờ.

Đồi nương hiện rõ từng giây phút

Cảnh sắc đổi thay mỗi khắc giờ.

Liễu biếc ven đường cành phất phới

Nai vàng bên suối mắt lơ ngơ.

Thác ngàn trắng xoá lưng trời đổ

Đỉnh tuyết lung linh lộng đáy hồ.

Mailoc

3-17-21

 

HỢP HỌA:

 

SAPA

 

Bốn mùa, phong cảnh đẹp nên thơ

Một chốn thiên thai khó thể ngờ

Khắc họa mơ màng trong mỗi lúc 

Đổi thay huyền ảo đến từng giờ    

Mịt mờ mây trắng vây sườn núi

Thấp thoáng rừng xanh ẩn đáy hồ

Du khách ngẩn người như thoát tục

Tâm hồn bay bổng, trí lơ ngơ

 

Sông Thu

( 18/03/2021 )

 

CŨNG HỌA:

 

THU HÚT ,

 

Nửa đêm trăn trở nghĩ về thơ

Thờ thẫn liêu xiêu đến nghệch ngờ

Vẳng lại lời ru từ buổi sớm

Lắng nghe giai điệu tự bao giờ

Vấn vương tâm dạ hoài xao xuyến

Thổn thức con tim mãi ngác ngơ

Vầng thái dương bừng lên rực rỡ

Bình minh thu hút khách ven hồ !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHUYỆN HỢP TAN

Em đến thăm ta thật bất ngờ
Tình mình thuở ấy rất nên thơ
Chia ly cách mặt nhau ngày đó
Từ biệt cầm tay lúc bấy giờ
Những tưởng dòng đời nhiều lối rẽ
Nào hay cảnh thế lắm sông hồ
Em ơi ! Trái đất còn xoay chuyển
Thì chuyện hợp tan chẳng ngác ngơ !

Người Sông Cửu

 

CÙNG HỌA:

 

BỨC TRANH THƠ

(họa 4 vần )

 

Sáng nay nắng đẹp bức tranh  thơ

Khung cảnh thiên nhiên đẹp bất ngờ

Gà gáy rạng đông  vừa  đúng giấc

Người ra đồng ruộng  chẳng sai giờ

Sương mai lắng đọng trên cành biếc

Bông lúa rung rinh dưới  nhánh mơ

Xuân đến xanh tươi tràn đất nước

Lòng người thích thú chốn sông hồ…

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

CẢNH SỚM MAI

 

Nắng sớm mơ màng khởi tứ thơ

Thiên nhiên cảnh sắc tuyệt không ngờ

Chim kêu ríu rít kêu từng phút

Hoa nở xinh tươi nở mỗi giờ

Phiến lá sương lam vờn lất phất

Thân cành bướm trắng đậu lơ ngơ

Bình minh thảo dã hồn thanh tịnh

Lãng tử dừng chân mộng hải hồ

 

                  Thanh Song Kim Phú

                      CA/Mar/18/2021

 

HỢP HỌA:

 

VẺ ĐẸP NƠI AI

 

Xế chiều gốc mít đọc bài thơ

Bạn cũ ngày nao nhớ đến giờ

Người cuối bãi đây mòn sắp rã

Cảnh đầu hôm đấy đẹp không ngờ

Chim ca hoa nở càng mong hưởng

Sương dọng nắng chào khó thể ngơ   

Bút ngự đâu vầy nghiên muốn tới

Dù qua muôn dặm, vướng sông hồ

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

CẢNH HẸN HÒ

 

Cánh én bên trời gợi ý thơ

Hồn xuân lay động tự bao giờ

Trăm lần đối mặt...e còn ngại

Một phút tình trao...thật chẳng ngờ

Mắt biếc ...người đây ...khôn giả bộ

Môi nồng ...ai đó ...khó làm ngơ

Bên nhau chén rượu chuyền hơi ấm

Đôi bóng lung linh gợn mặt hồ !

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét