Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

TIẾNG GÀ ĐẤT KHÁCH

TIẾNG GÀ ĐẤT KHÁCH

 

Đêm vẳng đâu te, tợ tiếng gà

Giữa trời, đất khách, lệ lòng sa…

Còn nghe sương giá,  thân đương buốt

Dưng thấy nắng hồng, mắt có hoa?

Sáu khắc mây côi, vời cố xứ

Năm canh hồn mộng, viễn quê nhà

Sao băng đôi đóa đơm niềm ước …

Đối diện hàn huyên với mẹ già…

CAO BỒI GIÀ

27-02-2021

 

BÀI HỌA:

 

NỖI SẦU SỚM MAI

 

Gió thoảng đầu mai tiếng gáy gà 

Ngoài trời cỏ lá đọng sương sa

Gieo buồn biệt xứ lòng dưng nhạt 

Gợi nhớ xa làng mắt chợt hoa

Khắc khoải bao điều thương đất nước 

Trầm tư lắm chuyện xót quê nhà 

Người thân huyệt lạnh tàn hương khói

Muốn hẹn ngày thăm luống tuổi già 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 2/28/2921

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGẬM NGÙI

 

Đêm nằm thao thức vọng canh gà

Bóng tối ngập tràn... giọt lệ sa

Quê cũ ngày đi...cà trổ nụ

Vườn xưa thuở đó bí ra hoa

Ngậm ngùi, gác vắng...buồn thương mẹ

Trăn trở, đèn khuya...bỗng nhớ nhà

Thân mẫu giờ đây như gió thoảng

Còn ta... hiu quạnh chỉ... thân già...!

 

Bạc Liêu/1/3/2021

Hồng Vân

 

CÙNG HỌA:

 

NGHE TIẾNG GÀ NHỚ CỐ HƯƠNG

Tàn canh eo óc tiếng kêu gà
Thức giấc chạnh lòng khiến lệ sa
Nhớ Mẹ lao đao nơi bổn xứ
Thương Cha vất vả chốn hương nhà
Đường về xa lắc...xanh màu cỏ
Lối lại quanh co...trắng sắc hoa
Cứ ước thời gian quay quá khứ
Sống trên đất khách tủi thân già

songquang
20210228

 

TIẾP HỌA:

 

XÓM NHỎ QUÊ XƯA

 

Xóm nhỏ tinh sương eo óc gà

Mái nghèo mờ ảo bóng trăng sa.

Công phu, chùa cổ ngân chuông khánh

Áo khách, lối mòn quẹt lá hoa.

Leo lét đèn đường tăm tối hẻm

Lơ mơ hè phố ắng im nhà .

Bao nhiêu hình ảnh quê hương cũ

Ấp ủ lòng ta, khắc khoải già!

Mailoc

02-28-21

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ QUÊ

 

Từng đêm thao thức nhớ thôn nhà

Nơi có cánh đồng lúa trổ hoa

Vòm phượng chói chang trưa nắng đổ

Dòng sông mờ mịt buổi mưa sa

Câu hò xa vắng trong chiều muộn

Tiếng sáo du dương dưới nguyệt già

Ước được trở về dù đã muộn

Để nghe gọi sáng một âm gà

 

Sông Thu

( 01/03/2021 )

 

CŨNG HỌA:

 

TIẾNG GÀ ĐẤT KHÁCH

 

Vẳng...Ó Ò O...tiếng gáy gà

Xem Kinh Nhơn Quả phách hồn sa

Diêm đình dạy phải quy Tam Bảo

Địa phủ khuyên thường niệm Pháp Hoa

Chẳng hại sanh linh chim cá vịt

Nên yêu tổ quốc nước non nhà

Tha hương khắc khoải đêm chờ sáng 

Chạnh nhớ quê xưa phụ mẫu già

 

Thanh Song Kim Phú

CA Feb/28/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIẾNG GÀ ĐẤT KHÁCH

 

Đất khách vừa sang được trại gà

Đêm thu lạnh lẽo tiết sương sa

Canh tàn tiếng gáy vang làng xóm

Ngõ vắng cây bàng rụng lá hoa

Khắc khoải ngùi thương sông núi Việt

Bâng khuâng chạnh nhớ nước non nhà

Bồi hồi vọng tưởng về quê mẹ

Có mái tranh xiêu với ngoại già

NQGV

 

CÙNG HỌA:

 

CÓ LẼ ,

 

Có lẽ màng mơ...cục tác gà

Để bầm ruột thắt với hồn sa

Bôn ba năm tháng luôn buồn dạ

Khao khát từng giờ chẳng thắm hoa

Ngắm khoảng trời cao thương xót phận

Nhìn không gian hẹp nhớ nhung nhà

Mong sao dừng quãng đời phiêu bạt

Trở lại làng xưa để đợi già !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

MƠ GẶP MẸ

 

Hôm qua nằm mộng thấy thương nhà

Ríu rít vườn sau, tiếng lợn,gà...

Nắng ấm hơ vàng hàng dương liễu,

Gió xuân lay  nhẹ bụi hồng hoa

Bên người thuở đó còn niên thiếu,

Với mẹ hôm nay,đã tuổi già

Vẳng tiếng còi xe hồn chợt tỉnh,

Bàng hoàng...giọt lệ bỗng dưng sa!


Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

MƠ VỀ QUÊ CŨ

 

Văng vẳng đâu xa tiếng gáy gà

Bồi hồi trong dạ ,lệ thầm sa

Mơ màng chú trống bừng thôn xóm

Thấp thoáng vầng đông chiếu khóm hoa

Khói bếp thổi cơm lên quyện mái

Bác nông vác cuốc sắp rời nhà

Giật mình tỉnh giấc qua khung cửa

Đất khách mình ta cô quạnh…già !

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

TIẾNG GÀ ĐẤT KHÁCH

 

Tưởng đâu cuốc gáy hóa ra gà

Giữa lúc canh khuya khiến lệ sa

Đất khách xuân về tan thể tuyết

Thân ta tết đến héo hơn hoa

Cố quên tất cả từng con dốc

Càng rộ thêm ra những cảnh nhà

Đầm ấm bên nhau chung cúng tổ

Còn đây cằn cỗi gốc mai gìa…

 

Thái Huy 1/3/21

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ QUÁ

 

Nhắc lại cho lòng thêm lệ sa

Thương sao hình ảnh những con gà

Ó o...oai dũng anh chàng trống

Cục cục...dịu dàng chị mái hoa
Tíu tít tìm mồi bên bụi chuối

Lui cui rỉa cánh trước sân nhà

Phải chi trở lại thời xưa nhỉ ?

Mỗi sáng nhìn thôi...ấm tuổi già !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

CÓ CHUYỆN NÀY

 

Nghe giữa không trung tiếng gáy gà

Tầng mươi hộ ấy chốn u sa

Dưỡng nuôi chu đáo đầu kê cựa

Chăm bón ân cần chậu huệ hoa

Bởi nghiện âm làng vang cảnh sáng

Cùng ghiền hương xóm ngát khuôn nhà

Từ khi cư ngụ nơi lầu đó

Còn trẻ mà nay đã chớm già.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

TIẾNG GÀ NÔNG TRẠI MỸ

 

Nông trại râm rang tiếng túc gà

Nhớ về quê cũ giọt buồn sa

Cúc cu mái mẹ trên sân lúa

Ríu rít đàn con dưới khóm hoa

Viễn xứ lòng đau ôm nghĩa nước

Ly hương dạ nhói chứa tình nhà

Cầu mong bỉ cực rồi qua khỏi 

Trở lại nhà xưa viếng cội già

 

Phương Hoa - MAR 9th 2021

 

HỢP HỌA:

 

NỖI LÒNG XA XỨ

 

Sầu dâng khắc khoải mấy canh gà

Đất khách âm thầm giọt lệ sa

Kẻ cách ngàn sông đau nỗi cội

Người xa vạn núi xót cho hoa

Dương hừng ngóng biển càng mong nước

Bóng xế trông mây lại nhớ  nhà

Buông bỏ muôn điều thây thế sự

Chỉ thương viễn xứ mẹ cha già.

HUY VỤ 12/03/2021

 

     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét