Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2021

NHÂN SINH BÁCH NGHỆ

NHÂN SINH BÁCH NGHỆ (*)

 

Nhân sinh bách nghệ tuyệt vời sao

Kẻ ở người đi có nhẽ nào…

Bùi Nghiệp tự làm “Văn tế mỗ”

Cao Bồi đã viết “phú ly tao”

Trời Tây nghe tiếng cho tim nhói

Đất Việt hay tin khiến lệ trào

Dẫu biết tử sinh là mệnh số

Sao lòng vẫn lắm nỗi chênh chao.

Huy Vụ 19/03/2021

*Tập thơ Đường gồm 360 bài đồng tác giả Cao Bồi Già và Bóng Tà Dương (Bùi Nghiệp) xuất bản tháng 2-2021 tại Cali và trên Amazon.

 

BÀI HỌA:

 

NHÂN SINH MUÔN VẺ

 

Bách nghệ suy cùng thú vị sao

Nhân sinh muôn vẻ ngẫm xem nào

Thời khó sinh ra nghề độc đáo

Người khôn biến báo  nghiệp phong trào 

Bi ai thấu nỗi, lòng dưng chạnh

Trào phúng theo dòng , dạ cũng chao…

Hàn mặc sinh ly , sầu lẻ bóng…

Thương người tri kỷ sớm tiêu tao…

CAO BỒI GIÀ

18-03-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

CUỘC SỐNG
-/-
Trăm nghề thiên hạ biết làm sao
Bách Nghệ Nhân Sinh đa dạng nào
Nỗi khổ trần gian còn lận đận
Niềm vui thế sự vẫn thanh tao
Câu thơ dí dỏm thêm vui sống
Ý nghĩa sâu xa mãi tuôn trào
Văn tế Tà Dương, đời nghiệt ngã
Cao Bồi ca ngợi nghiệp tương chao…
Thanh Trương

 

CÙNG HỌA:

 

THI THƠ MUÔN VẺ

 

Già đầu phải học khổ làm sao

Ngôn ngữ tiền nhân chẳng dễ nào

Thơ phú trau dồi lời nhã nhặn

Văn chương gọt giũa ý thanh tao

Mòn tay dò chữ châu từng rớt

Mỏi mắt tìm câu lệ đã trào

Ngán nuốt Đường Thi như ngán nếp

Thèm ngâm Lục Bát tợ thèm chao

 

Thanh Song Kim Phú

CA Mar/18/2021

 

TIẾP HỌA:

 

HỌC NGHỀ...

 

Học nghề đầu bếp thử ra sao ...

Nếu muốn thành công...chả dễ nào !

Trước hết...luyện tay, lòng chăm chỉ

Kế sau...phụ việc, dạ kiên tao

Món ăn nêm khéo khơi hương tỏa

Bếp lửa căn luôn kẻo nước trào

Tinh nghệ phải xoay tìm món lạ

Vịt tiềm ngon miệng với tương chao..

 

songquang 

 

HỢP HỌA:

 

TẬP THƠ QUÝ

Quyển tập phô bày ngắm đẹp sao
Từng trao bạn hữu nhớ không nào?
Điểm trang tác phẩm tô nhiều lượt 
Mài giũa tiêu đề gọt lắm tao

Tám nẻo mừng rơn lòng ngưỡng mộ 
Năm châu cuồn cuộn sóng dâng trào
Nay người vắng mặt bình yên cõi
Cánh nhạn âm thầm đã vội chao.

Như Thu
03/19/2021

 

CŨNG HỌA:

 

NHƯ LỜI CHIA BUỒN...

 

Ôi Bóng Tà Dương đã khuất sao?

Tri âm bạn cũ lệ tuôn trào !

Cao Bồi lặng lẽ ngâm bao khúc

Thi Quán âm thầm bặt mấy Tao

BÁCH NGHỆ trăm nghề...mơ mới đủ

NHÂN SINH một kiếp ...tiếc chăng nào ?

Trần gian cõi tạm, vô thường cả...

Lá rụng, hoa tàn, bóng nguyệt chao !

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHÂN SINH BÁCH NGHỆ

  

Đời khen Nhị Thập Bát ngôi sao

Bách Nghệ Nhân Sinh khó lắm nào

Nghề học cho dù chưa lịch lãm

Nghiệp hành cũng cố được thanh tao

Đồng tâm năm tháng mồ hôi đổ 

Hiệp lực ngày đêm nước mắt trào

Sách quý chưa cầm Bùi Nghiệp mất

Cao Bồi phải khóc bạn...ôi chao!

 

Thanh Song Kim Phú

CA Mar/19/2021

 

CÙNG HỌA:

 

BÓNG TÀ DƯƠNG

 

Người về lặng lẽ biệt trăng sao

Bỏ lại vườn thơ nhớ thuở nào.

Thi khách ngẩn ngơ niềm luyến tiếc

Cao Bồi hụt hẫng nỗi tiêu tao.

Nhân Sinh Bách Nghệ tình chan chứa

Bài phú ngàn thương lệ ngấn trào.

Một bóng Tà Dương vừa khuất dạng

Lá vàng lả tả nước hồ chao!

Mailoc

03-19-21

 

TIẾP HỌA:

 

CHỮ TÂM DÂNG ĐỜI

 

Nội dung tác phẩm lạ lùng sao !

Bách nghệ nhân sinh...có thể nào ?

Kẻ hứng người tung, vần lả lướt (*)

Lời tuôn ý chọn, nghĩa thanh tao

Tứ thơ ồ ạt như dòng cuộn

Cảm xúc miên man tựa sóng trào

Một chữ TÂM vàng dâng cõi thế

Lòng thành tha thiết quá, ôi chao !

 

(*) Hai đồng tác giả của tập thơ Nhân Sinh Bách Nghệ là Bóng Tà Dương và Cao Bồi Già

 

Sông Thu

( 20/03/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

THƯỜNG QUÊN

 

Thèm ăn sim chín giữa rừng sao

Ai hái về cho muốn thế nào

Giỏi nghiệp hay nghề dâng thoải mái

Ngon cơm béo cá sống thanh tao

Đầy mâm bạn đãi tâm can khoái

Thiếu chút son thoa nước mắt trào

Đâu có nhớ người làm mọi thứ

Mấy bàn tay tạo một tô chao?

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

NHÂN SINH BÁCH NGHỆ TUYỂN TẬP.

 

Tác phẩm trăm nghề quá tuyệt sao,

NHÂN SINH BÁCH NGHỆ mở xem nào.

Nghề khô  thưởng thức đầy thi tứ,

Nghiệp khó ngâm nghi lại tỉnh tao.

Bút pháp thâm sâu tâm khẩu phục,

Lời văn dí dỏm nỗi niềm trào.

Tà Dương tắt lịm Cao Bồi hận,

Gió nổi sương mờ đất đảo chao.

Mỹ Ngọc.

Mar.20/2021.

 

ĐỒNG HỌA:

 

KIẾP NHÂN SINH

 

Thế sự muôn màu biết tính sao

Người đời thay đổi đến dường nào

Trần gian bả lợi chua cay nếm

Sự nghiệp công danh, nghẹn uất trào

Bạn cũ giã từ nơi nghiệt ngã

Người xưa xa cách bóng thanh tao

 Vần thơ tiễn biệt tình tri kỷ

 Một sớm lên đường tấc dạ chao !

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ BẠN

 

Dầu cho thỏa nguyện tới phương nào,

Đành đoạn lìa bầy bỏ chúng sao?

Họa,nhạc tài hoa đà tuyệt diệu

Văn thơ lỗi lạc lại thanh tao

Đơn thương lẻ bóng tim hờn tủi

Độc mã xa quê lệ ứa trào

“Bách Nghệ Nhân Sinh “ cùng bạn Nghiệp,

Hoài mơ,mãi nhớ,lặng...hồn chao!

 

Thanh Hoà

 

TIẾP HỌA:

 

BÁCH NGHỆ

 

Thiên hạ trăm nghề thú vị sao

Người thì gân guốc kẻ thanh tao

Mộc, hồ, xẻ gỗ dinh cơ dựng

Viết, họa, nên thơ cảm hứng trào

Chăm chỉ chuyên cần nên nghiệp đấy

Cố công gắng chí tạo công nào

Cuối đời xoa bụng cười ha hả

Nợ đã trả xong, nhẹ, úi chao!

 

Thúy M

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét