Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2021

SINH NHẬT TÁM MƯƠI CHÍN

SINH NHẬT TÁM CHÍN

 

Mừng thay tám chín cái xuân qua

Xuân đến, xuân đi, chửa thấy già

Sắc cỏ, màu hoa, không lú lẫn

Chung trà, chén rượu, vẫn khề khà

Cháu con bên cạnh, dâng quà cáp

Bạn hữu trên fây, tặng lẵng hoa

Cõi thế sao mà lưu luyến vậy

Làm sao dứt được nợ trần đa…!

Thanh Trương

  12/3/2021

 

BÀI HỌA:

 

CHÚC MỪNG TRƯƠNG HUYNH

 

Tuyệt vời tám chín tuế niên qua

 Tươi trẻ Trương Huynh chửa tẹo già

Bút dẻo  thơ tình, còn họa nhộn 

Lòng vui pháo tết, vẫn cười khà

Xin say dăm chén, mừng   thay …thiệp

Kính gửi đôi vần chúc thế …hoa

Thêm tuổi, thêm tài, thêm sức khỏe

Trần gian mấy kẻ được vầy đa?

CAO BỒI GIÀ

13-03-2021

 

DDOONGF HOAJ:

 

MỪNG SINH NHẬT HUYNH THANH

 

Thôi kệ bốn mùa dẫu chóng qua!

Hồn nhiên tuổi hạc chớ lo già!

Vần hay chép vội dòng luôn thả

Ảnh đẹp tìm nhanh miệng mãi khà

Rể quý vui mừng mang lắm rượu

Dâu hiền thích thú gởi nhiều hoa

Biết bao tình cảm thân thương quá!

Tám chín năm tròn thiệt sướng đa!

 Như Thu

12/03/2021

 

CÙNG HỌA:

 

MỪNG SINH NHẬT TÁM CHÍN

 

Đâu ngờ đã tám chín xanh qua,

Càng khó tin anh tuổi khá già!

Rượu đến mùi thơm còn khoái nhấp

Trà dâng hương ngát vẫn ưa khà!

Bạn bè khắp chốn dồn...thơ nhạc,

Con cháu đầy nhà rộn ...cỏ hoa.

Quang cảnh xum vầy tròn Phúc Lộc,

Mừng anh Thọ tới ngoại trăm đa!

Thanh Hoà

 

TIẾP HỌA:

 

KÍNH CHÚC SINH NHẬT 89

THI SĨ THANH TRƯƠNG.

 

Tám chín mùa xuân đã trải qua,

Ung dung tuổi hạc thấy chưa già.

Tài ba minh mẫn đầy phong độ,

Túi rượu bầu thơ vẫn khậm khà.

Cháu giỏi con ngoan nhiều phú quý,

Công thành danh toại lắm vinh hoa.

Chúc Trương Thi Sĩ trên trăm tuổi,

Thọ phúc trời ban hưởng tối đa.

 Mỹ Ngọc.

Mar.12/2021.

 

HỢP HỌA:

 

CHÚC MỪNG ĐẠI HUYNH THANH

 

Tám Mươi Chín tuổi cũng vừa qua

Mừng ̣đại huynh an hưởng tuổi già

Phiền muộn cõi đời thôi xí xóa

U sầu nhân thế cũng cười khà

Khi thì bầu bạn cùng cành trúc

Lúc lại sum suê với chậu hoa

Mặc kiếp phù sinh nhiều hệ lụy

Nhâm nhi chén rượu cũng vui đa./.

Toronto 12/3/2021

    Nguyên Trần

 

CŨNG HỌA:

 

CHÚC MỪNG THƯỢNG THỌ

 

Tám chín mùa Xuân lặng lẽ qua,

An chi lão giả, sợ chi già.

Bên đàn con cháu yên gia đạo,

Cạnh đám đồng hương nhấp chén khà.

Dâu rể sum vầy bày tiệc rượu,

Anh Em tề tựu tặng trà hoa.

Chúc Huynh sống thọ trên trăm tuổi,

Hưởng lộc Trời ban vui quá đa.

 Ngô Văn Giai

(Mar 12/2021)

 

ĐỒNG HỌA:

 

SINH NHẬT HUYNH THANH TRƯƠNG

 

Sống khỏe vui cười nếm trải qua

Lần xuân tám chín vẫn chưa già

Ban mai ngắm nắng ngâm thơ diễn

Buổi tối nhìn trăng uống rượu khà

Bản chất phong lưu hoà phú ,nhạc

Tâm hồn nghệ sĩ điểm hình ,hoa

Tài năng YouTube chơi hoà nhã

Hạnh phúc như vầy phước thọ đa

Minh Thuý Thành Nội

3/12/2021

 

CÙNG HỌA:

 

SINH NHẬT 89-HUYNH THANH

 

Ngót nghét bao mùa cũng chóng qua

Mon men chín chục vẫn chưa già

Tinh thần trí óc còn minh mẫn

Thơ nhạc thanh vần thật thăng hoa

Trà rượu nhâm nhi lòng khấp khởi

Bạn bè lui tới miệng cười khà

Cháu con bên cạnh đều chu đáo

Cuộc sống yên lành sướng lắm đa !

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

MỪNG S/N HUYNH CẢ TT

 

Tám chín mừng huynh Cả bước qua

Tinh thần cứng cõi thấy đâu già

Bầu thơ nghĩa trọng luôn hoan hỉ

Túi rượu tình thâm mãi tiếng khà

Sáng sớm ung dung nhìn cánh nhạn

Chiều tà thư thản ngắm cành hoa

Cháu con xum hợp vui tươi chúc

Hạnh phúc tràn dâng ,sống đẹp đa !

Songquang

20210312

 

HỢP HỌA:

 

SINH NHẬT TÁM CHÍN

 

Tám chín mùa xuân đã trải qua

Xem thơ phong thái ấy chưa gìa

Thảy nhờ Nội Trợ mời cơm nóng

Rồi cậy đàn con tiếp rượu khà…

Nguyện chúc thi huynh vui tuổi thọ

Xin mừng đại lão nhận đây hoa

Tiếp cùng bạn hữu say tương ẩm

Xướng họa như ngô nổ tối đa.

Thái Huy

 12/3/21

 

CŨNG HỌA:

 

NGƯỜI THI HUYNH ẤY...

 

Tám chín mùa xuân đã vút qua

Mà thi huynh ấy vẫn không già

Làm thơ, góp họa vài câu đắt

Gặp bạn, chung vui mấy chén khà

Tư tưởng, việc làm luôn đúng mực

Tác phong, cử chỉ mãi hào hoa

Say sưa làm clip cho thân hữu

Giúp chốn tao đàn vui tối đa

  Sông Thu

( 12/03/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

SINH NHẬT TÁM CHÍN

 

Thời gian thấm thoát đã trôi qua

Tám chín mùa xuân thấy chửa già

Chính trị đa đoan luôn phế mặc

Nhân tình thế thái cứ cười khà

Con đàn cháu đống mừng dâng thiệp

Quyến thuộc thân bằng chúc tặng hoa

Bởi vậy nên lòng vui thích lắm

Nhờ trời lộc tích thiểu thành đa

Thanh Song Kim Phú

Mar 12/2021

 

CÙNG HỌA:

 

NGHE NÓI

 

Xin gửi niên đời tám chín qua

Tươi vui minh mẫn ngự thân già

Nhìn li rượu đế thường hay hả

Đọc khúc hài thi vẫn thú khà

Thích dựa tay nghề làm ví déo

Rồi vào phây mạng kiềm hình hoa

Những mong có dịp mừng tay bắt

Để tặng người hùng chiếc bánh đa.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

XUÂN KHÔNG GIÀ

 

Tám chín xuân đời nối tiếp qua

Xuân thanh tân mãi…xuân không già

Thơ ngâm khoái khoái chung trà…ực

Nhạc trổi lâng lâng chén rượu…khà

Nhất nhật vần xoay còn tuyết,nguyệt

Bốn mùa thưởng lãm sẵn phong,hoa

Con tim quả lắc hòa chung nhịp

Vũ trụ luôn tròn giống bánh đa.

Lý Đức Quỳnh

   13/3/2021

 

HỢP HỌA:

 

CHÚC MỪNG THƯỢNG THỌ

 

Mừng Huynh thượng thọ vừa đi qua,

Ai bảo tám mươi chín đã già ?

Còn muốn làm show nhiều ảnh đẹp,

Vẫn ưa uống rượu một hơi khà.

Thường khi bách bộ mê xem cảnh,

Đôi lúc rong chơi thích ngắm hoa*.

Mặc chuyện thị phi trên cõi thế,

Chúc Huynh hưởng thọ thật vui đa !!!

Minh Nguyên

Mar 12, 2021

* hoa biết nói

 

CŨNG HỌA:

 

TUỔI VÀNG

 

Thời gian mãi tiếp tục trôi qua

Nhìn lại mình đây rõ nỏ già

Sáng đến lanh quanh chân bước rải

Chiều lên nhấm nháp rượu khà khà

Tuổi cao điềm đạm trao thơ phú

Bè bạn ân cần tặng chậu hoa

Gặp gỡ  cười vang như pháo nổ

Vắng nhau chắc hụt hẫng nhiều đa !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỪNG SINH NHỰT BÁC THANH TRƯƠNG

 

Cửu thập đây rồi cứ bước qua

Xác hồn còn khỏe vưỡn chưa già

Hò khoan bốn biển vui cười mỉm

Xướng họa năm châu khoái chí khà

Điệu nhạc đêm ngày tìm lạc thú 

Câu thơ sáng tối lánh phồn hoa

Chào mừng chín bó lòng sung sướng

Tuổi hạc ung dung quá đã đa

 

Nông gia hai lúa NJ 

Theo cách tính của mấy bà già trầu tại miệt vườn miền Tây của 2 lúa

thì Bác Thanh Trương vừa tròn chín bó vì phải tính cả chín tháng mười

ngày nằm trong bụng mẹ . Mấy bả nói đó mới thiệt là tuổi TA. Còn tuổi

89 là tuổi ... TÂY   

 

CÙNG HỌA:

 

THÂN TẶNG BÁC THANH TRƯƠNG

 

89 mùa Xuân mới bước qua

Tóc dù bạc trắng vẫn chưa già

Trời ban lắm lộc như Quan Trạng

Chúa độ nhiều tài cỡ Thám Hoa

Chăm vợ...tay nâng ...nheo mắt liếc

Yêu thơ...bút vẩy...nhếch môi khà

Cầu mong bác thọ hơn trăm tuổi

Cùng hội thi đàn “quậy “ tối đa!

THY Lệ Trang 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét