Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

MỘT MÌNH TRONG ĐÊM (Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

MỘT MÌNH TRONG ĐÊM


Thể Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú


Một mình thầm lặng ngắm trời đêm


Trời thắp ngàn sao thật ảo huyền


Ảo mộng cuồng si thời tuổi trẻ


Tuổi già se sắt nỗi sầu riêng


Sầu như dao cứa ...càng đau xót


Đau tựa kim châm ...mãi tủi phiền


Tủi kiếp ly hương ...đời vẫn tiếc


Vẫn hoài trăn trở giấc cô miên!


THY Lệ Trang

 

BÀI HỌA:

 

ĐỘC ẨM DƯỚI TRĂNG

(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

 

Ta, mình độc ẩm ngắm trăng đêm

Trăng khuyết cô đơn,  ủ mộng huyền 

Mộng huyễn ngàn năm, buồn phận lẻ

Phận hèn trăm sự,nẫu niềm riêng

Niềm đau khôn sẻ, nghe lòng dại

Lòng đắng nào chia,  nuốt dạ phiền

Dạ ngấu sang canh , hồn ngược lệ

Ngược dòng cười khóc nỗi sầu miên…

CAO BỒI GIÀ

20-03-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

SẦU MIÊN

Thể Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú

 

Trăng lặn, mênh mông bóng tối đêm

Tối tăm mông quạnh phủ ưu phiền

Ưu tư trăn trở từng canh vắng

Canh cánh bọt bào mỗi khắc riêng

Khắc khoải xót xa thương cố bản

Cố công gắng gượng xóa sầu miên

Sầu này thăm thẳm nào ai biết

Ai có nhớ ai giấc mộng huyền!

 

Thúy M

 

CÙNG HỌA:

 

HỒI TƯỞNG 

(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

 

Cảnh đẹp yên lành dõi bóng đêm

Bóng ai hồi tưởng mắt mơ huyền

Mơ hoài bến cũ đâu còn lạ

Còn cất thư hồng nguyện giữ riêng

Giữ mối chân tình hay ngóng đợi 

Ngóng tia hy vọng chẳng than phiền

Than nồng sưởi ấm bờ môi mọng 

Môi thắm xinh màu ngỡ mộc miên. 

 

Như Thu

03/20/2021

 

TIẾP HỌA:

 

DUYÊN PHẬN LỠ LÀNG

(Thể Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

 

Em chờ người đến buốt sương đêm

Sương gió tung bay mái tóc huyền

Tóc xõa bờ vai  thân bóng chiếc

Bóng mờ vóc liễu nỗi niềm riêng

Niềm mơ hạnh phúc nhiều cay đắng

Cay xé ưu tư lắm muộn phiền

Muộn cuộc tình sầu duyên lỡ dở

Lỡ làng mộng ước khổ triền miên

 

Thanh Song Kim Phú

CA  Mar/20/2021

 

HỢP HỌA:

 

NỖI NIỀM

 

Lặng lẽ ta ngồi trong bóng đêm

Bóng trăng bàng bạc chiếu mơ huyền

Mơ màng luyến tiếc thời son trẻ

Son sắt hẹn thề mộng ước riêng

Ước nguyện trăm năm đành lỡ dở

Lỡ làng một kiếp chịu ưu phiền

Ưu tư dằng dặc niềm tâm sự

Tâm trạng rối bời giấc đoản miên

 

Sông Thu

( 21/03/2021 )

 

CŨNG HỌA:

 

MỘT MÌNH TRONG ĐÊM


Gương Hằng,lược gió,tóc mây đêm
Mây trắng buồn tênh phủ mắt huyền
Mắt dõi phương xa tìm bóng cũ
Bóng hòa góc tối trốn tình riêng
Tình xưa ủ mật nuôi hồn nhớ
Hồn nhỏ cài trăng giấu lệ phiền
Lệ xót xa từ giông bão nổi
Bão sầu lưu lại khúc hàn miên.
Lý Đức Quỳnh 21/3/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

GIẤC VIỄN MIÊN
-/-
Trằn trọc thân già giữa bóng đêm
Bóng xưa hình cũ, dáng mơ huyền

Mơ duyên trúc mã, tình chung thủy
Chung tiếng tơ đồng, phận lẻ riêng
Lẻ chiếc cuộc đời, lòng mãi hận
Mãi mê xứ lạ , dạ đa phiền
Đa đoan cho lắm, đời phiêu bạt
Phiêu dạt cuộc đời, giấc viễn miên…
Thanh Trương

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ

(Thể dĩ lục vi thủ hạ cú)

 

Bờ vai thấm lạnh giọt sương đêm

Sương quyện vàng trăng cảnh diễm huyền

Diễm tuyệt...hôm nào xây mộng đẹp

Mộng mơ...thuở ấy góp tình riêng.

Tình tuy thắm thiết,không duyên trọn

Duyên dẫu mê say,lắm lệ phiền

Lệ đẫm canh trường,thương nhớ mãi...

Nhớ...người,thao thức giấc sầu miên!

 

Thanh Hoà

 

TIẾP HỌA:

 

THƯƠNG TIẾC TÌNH XƯA

Thể Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú

Thao thức nằm nghe gió nửa đêm,

Nửa vành trăng khuyết cũng u huyền.

U sầu non nước nhiều ngang trái,

Ngang ngược trần ai lắm khổ riêng !

Khổ hận đau đời quan nhũng lạm,

Nhũng tham thảm cảnh lệ ưu phiền !

Ưu hờn cuộc sống đầy thương cảm…

Thương tiếc tình xưa nay viễn miên !

   Liêu Xuyên

 

HỢP HỌA:

 

TÂM TƯ ĐÊM TRĂNG

(Thể dĩ lục vi thủ hạ cú)

 

Ngồi buồn dõi mắt ánh trăng đêm

Trăng chiếu qua song nét diễm huyền 

Diễn phúc mơ hoài thời tuổi dại

Tuổi cao nghĩ mãi nỗi buồn riêng 

Buồn lòng ray rứt niềm cô quạnh 

Cô dạ bâng khuâng nét não phiền 

Não nuột tâm tư sầu tiếc nuối 

Tiếc đời ngang dọc...cứ liên miên 

 

songquang 

( Cuối tuần tháng 3/2021/21)

 

CŨNG HỌA:

 

BÓNG ĐÊM

 

Ta ngồi lặng lẽ giữa màn đêm

Màn gió tung bay mái tóc huyền

Tóc xõa mơ màng xinh tuổi mộng

Tuổi hồng ao ước thắm niềm riêng

Niềm yêu giữ kín trong tâm khảm

Tâm tưởng say mê chẳng dạ phiền

Dạ vẫn âm thầm trong ảo ảnh

Ảo hình trăn trở giấc sầu miên…

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRẰN TRỌC

Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú )

 

Trằn trọc, hiên ngoài rợn gió đêm

Gió gào sương phụ khóc sầu miên.

Sầu bi dằng dặc niềm đau xót

Đau đớn âm thầm nỗi khổ riêng.

Khổ lụy một thời ôm mộng tưởng

Mộng mơ nhiều lúc chuốt tâm phiền .

Tâm tư trầm lắng cô đơn bóng

Đơn gối tuyết sương điểm tóc huyền!

Mailoc

     ( Xuân Phân 2021 )

03-21-21

 

CÙNG HỌA:

 

THUYỀN ĐÊM.

 

Thuyền nhỏ đèn chài lúc nửa đêm,

Nửa vầng nguyệt khuyết cảnh u huyền.

U hoài giọng hát nghe buồn tẻ,

Buồn bã câu hò thả hận riêng.

Hận trách trời xanh nhiều khắc khổ,

Khắc ghi đời bạc lắm ưu phiền.

Ưu tư theo gió Ông Câu vịnh,

Câu cá ru đêm giấc thụy miên.

Mỹ Ngọc.

Mar.21/2021.

 

TIẾP HỌA:

 

TUYỆT VỌNG

 

Trăng mờ, dìu dịu ngắm sao đêm

Sao sáng lung linh tỏa ánh huyền

Ánh lửa trời khuya...xua gió buốt

Gió sương, mây lạnh, đuổi tình riêng

Tình vương, chẳng nợ, dòng đời luỵ

Đời, đã không duyên, một thuở phiền

Thuở ấy còn chăng niềm tuyệt vọng

Tuyệt, đành chôn chặt gánh buồn miên...!

 

Bạc Liêu/23/3/2021

Hồng Vân

 

HỢP HỌA:

 

ĐÊM SAU

 

Ánh nguyệt bên mành chiếu bóng đêm

Bóng hoa nở rộ đẹp mơ huyền

Mơ đời nẻo ấy niềm say lẻ 

Say kiếp nơi này nỗi quặn riêng 

Quặn nghĩ cha lìa lòng héo hắt 

Héo suy mẹ vãn dạ ưu phiền 

Ưu tư khắc khoải nhìn trăng dạo 

Trăng hỡi mong cầu giấc thuỵ miên 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 4/5/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét