Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2021

NHỚ NA SƠN

NHỚ NA SƠN


Dày bao luyến nhớ vẫn chưa về,


Kỷ niệm khơi nguồn,dạ tái tê


Dòng suối trong veo vờn lũng thác


Cành lê trắng nuột điểm sơn khê


Ngại đồi sim tím buông chờ đợi


Sợ ánh chiều hôm lãng ước thề


Vắng chủ,hoang tàn mờ cảnh cũ


Chuông chùa...vọng tưởng, gióng lê thê...

Thanh Hoà

 

BÀI HỌA:

 

CẢNH ĐẤY NGƯỜI ĐÂU…

 

Ký ức thần tiên lại đáo về

Ngày nao chạnh nhớ khiến lòng tê

Thảm nhung thắm mượt, trời hương sắc

Suối nhạc trầm hùng, dải lũng khê

Sắc tím đèo sim, ngầm mắt hẹn

Hồn ngây đỉnh vọi , khẽ lời thề

Cảnh xưa vẫn đấy , người đâu tá?

Nghe dạ mưng hoài nỗi quạnh thê…

CAO BỒI GIÀ

27-03-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ VỀ PHỐ NÚI

Phố Núi Pleiku chửa được về


Lâu rồi....nhớ lắm dạ buồn tê !


Biển Hồ dưới lũng vờn mây nước


Chợ Nhỏ trên cao rộn thác khê


Đống lửa ,rượu cần khơi ước hẹn


Tiếng khèn ,điệu nhảy vẹn câu thề


Dã quỳ gió thoảng hương lan tỏa


Bản Thượng chiều buông thấy thảm thê

songquang
20210327

 

CÙNG HỌA:

 

CUỐI ĐÔNG

 

Tháng chạp, mùa xuân sắp trở về

Nhưng trời vẫn cứ lạnh run tê

Màn sương trĩu nặng luôn mờ mịt

Cây cối trơ gầy mãi thảm thê

Bằn bặt tin thư hoài ngóng đợi

Biếng lười cơm cháo để thiu khê

Đêm dài đằng đẵng khôn yên giấc

Nhớ tối đông xưa cạn chén thề.

 

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

NHỚ QUÊ
(Họa hoán vận)


Theo nước dòng trôi,khó hẹn về
Cội nguồn xưa vọng tiếng mô,tê
Đông sang phượng vĩ còn xanh nhớ
Hạ đến bằng lăng nở tím thề
Mẹ hát bổng trầm lời nhật nguyệt
Em hò khoan nhặt nhịp hà khê
Vang trong ký ức từng âm điệu
Tựa sóng muôn trùng gọi thiết thê
Lý Đức Quỳnh 28/3/2021

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ MÃI 

 

Nhẩm tính tròn năm bậu chửa về

Ôn thời dĩ vãng lúc bên tê

Đôi mình dạo ngắm thông Đà Lạt 

Một buổi đi tìm quán Mỹ Khê

Thủa ấy mơ thầm chung gối mộng

Chừ nay nhắc khẽ mượt câu thề 

Tâm đầu ý hợp vui mừng kể

Lắm chuyện khôi hài nói thỏa thê. 

 

Như Thu

03/27/2021

 

CŨNG HỌA:

 

SAO ĐÀNH ?

 

Trông gió trông mây chợt nhớ về

Người chờ biền biệt ở phương tê

Quê xưa, cái thuở...nồi cơm hẩm

Cảnh cũ, một thời...bát cháo khê

Vất vả, lòng son, không lỗi hẹn

Gian lao, dạ sắt, chẳng quên thề

Hồng nhan lận đận nhiều giông bão

Quân tử sao đành? phụ ái thê...!

 

Bạc Liêu/28/3/2021

Hồng Vân

 

ĐỒNG HỌA:

 

BUỒN!

 

Người đi biền biệt vẫn không về

Sương trắng giăng đầy ngọn tiểu khê

Rừng tím...hai hàng sim tím ngắt

Trời sầu...chín khúc dạ sầu tê!

Ngàn cây sắc thắm còn ươm mộng

Nửa mảnh trăng xưa đã lỗi thề

Tiếng hát ai vang chiều lộng gió

Cho lòng ...lắm thảm lại nhiều thê !!!

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

HỒ VẠNKIẾP ĐÀ LẠT

 

 Lâu lắm ta chưa có dịp về

 Chân đồi Hưng Đạo dạ buồn tê

Chiều chiều thơ thẩn quanh hồ nước

bóng bóng ngã dài dưới tiểu khê

Bạn cũ thầy xưa về quá khứ

Đồi hoang thông trụi xoá câu thề

Còn đâu kỷ niệm ngày xưa ấy

Tiếng mõ nhà ai gõ thảm thê…

 THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

ĐƯỜNG VỀ QUÊ CŨ.

 

Sáng nay náo nức suốt đường về,

Sương sớm chưa tàn, gió lạnh tê.

Ẩn hiện hàng tre bao mái lá,

Chập chùng khói sóng giải sông khê.

Con đê hóng gió thời thơ dại,

Cổ tự nghe chuông thủa tóc thề.

Nhớ quá quê xưa bao kỷ niệm,

Những ngày hạnh phúc sống thỏa thê.

Mỹ Ngọc.

Mar.28/2021.

 

HỢP HỌA:

 

CHỈ ƯỚC



Xa mấy hồn ta vẫn hướng về


Ai rằng thời cuộc có buồn tê


Xưa dù đã trải bao mơ mộng


Giờ mãi còn giăng những hẹn thề


Đất giữ, gìn sương mà giản thể


Trời buông, e gió chẳng nhiêu khê


Hoàng hôn dẫu tắt vùi dương ảnh


Chỉ ước quê nghèo bớt thảm thê...



Phan Tự Trí – 29/3/2021

 

CŨNG HỌA:

 

LẠI NHỚ VỀ

 

Dù lâu vẫn mãi nhớ nhung về

Người náu chỗ này kẻ ẩn tê

Lấp lánh lan hồng neo bích thụ

Rì rào nước bạc dạo thanh khê

Măng tươi treo lửa trông trời hẹn

Sim tím bôi môi hướng đất thề

Hận nỗi Na Sơn thiên bất thuận

Nơi từng vương vấn ý phu thê.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ ANH

 

Anh đi mà chẳng hẹn ngày về

Em ở phương nầy dạ buốt tê

Duyên nợ chúng mình sao trắc trở

Ân tình hai đứa lắm nhiêu khê

Đóa Sim dù thắm không mơ ước

Hoa Gạo tuy tươi chẳng vẹn thề

Mây xám giăng ngang trời sắc đục

Ngàn năm tình nghĩa chữ phu thê./.

Toronto 28/3/2021

Nguyên Trần

 

CÙNG HỌA:

 

BƯỚC NGOẶT ,

 

Xa xôi cách trở hẹn ngày về

Nhung nhớ đêm ngày dạ xót tê

Đường dốc quanh co lòng khắc khoải

Mây trời thấp thoáng bóng nhiêu khê

Gót chân mỏi mệt cùng năm tháng

Lãng tử hân hoan với nguyện thề

Bước ngoặt giờ đây đà ánh nét

Tâm tư rối rắm chẳng buồn tê !

PHƯỢNG HỒNG

1 comments:

  1. CHỈ ƯỚC

    Xa mấy hồn ta vẫn hướng về
    Ai rằng thời cuộc có buồn tê
    Xưa dù đã trải bao mơ mộng
    Giờ mãi còn giăng những hẹn thề
    Đất giữ, gìn sương mà giản thể
    Trời buông, e gió chẳng nhiêu khê
    Hoàng hôn dẫu tắt vùi dương ảnh
    Chỉ ước quê nghèo bớt thảm thê...

    Phan Tự Trí – 29/3/2021

    Trả lờiXóa