Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2021

QUÀ TÁM THÁNG BA

QUÀ TÁM THÁNG BA

 

Chuẩn bị quà mừng Tám tháng Ba

Tặng cho phái nữ ở chung nhà

Mẹ: cành sen trắng hương tinh khiết

Vợ: đóa hồng nhung cánh mượt mà

Con: nhánh lan vàng bum búp nụ

Cháu: chùm cúc tím mãn khai hoa

Con trai và bố lăn vào bếp

Mâm cỗ linh đình dọn sẵn ra

 

Sông Thu

( 07/03/2021 )

 

BÀI HỌA:

 

MỪNG 8 THÁNG 3

 

Đây thiệp chúc mừng con gái ba

Mười bông hồng thắm tặng bà nhà

Chúc con nguyện ước đều viên mãn

Chúc vợ dung nhan mãi mặn mà

Hằng tháng xinh tươi, ngôn tợ mật

Suốt năm vui vẻ, miệng như hoa

Gia đình hạnh phúc mừng ngày lễ

Mâm cỗ xong rồi, bố dọn ra…

CAO BỒI GIÀ

07-03-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHỔ ƠI ! NGÀY 8 THÁNG 3

 

Lễ nầy rõ tội con trai ba !

Mùng 8 tháng 3 quản việc nhà

Giặt giũ ,lau chùi...vui thật chứ ?

Nấu ăn , dọn dẹp...thú ghê mà !

Gái đòi laptop...vài trăm bạc

Vợ thích hột xoàn ...nửa cá ra

Mệt lả hoảng hồn chuồn xuống phố

Tìm mua....tặng...Mẹ một chùm hoa

 

songquang 

(Cho ngày 08/03/2021)

 

CÙNG HỌA:

 

NHẠC MẪU VÀ EM

 

Năm nầy con rể lại phiền Ba

Thọ giáo vài chiêu để đẹp nhà!

Cẩm chướng đừng mua người giận nữa!

Thủy tiên nhớ lựa ả vui mà!

Âm thầm quét dọn trang hoàng cổng

Nhộn nhịp quây quần thưởng thức hoa

Bọn trẻ nôn nao chờ mở tiệc

Hai nàng bẽn lẽn bước cùng ra!

 

Như Thu

03/07/2021 

 

TIẾP HỌA:

 

QUÀ TÁM THÁNG BA

 

Nữ được tôn vinh Tám Tháng ba

Mày râu nhớ đấy chúc bà nhà

Giúp em tra phấn cho thêm bảnh

Phụ mợ thoa son thật mặn mà

Xuống bếp xoay trần làm món lạ

Ra vườn hì hục kiếm cành hoa

Cài lên mái tóc rồi hôn-ngắm…

Quá thể là xinh nhận chẳng ra !

 

Thái Huy 7/3/21

 

HỢP HỌA:

 

NGÀY PHỤ NỮTÁM THÁNG BA

 

Cứ tưởng hôm này việc của Ba

Ngày cho “phụ nữ “nổi lên mà 

Mơ rằng dọn tiệc nhiều khuôn bánh 

Ước thể chưng bàn mấy bó hoa 

Được đĩa gà quay anh nướng bếp 

Thêm tô phở tái chúng đun nhà 

Ai dè chính chị ra tay hứng 

Bổn cũ trên lò mẹ ...thở ra 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 3/7/2021

 

CŨNG HỌA:

 

MẸ TÔI

Thức dậy,giặt quần áo của ba
Mẹ không son phấn,chẳng mơ hoa
Gạo cơm,nắng gió mùi tần tảo
Cây trái,mồ hôi vị mặn mà
Cỏ rác ruộng vườn,tay níu lại
Chợ đò mắm muối,bước chân ra
Y thinh xấp vải,mừng năm trước
Mẹ chỉ vui con cháu đến nhà.
Lý Đức Quỳnh 8/3/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

VÀO BẾP 

 

Tám tháng ba nhằm đúng thứ ba

Phiên ta vào bếp thử coi mà.

Món trưa tính mãi đầu bưng óc

Bữa tối nghĩ hoài mắt đốm hoa.

Kho tộ? Cá kèo tìm chẳng thấy

Vịt tiềm? Thuốc bắc kiếm không ra.

Lay hoay chóng mặt con than đói

Ra tiệm cho xong hết cả nhà.

Mailoc 

03-07-21

 

CÙNG HỌA:

 

NGÀY 8/3 

 

Mỗi năm ngoài cái Tám trên Ba

Đủ thứ tùm lum lễ tại nhà

Nào Mẹ , nào Cha chờ đó nữa

Này Tình , này Tạ đợi kia mà 

Nhà nghèo giữ bạc dành mua gạo

Túi rổng lấy gì để tặng hoa

Cho cả cuộc đời còn chẳng tiếc

Bày thêm lắm dịp đẻ phiền ra .

LHN

 

TIẾP HỌA:

 

TÁM THÁNG BA

    -/-

Ngày tám hằng năm, tháng thứ ba 

Chúc mừng quý mợ ở cùng nhà 

Mẹ thời quá cố, xa xôi lắm 

Vợ lại già nua, nghĩnh ngãng  mà 

Ai đã thương mình nơi cõi thế 

Ta đành tặng họ một nhành hoa
Trà dư, tửu hậu, tình chung thủy

Chén tạc chén thù, thơ ý ra
Thanh Trương

 

HỢP HỌA:

 

NGÀY CỦA PHỤ NỮ

 

Ngày là mùng Tám tháng là Ba

Nam giới hè nhau đảm việc nhà

Phụ nữ rảnh rang... sung sướng nhé !

Tâm hồn phơi phới... trẻ trung mà !

Dung dăng dạo phố nghe vui thật

Thanh thản ôm đàn thấy khỏe ra

Thần thái tươi vui ngời sức sống

Thảy đều xinh đẹp tựa bông hoa

 

Hoài An

( 08/03/2021 )

 

CŨNG HỌA:

 

QUÀ 8/3

 

Đặc biệt món quà Tháng thứ Ba

Mùng ba phụ nữ được cưng mà

Trắng thơm hoa huệ  : dâng hiền mẫu

Đỏ thắm đoá hồng : tặng Vợ nhà

Con giỏi : Hoàng Lan vừa hé nụ

Cháu ngoan : cẩm chướng sắp bung hoa

Trang hoàng bữa tiệc đầy công sức

Phái nữ xin mời …  nối gót ra…

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGÀY PHỤ NỮ ,

 

Phách nhịp vang lên đếm đến ba

Âm thanh rộn rã khắp muôn nhà

Tiếng chào dòn dã, lời nồng ấm

Thân liễu xinh tươi, sắc mặn mà

Mong ước vợ con vui tựa tết

Hoài mơ phụ nữ đẹp như hoa ,

Nam thì xông xáo lo tươm tất

Bàn có bình bông sáng hẳn ra !

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

QUÀ 8/3

 

Nhân ngày phái nữ,họa vần:Ba

Mong rộn liên hoa tới mọi nhà

Ấm cúng gia đình nhờ đó cả

Yên vui lối xóm cậy đây mà

Thế nên kéo bạn moi công sức

Rồi lại hè nhau kết lẵng hoa

Tặng giới quần hồng nhân đại lễ

Cộng đồng quốc tế đã bày ra.

 

Thái Huy 8/3/21

 

TIẾP HỌA:

 

XIN KỂ CHUYỆN NÀY

 

Ngày Tám, ơn trời, tháng thứ Ba

Vợ tôi được nghỉ thật vui nhà

Rời đầm cảnh phục oai ghê đó

Điện áo bà ba đẹp quá mà

Gọi mỗ đem thân theo nấu bếp

Xui mầm lấy bút vẽ tranh hoa

“Thấy chưa không phải ăn cơm nhão”

Nghe nói, gượng cười, mở mắt ra.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét