Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2021

THUỐC CƯỜI

THUỐC CƯỜI

 

Lộng cuồng như thể gió mưa bay

Đuổi bắt đời đan những mộng dài

Cứ mãi dẳng dai cơn ác nạn

Sao toàn dang dở giấc thiên thai

Đắng cay nếm khẳm bao phen gánh

Mật ngọt thèm đầy nửa nắm tay

Ghẹo thói tuồng hồ  , màn đổi cảnh…

Cố cười ngoác miệng, thuốc liều hay…

CAO BỒI GIÀ

11-03-2021

 

BÀI HỌA:

 

GÀN

 

Lúc ngồi thờ thẫn ngắm mây bay

Khi lại cười khan một tiếng dài

Đời có gì đâu mà hấp tấp

Tình là chi thế chả khoan thai

Nhỏ to sự nghiệp nào lưu óc

Nặng nhẹ tiền tài chẳng níu tay

Ai bảo ta gàn thì cũng mặc

Tâm hồn thanh thản chỉ mình hay.

 

Sông Thu

( 12/03/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

THUỐC LIỀU

Một chàng khờ khạo thấy chim bay
Bắt chước leo cây kiếm nhánh dài
Đứng mỏi trên cành ,chờ thoát kiếp
Nhảy ùm xuống đất ,muốn đầu thai
Mấy người thấy tội ,hùa lôi cẳng
vài kẻ thương tình, ,vội kéo tay
May quá ! Rơi nhằm ao nước đục
Thuốc liều dại uống ....rõ không hay !

songquang
20210311

 

CÙNG HỌA:

 

HÃY YÊU ,

 

Vụt qua tâm điểm ,mũi tên bay

Chệch hướng lang thang khắc khoải dài

Có lúc băn khoăn tâm tự vấn

Đôi khi tĩnh tại, trí khoan thai

Một đời vất vả nào dư dật

Mấy thuở nhàn cư lại trắng tay

Tự tại an nhiên vui sống tiếp

Hãy yêu cõi tạm ,thế mà hay !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

XUYẾN XAO

 

Nhớ hoài quê ngoại sáng sương bay

Sân nắng hàng cau bóng đổ dài.

Xóm nhỏ lưa thưa nhà giản dị

Mái nghèo ọp ẹp vẻ phôi thai.

Khăn rằn thôn nữ hây hây má

Gậy trúc cụ già lỏng thỏng tay.

Hình ảnh ngày nao vàng ký ức

Xuyến xao hồn mộng chỉ ta hay!

Mailoc

03-12-21

 

HỢP HỌA:

 

CŨNG KHÓ  THAY

 

Giả nghèo giả dại thả hồn bay

Xuống biển lên non nhảo dặm dài

Tìm một tiếng cười nơi thảo dã

Kiếm đôi nét mỉm dáng khoan thai

Những mong nhẹ nhõm trao tia mắt

Chỉ thấy phơi bày giứ nắm tay

Ha hả hi hi dường náu ẩn

Riêng buồn day dứt có ai hay

Trần Như Tùng

CŨNG HỌA:

 

ÁNG MÂY BAY

 

Cuộc đời như thể áng mây bay

Mộng mị đêm đêm cứ kéo dài

Giấc ngủ không tròn nên khắc khoải

Ân tình chẳng vẹn khó khoan thai

    Bon chen lận đận càng thêm nợ

    Vất vả cần cù vẫn trắng tay

    Thôi thế cũng đành cho số phận

    Đâu cần ai biết với ai hay  !

    THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐUỔI CÁNH HẠC BAY

 

Tuồng đời tựa gió cuốn mây bay

Tuổi thọ nào ai biết ngắn dài

Chén rượu không cần tu vội vã

Chung trà cứ việc nhắp khoan thai

Hai cao, trình Đốc tờ thèm thuốc

Một thấp, quơ phương trượng đã tay 

Thoải mái ba Lờ theo kiểu Mẽo

Hạc cười, vỗ cánh vậy mà hay 

 

Nông gia hai lúa NJ 

Vào Xuân con Trâu năm 2021 

 

CÙNG HỌA:

 

LIỆU THUỐC HAY.

 

Cười để ưu phiền tủi hận bay,

Là tiên dược giúp thọ lâu dài.

Khi sầu, tựa khóc mi khô lệ,

Lúc hận, như cuồng dạng quái thai.

Ý thuận trí hòa mong thấy mặt

Lòng hờn dạ ghét muốn chia tay.

Vui buồn khổ sướng do tâm khởi,

Giảm bớt nỗi niềm liệu thuốc hay.

Mỹ Ngọc.

Mar.13/2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét