Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021

LỐI TÌNH..

LỐI TÌNH..

Lối tình thảm trải ngỡ nhiều hoa


Ngẫm kỹ thì ra đó chỉ là...


Giấc mộng xa vời đâu với tới


Niềm mơ huyễn ảo cứ bay qua...


Đây còn khắc khoải, lòng chưa nguội


Em có nguôi ngoai, lệ hết nhoà ?


Đôi nẻo mong gì câu hội ngộ


Thôi đành tự dỗ cõi hồn ta !


songquang

 

BÀI HỌA:

RU QUÊN TÌNH LỠ…

 

Tình đầu muôn thuở đẹp như hoa

Mộng dệt yêu đương, hạnh phúc là

Những tưởng đá vàng,  dù bão đổ

Ai ngờ phút chốc, chỉ mây qua

Chốn xưa chân đáo, sao hoài nhắc

Bóng cũ lòng si vẫn khó nhòa

ném chút tàn tro theo lọn gió …

nhẹ nhàng rũ được nỗi lòng ta?

CAO BỒI GIÀ

10-03-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÌNH ĐẦU DANG DỞ

 

Đường vào tình sử ngỡ đầy hoa

Hẹn ước trao nhau tưởng đã là...

Tình cảm trăm năm hoài gắn bó

Lỗi lầm phút chốc sẽ cho qua

Ngờ đâu tự ái làm tâm hẹp

Bởi lẽ đa nghi khiến trí nhòa

Dang dở một lần đau trọn kiếp

Chắc người cũng khổ khác chi ta ?

 

Sông Thu

( 10/03/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

PHỈ TÌNH

 

Cái thủa yêu người dệt gấm hoa

Chừ ôn kỷ niệm nhớ in là...

Đồng tâm một kiếp nên đừng ngại

Hợp ý đôi mình sẽ vượt qua

Bến đậu thuyền trao hoài nghĩa thắm

Lòng tin bạn hứa chẳng mi nhoà!

Bao niềm mơ ước nay đà toại 

Hạnh phúc vô ngần bậu với ta!

 

Như Thu

03/10/2021

 

TIẾP HỌA:

 

VÔ TÌNH 

 

Tuổi ngọc ngày xưa đẹp tợ hoa

Tô hồng chuốc lục tưởng như là

Màu tranh vân cẩu mây vờn đến

Sắc họa hoành phi gió thoảng qua

Ngỡ lúc đầu xuân tình thắm thiết

Ngờ đâu cuối hạ nghĩa phai nhòa

Nhìn nhau bất chợt cùng ôn lại

Nước mắt tuôn trào chuyện chúng ta!

 

Thanh Song Kim Phú

CA Mar/10/2021

 

HỢP HỌA:

 

ĐÔI NGÃ

 

Tình đầu tưởng dệt gấm thêu hoa

Ai có ngờ đâu đến thế là…

Hò hẹn cùng nhau bờ bến đỗ

Đợi chờ chung một chuyến đò qua

Tang thương  biến đổi tình dang dở

Duyên kiếp phôi pha  dạ nhạt nhoà

Đôi ngã đường đời thương nhớ mãi

Còn gì an ủi cõi lòng ta !

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

HOA TRINH NỮ

 

Dịu dàng đằm thắm một loài hoa

Bình dị đơn sơ ấy chính là

Trinh Nữ thẹn thùng trên lối khép 

Bên đường e ấp, bước chân qua

Đêm về, giọt nhỏ, sương sa lạnh

Ngày lại,cây vương tuyết phủ nhoà

Ngơ ngẩn buâng khuâng hồn lữ thứ 

Bồi hồi, xao xuyến cõi lòng ta...!

 

Bạc Liêu/11/3/2021

Hồng Vân

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHẠNH LÒNG

 

Ngày nào hai đứa dưới giàn hoa

Quấn quít bên nhau ngỡ sẽ là...

Biến cố tan thương dồn dập đến

Hẹn thề son sắt lạnh lùng qua.

Người đi vận nước hồn tê tái

Kẻ ở trời quê mắt nhạt nhoà.

Đất khách một chiều bỗng gặp lại

Mái đầu bạc trắng chạnh lòng ta.

Mailoc

03-11-21

 

CÙNG HỌA:

 

ĐƯỜNG THIÊN LÍ

 

Đường tình tìm tới chốn thơm hoa

Thiên lí năng chi có phải là . . .

Kẻ hữu bồn chồn hờn khó gặp

Người vô thanh thản nhẹ băng qua

Cự li hạng nhất cần luôn đủ

Tốc độ hàng hai chớ để nhòa

Biết lấy biết cho tơ vững chắc

Muôn thuyền vạn lối cõi người ta.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

KHẮC KHOẢI

 

Cứ ngỡ cuộc đời tựa gấm hoa

Bao năm nhìn lại mới hay là

Ngỡ ngàng... trước ngõ ...cành hoa chết

Lặng lẽ... bên đường...chiếc bóng qua
Đen đỏ ván cờ đang lỡ dở

Vàng xưa áo lụa đã phai nhoà

Đêm dài khắc khoải chưa tròn mộng

Ai khóc bên thềm...hay chính ta ???

THY Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

TÌNH LÀ GIÂY OAN.

 

Êm ái trên đường trải thảm hoa,

Hương yêu ngao ngát tưởng như là....

Thiên thai hạnh phúc đang ào lại,

Thế tục non bồng đã bước qua.

Nào biết sông tương sầu khó giải,

Đâu hay bể khổ hận khôn nhòa.

Tu dường cõi phúc người xưa dậy,

Tình kết giây oan chỉ lụy ta.

Mỹ Ngọc.

Mar.11/2021.

 

HỢP HỌA:

 

MỘNG,THỰC


Mộng thuở ban đầu rực rỡ hoa
Mùa phai diễm lệ…thực,hư là…
Vườn xuân róc rách dòng yêu chảy
Lối hạ rì rào gió nhớ qua
Thu đến mây sầu im ỉm lặng
Đông sang tuyết trắng vợi vời nhòa
Nhìn tranh kỷ niệm xưa còn giữ
Biển sóng xô bờ chới với ta.
Lý Đức Quỳnh 12/3/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét