Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

XUÂN CẢM THƠ HÀN MẶC TỬ

XUÂN CẢM THƠ HÀN MẶC TỬ

 


Ngắm hoa xuân nở
, ngát ngoài hiên


Bỗng cảm thơ Hàn, tủi phận duyên


Thôn Vỹ vườn ai ,xanh sắc lá


Hoa cau chân khách, trắng nương điền


T
reo hồn mây đợi, nguôi lòng dại?


Về bến trăng chờ
, viễn cõi tiên


Chạnh nỗi nhớ thương người mệnh bạc


Vần thơ điên
vẫy thoát ưu phiền


CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

CẢM HỒN THƠ HMT

Trăng vàng chiếu sáng rợp bên hiên


Rao bán ,ai mua chút não phiền ?


Hoàng Cúc một thời đà tủi phận


Mộng Cầm mấy lúc phải hờn duyên


Qui Nhơn Mặc Tử nương ghềnh biển


Vỹ Dạ Thương Thương trú thảo điền


Tiếc nhớ hồn thơ điên rướm máu


Vầng trăng chưa bán đã qui tiên

songquang

* Hoàng Cúc , Mộng Cầm ,Mai Đình , và Thương Thương là tên những người con gái đã yêu và gắn bó với cuộc đời của nhà thơ Hàn Mặc Tử
Bệnh phong nên những đêm có trăng thường bị đau nhức nên HMT trong thơ rào bán trăng

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRĂNG MÁU 

( Nỗi đau Hàn Mặc Tử )

 

Sắc máu khơi sâu nỗi muộn phiền

Ơi vầng trăng lạnh quá vô duyên

Can chi ám mãi ngoài song cửa ?

Hà cớ dừng luôn trước mái hiên ?

Chẳng ánh vàng tơ êm trí não

Mà màu đỏ lửa quặn đan điền

Vết thương lở loét hằn đau nhói

Thân xác đọa đày xa cõi tiên.

 

Sông Thu

( 23/03/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

TIẾC MỘT ĐỜI THƠ

 

Từng chiếc lá vàng rụng mái hiên

Thương người lận đận cõi trần duyên

Không còn... chốn đó, vầng trăng mộng

Chẳng biết nơi đâu “ mặt chữ điền”

Thân xác hoà mây về cõi phật

Linh hồn quyện gió đến non tiên

Quên đi một kiếp phù du...ảo

Trả lại trần gian những lụy phiền…

 

Bạc Liêu/23/3/2021

Hồng Vân

 

TIẾP HỌA:

 

THƯƠNG NGƯỜI HÀN MẶC

 

 Chênh chếch  trăng chờ dưới mái hiên?

Thương người Hàn Mặc lỡ nhân duyên

Mơ nàng Thôn Vỹ, hàng tre trúc

Nhớ nắng hoa cau, mặt chữ điền

Thuyền đợi sang sông ,trăng rẽ lối

Mây đưa lạc bến ,khách thăng tiên

Đường xa , áo trắng mờ sương khói

Ai biết sầu riêng lắm muộn phiền !

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

BAY VỀ ,

 

Buổi chiều dìu dịu ,mát thềm hiên

Tiếc kẻ tài hoa bạc phước duyên

Bình Định ,Quy Nhơn ,miền bão tố

Tiên Sa ,Ghềnh Ráng ,chốn viên điền,

Tâm hồn đau đớn u mê nẻo

Lòng dạ hoang mang lạc lối tiên

Số ở dương trần không được mấy

Bay về non cảnh hết lo phiền ...

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

BUÔNG XẢ

 

Về đây vui thú cảnh trang điền

Mây trắng lững lờ ẩn mái hiên.

Réo rắt thông ngàn vang tiếng suối

Mơ màng sương khói bủa non tiên.

Thiền hành mỗi bước thêm an lạc

Chánh niệm từng giây xoá não phiền.

Buông xả sân si, cao đuốc tuệ.

Tuổi già phủi hết bụi trần duyên.

Mailoc

3-23-21

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN CẢM THƠ HÀN MẶC TỬ

 

Trăng sáng đêm thu xuyên cuối hiên

Chạnh thương Mặc Tử lỡ tơ duyên

Mộng Cầm quý nữ chê nghiên bút

Kim Cúc con quan ngại tá điền

Thôn Vỹ đìu hiu như lạc khách

Lầu Hoàng trống vắng khác non tiên

Mai Đình gánh trọn niềm u uất

Nhưng vẫn thỏa thuê chẳng lụy phiền.

 

Thái Huy 24/3/21

 

CÙNG HỌA:

 

HỒNG TRĂNG

 

Vằng vặc hồng trăng đậu mái hiên

Vết thương sưng tấy,thậm vô duyên!

Kim châm vạn mũi xuyên lồng ngực

Chấu cắn muôn phen thấu nội điền

Thoáng tưởng...vòm tre xanh cổ độ

Chợt buồn...làn tóc biếc thần tiên.
Nhạt nhoà sương phủ mầu hư ảo,

Nhuộm trắng hồn đau, những lụy phiền...

 

ThanhHoà

 

TIẾP HỌA:

 

NHỚ THƯƠNG HÀN MẶC TỬ

 

ĐÀN NGỌC gieo sầu chi trước hiên

Cho chàng Mặc Tử SƯỢNG SÙNG duyên !

BUỒN THU lệ gửi nơi vầng nguyệt

RƯỚM MÁU tình chôn chốn thảo điền

Đây KHÓI HƯƠNG TAN...chiều lặng lẽ

Đó MÙA XUÂN CHÍN ...cảnh thần tiên

Thương Hàn, THẦM LẶNG, ĐÊM KHÔNG NGỦ

Xót kiếp TÀI HOA ...lắm tủi phiền !

 

Thy Lệ Trang    

*. Chữ in:Tên những bài thơ của HMT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét