Thứ Tư, 3 tháng 3, 2021

HỒI XUÂN...

HỒI XUÂN…

 

Bồng bềnh diệu tưởng quãng thời xuân

Như đóa Hoàng Mai thắm vọng ngàn

Mộng ước dập dìu, bao ước mộng

Vàng son thủ thỉ, những son vàng

Đời hành muôn nỗi, hồn chai sẹo

Tuổi gội bao ngày, tóc hết xanh

Một cõi tù lòng giam vỏ ốc…

Trăm năm gói gọn, nợ duyên đành…

CAO BỒI GIÀ

02-03-2021

 

BÀI HỌA:

 

NỐI TIẾP XUÂN

 

Ngất ngưởng qua ngày chuyển tiếp Xuân

Chim bay lượn gió giữa mây ngàn 

Ôm hồn khắc khoải phơi chiều tím 

Dõi mộng đìu hiu trải nắng vàng 

Lẽ sống vòng vo đầu trở bạc 

Duyên đời khấp khởi tóc lùa xanh 

Mưa thu gió hạ xoay trời đất

Nghiệp dấn cuồng quay phận số đành 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 3/2/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

THƠ TUÔN NIỀM NHỚ

 

Mơ hồ như thể vẫn còn Xuân

Mây gió chào nhau lướt dặm ngàn

Vườn ngoại bâng khuâng thương cúc thắm

Phòng trung dào dạt nhớ mai vàng

Niềm đau dương thế khơi dòng mực

Nỗi khổ cõi trần gợn tóc xanh

Nên phải tìm quên cùng xướng họa 

Dòng thơ tràn chảy bỏ sao đành

 

Phương Hoa - MAR 2nd 2021

 

CÙNG HỌA:

 

DẤU THỜI GIAN

 

Đã quá xa rồi một thuở xuân

Thả hồn phiêu lãng gió mây ngàn

Mộng mơ duyên đắm vào mơ mộng

Vàng võ tình si đến võ vàng

Gai góc đường đời lưu vết sẹo

Đắng cay cõi thế lụn ngày xanh

Giờ đây tim lạnh, lòng tê tái

Hy vọng còn đâu nữa...cũng đành !

 

Sông Thu

( 03/03/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

CHO TRÒN TUỔI HẠC

 

Tuổi hạc kề bên ngỡ vẫn Xuân

Hát vang như gió rít trên ngàn

Con than Bố hét như homeless

Vợ quở ông ngon tựa cục vàng

Tóc trắng bôi keo màu hóa đỏ

Đầu trơn đội tóc giả cho xanh 

Hiền thê nổi quạu thì năn nỉ

Nghĩa nặng tình sâu đừng đoạn đành 

 

Nông gia hai lúa NJ

Vào Xuân năm con Trâu năm 2021

 

HỢP HỌA:

 

CŨNG ĐÀNH

 

Hồi tưởng mùa xưa,rạng rỡ xuân,

Tương lai rộng mở tận non ngàn...

Gấm hoa mãi dệt đời hoa gấm

Vàng ngọc hoài mơ kiếp ngọc vàng
Loạn thế,bít bùng căn ngục tối,

Lạc thời,tan nát mộng ngày xanh

Cầm như con tạo trêu ngươi vậy,

Phận số hên xui cũng phải đành

 

ThanhHoà

 

CŨNG HỌA:

 

TÌNH XUÂN

Tết đã qua rồi ta hỏi Xuân
Về đâu hay vẫn ở non ngàn ?
Ngày mơ mãi nhớ cành mai thắm
Đêm mộng hoài thương đóa cúc vàng
Lãng đãng khung trời mây sắc trắng
Mênh mang mặt đất cỏ màu xanh
Xa Xuân mấy tháng lòng không nỡ
Có biết hay chăng....dạ chẳng đành

songquang
20210303

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGẬM NGÙI

 

Heo hút đâu rồi bóng dáng Xuân?

Còn chăng bạt gió cánh chim ngàn!

Thời gian sầu lắng quê hương mới

Năm tháng phôi pha giấc mộng vàng.

Lặn ngụp một thời phai tuổi ngọc

Ê chề mấy lúc tiếc ngày xanh.

Ngậm ngùi Cô-vid bao người chết

Đất khách buồn vui cũng phải đành.

Mailoc

03-3-2021

 

CÙNG HỌA:

 

TRÁCH AI?

 

Ngơ ngẩn lòng buồn ngọn gió xuân

Vu vơ, dạ nhớ bóng mây ngàn

Đồi xưa than hỡi?...cành hoa tím

Chốn cũ, sầu ơi!...chiếc lá vàng

Câu ước trăm năm, giờ đã nhạt

Lời thề muôn thuở vẫn còn xanh

Mênh mang kỷ niệm hoài lưu luyến

Hờ hững người đi vội nỡ đành...!

 

Bạc Liêu/3/3/2021

Hồng Vân

 

TIẾP HỌA:

 

XUÂN HOA VẪN RỘ

 

Tất cả còn đây của tiết xuân

Vẫn trong trời đất giữa non ngàn

Thắm mơ thể kết cùng mơ thắm

Vàng mộng như say với mộng vàng

Sắc bổng bay cao hòa gió nhẹ

Hương lan tỏa khắp quyện mây xanh

Nào đâu trắc ẩn mà lo ngại

Chớ nghĩ vẩn vơ rồi trách đành…

 

Thái Huy 3/3/21

 

HỢP HỌA:

 

LOAY HOAY ,

 

Bâng khuâng nhớ lại thuở còn xuân

Chân sáo tung tăng khắp dặm ngàn

Biếc nụ thắm tình xinh nụ biếc

Vàng hoa đậm sắc đẹp hoa vàng...

Xuân qua đông lại thêm tàn úa

Hạ đến Thu đi nỏ mượt xanh

Chẳng lẽ loay hoay thân phận hẩm

Lương duyên lỡ mất hỏi sao đành…

 PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

NGHĨ LUNG TUNG

 

Theo thơ xướng họa viết về xuân

Từ ở làng thôn đến suối ngàn

Khi tới cận phường nơi quán phở

Lúc ra viễn xứ chốn kho vàng

Lắm cành mai hiện hoa mềm thắm

Nhiều bánh chưng mời dáng phớt xanh

Ngọc vẻ châu hình đầy hấp dẫn

Đành mong mau chóng hết đông,Đành...

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIẾC XUÂN

 

Nhung nhớ một thời của tuổi xuân

Rong chơi thoải mái với mây ngàn

Băng sông lội suối dòng trong vắt

Vãn cảnh xuyên rừng lá thắm vàng

Tuổi trẻ trải qua nhiều hiếu động

Thời gian bôi xoá hết ngày xanh

Giờ đây nuối tiếc thời hoa mộng

Tóc trắng lơ thơ… cũng phải đành …!

THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét