Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021

TẾT NÀY MỜI BÁC...

TẾT NÀY MỜI BÁC…

 

Tết này mời bác đếm tôi chơi

Đừng ngại, vì đây rất thật lời

Đào chất hàng bồ, xơi …nguyệt thẹn

Rượu đầy mấy vại, uống …mây trôi

Rồi đem đàn phách ru êm nhĩ

Lại lấy thơ ca chấm ngọt mồi

Tống cựu, nghinh tân đầy ngẫu hứng…

Thi tình, tôi bác, xướng mềm …môi.

CAO BỒI GIÀ

04-02-2021

 

BÀI HỌA:

 

NGÀY XUÂN THĂM BẠN 

 

Dự định Xuân nầy đến bạn chơi

Đường xa thư trước báo đôi lời

Đừng lo cơm cá xơi...không cạn

Chớ nghĩ rượu bia uống chẳng trôi

Nhất thú ngâm thơ êm ái nhĩ 

Nhì trò độc phú ngọt ngào môi

Say sưa tình nghĩa như ngày trước 

Bạn chớ hòng lo nặng miếng mồi

 

songquang 

 

ĐỒNG HỌA:

 

TẾT NÀY MỜI BÁC

 

Đán nhật xuân nầy bác đến chơi

Em đây thật dạ chẳng nhiều lời

Trà ngon ngập hộp cầu cho vợi

Rượu quý đầy vò chớ bỏ trôi

Hát nhạc Lê Dinh mà gắp bổi

Ngâm thơ Nguyễn Khuyến để ăn mồi

Mai vàng pháo đỏ mừng năm mới

Hải vị sơn hào nếm móp môi

 

Thanh Song Kim Phú

CA Feb/5/2021

 

CÙNG HỌA:

 

TẾT BUỒN

 

Gặp thời dịch bệnh, hết ăn chơi

Quanh quẩn vào ra chẳng một lời

Rượu quí riêng mình nào thiết rượu

Mồi ngon thiếu bạn cũng quên mồi

Dạo sân, thờ thẫn nhìn mai rụng

Xé lịch, ngậm ngùi thả lịch trôi

Nghe tiếng phôn reo con chúc Tết

Nụ cười gượng gạo nở trên môi.

 

Sông Thu

( 06/02/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

ĐẮNG CAY MÔI

 

Tết này bác nhắn đến nhà chơi

Nhậu nhẹt giờ đây khó trả lời.

"Hăng rết"* thịt thà nhai chẳng đứt

"Hăng rô"**dưa cải nuốt không trôi.

Vô!vô! ly cụng ai tranh bá

Xực xực đủa quơ tớ phá mồi.

Già cả bạn bè như chuối rụng

Một mình rượu nhạt đắng cay môi!

Mailoc

02-05-2021

(*) Hăng rết : hết răng, tên Tây Henriette

(**)!Hăng rô : hô răng ,tên Tây Henri

 

HỢP HỌA:

 

TẾT NÀY MỜI BÁC…

 

Nếu nói ngay tình khó ghé chơi

Nhưng e mang tiếng khéo chê lời

Thành tâm bác đó sao từ chối

Hảo ý huynh kia lại để trôi

Chiếu đã trải ra-toàn bạn cả

Rượu thời rót sẵn-đủ ngon mồi

Nên tin sẽ tới chờ đây tí…

Đón tết dăm ly đỡ lạt môi.

 

Thái Huy

 

CŨNG HỌA:

 

HÃY NGHE ,

 

Hãy nghe xuân gọi ghé  vào chơi

Không khí vui tươi thả mấy lời

Thi tứ tuôn ra như thác chảy

Ý vần hứng xuất tựa sông trôi

Nhâm nhi rượu đế cay tê lưỡi

Nhấm nháp hương xuân ngọt thấm mồi

Tiễn Chuột đi về nơi xuất phát

Cùng Trâu ly cạn đến xanh môi !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHÚC TẾT QUA PHONE.

 

Covid làm sao dám tới chơi

Đành hallo chúc tụng đôi lời

Tết mang thiệp thả đi mừng nhẹ 

Rượu cất tủ chờ đợi hẹn trôi

Chắc sắp ngưng thời gian tránh bệnh

Bởi đang cạn túi bạc vơi mồi

Có đâu yên dạ mà thơ thẩn

Nên, muốn du xuân, cũng khép môi ...

     Utah  6 - 2 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

CÙNG HỌA:

 

THĂM TẾT

 

Bạn đến thăm nhà chúc Tết chơi

Nhâm nhi cạn cốc hứng đôi lời 

Hoà sân nắng chiếu lan hồng tỏa 

Ngự cảnh mây vờn lửng trắng trôi

Gội gió Mai bừng say bút khỏa 

Phơi sương Cúc nở hứng thơ mồi 

Xuân tình mở hội tràn thi phú 

Xướng họa hương mùa rượu ngọt môi

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 2/6/2021

 

TIẾP HỌA:

 

HẸN BÁC SANG NĂM

 

Tết này chẳng bạn đến nhà chơi

Cáo lỗi bà con chỉ mấy lời

Cũng bởi con vi tung tác quá

Nên đành rượu hũ uống cho trôi

Thơ đàn ý thắm vươn cao giọng

Củ kiệu dưa chua ngậm thấm mồi

Kính bác vài ly qua điện thoại

Còn tôi cạn chén để… khua môi

THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét