Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2021

SỚM XUÂN

SỚM XUÂN

 

Lạ chưa, chim hót véo von cành

Giá rét, sương mù vẫn chửa tan…

Ngẫu hứng trăng tà, lưu ánh hắt

ngây nghe nụ hé, trổ duyên thầm

hồ như hoạt cảnh bày trong …mộng

có phải chiêm bao lạc giữa …đàng

dăm sợi tơ hồng xuyên kẽ lá…

viễn mơ xa thẳm sắc mai vàng…

CAO BỒI GIÀ

19-02-2021

 

BÀI HỌA:

 

SÁNG XUÂN

 

Nắng rải lung linh khắp lá cành

Giật mình tỉnh giấc, giọt sương tan

Chim non hé mỏ, kêu chim chíp

Gà nhỏ tìm giun, bới vội vàng

Lãng mạn, chàng trai nheo mắt ướt

Bâng khuâng, cô gái dệt mơ thầm

Ngàn hoa lấm tấm trên bờ cỏ

Cảnh thật mà như chốn địa đàng

 

Sông Thu

( 20/02/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÌNH MINH

 

Gọi sáng chim xanh nhún nhẩy cành

Sương mù dầy đặc bủa chưa tan .

Mơ màng đồi núi mây giăng mắc

E ấp nhành lan gió nhắn thầm.

Giọt nắng hồng hồng xuyên dưới lá 

Hương hoa ngan ngát thoảng bên đàng.

Bình minh le lói đầu non gác

Âu yếm bướm ong đám cúc vàng.

Mailoc

02-19-2021

 

CÙNG HỌA:

 

BUỔI SÁNG ĐẦU XUÂN

Buổi sáng đầu Xuân nắng khắp cành
Thế mà sương sớm vẫn chưa tan
Bâng khuâng ,mang chén trà ra cúng
Lặng lẽ , đem ly rượu vái thầm
Trẻ nhỏ tung tăng chơi trước ngõ

Thanh niên hớn hở giỡn bên đàng
Chim vờn bướm lượn khung trời biếc
Gió quyện nhành mai ,chậu cúc vàng
Songquang

 

TIẾP HỌA:

 

SÁNG NAY

 

Đôi tia nắng sớm dạo trên cành

Lấp lánh sương đêm nhấp nháy tan

Mấy Trạng chim xanh khoe giọng hiếm

Vài Nương huệ trắng tỏa hương thầm

Quần dài váy ngắn làn thăm chợ

Xôi dẻo mì thơm tiếng mượn đàng

Một vẻ thờ ơ bên cửa hé

Điều chi ủ dột dáng oanh vàng.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

HƯƠNG XUÂN

 

Rộn rã chim muông quyện lá cành

Tưng bừng cánh én lướt, chiều tan

Trăng treo cành liễu...mây thương trộm

Bóng dọi sông hương...gió nhớ thầm

Hồng cúc dịu dàng nương trước ngõ

Đào mai e ấp tựa bên đàng

Vi vu gió nhẹ bên thềm vắng

Xào xạc hoa bay dưới nắng vàng...!

 

Bạc Liêu/21/2/2021

Hồng Vân

 

CŨNG HỌA:

 

HÀNH HƯƠNG XUÂN CẢNH.

 

Chim oanh báo sáng hót trên cành,

Trăng lặn sao mờ bóng tối tan.

Nụ ngại sương đêm bao cánh kín,

Hoa đùa gió sớm tỏa hương thầm.

Ngàn bông cỏ dại chen bờ suối,

Mấy sợi nắng tơ trải mặt đàng..

Tiếng mõ chùa trên nghe thoát tục,

Hồi chuông thức tỉnh tấm lòng vàng.

Mỹ Ngọc.

Feb.21/2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét