Thứ Hai, 8 tháng 2, 2021

NUỐI XƯA...

NUỐI XƯA…

 

“Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu” (*)

Nghe chúc mà sao dạ luống …sầu

Năm cứ trôi đi, xuân lạc viễn

Tuổi càng chồng chất, sức hư hao

Xòe tay tân khổ hằn bao nỗi

Bấm đốt vàng son được mấy nào?

Xuân khứ, xuân lai hình ngó …bóng …

Xa mù, xa lắc những xuân nao…

CAO BỒI GIÀ

07-02-2021 

(*): Thơ Tú Xương

 

BÀI HỌA:

 

CHÚC NHAU

 

“Chúc nhau trăm tuổi bạc phờ râu”

Câu nói người xưa ngẫm xót sầu

Ngày trước chờ trông mà ước vọng

Dạo này mong ngóng thấy mòn hao

Lên chùa van vái thêm hên nhé

Xóc quẻ cầu xin bớt rủi nào

Qua lại đi về , vòng lẩn quẩn

Năm sau năm trước ,biết năm nao !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỜI CHÚC XUÂN ĐẸP

Nghe chúc lẫn nhau...chỉ gợi sầu !
Chúc chi “ trăm tuổi bạc phơ râu “ !
Không còn câu đẹp cho lời chúc ?
Chẳng có ý hay thế tiếng nao
Mạnh khỏe , vạn điều luôn toại nguyện
An vui  trăm sự chả hư hao
Gia đình hạnh phúc khi Xuân đến
Vui vẻ đẹp thay....thấy thế nào ?

songquang

 

CÙNG HỌA:

 

NUỐI XƯA !

 

Thấm thoát thời gian bạc tóc râu

Xuân xanh nuối tiếc dạ thêm sầu

Ngày qua tháng lại tinh thần oải

Nguyệt tận niên tàn sức khoẻ hao

Má hóp da nhăn lo mấy nỗi

Lưng còng gối mỏi được gì nào

Lần tay tính lại tranh danh lợi

Bắt bóng buông mồi nhớ thuở nao 

 

Thanh Song Kim Phú

CA Feb/8/2021

 

TIẾP HỌA:

 

XUÂN VỀ

 

Xuân về lành lạnh gió mơn râu

Mây trắng lang thang dõi mắt sầu.

Man mác ấu thơ đà mất hút

Não nề thân xác cứ gầy hao.

Thời gian ngưng chảy làm sao được

Son sắc dừng phai chẳng thể nào!

Tết đến năm tàn thêm một tuổi

Mấy tờ lịch cuối thấy nao nao !

Mailoc

02-8-21

 

HỢP HỌA:

 

KẺ KHÔNG RÂU

 

Đầu mình bạc trắng lại không râu

Sờ cái cằm trơn chợt dính sầu

Bốn cặp tôn hồng cho thật khỏe

Một đàn chắt nhí khiến càng hao

Đầy bao dĩ vãng cùng chôn nhé

Nửa chén tương lai hãy chạm nào

Xuân cứ là xuân, xuân mãi đẹp

Nhìn Vi nhiễu sự dạ nao nao.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

CẢNH NGƯỜI PHẬN TA

 

Tết đến mà đây nản quẹo râu

Nhìn bà con nổ tổ thêm rầu

Đào mai quất cúc mua e tốn

Bánh mứt rượu bia sắm sợ hao…

Củ kiệu bạn cho thôi tạm vậy

Tôm khô nhà có được không nào?

Thế thời cụ tú còn than thở

Nay cảnh đôi quê ai chẳng nao…

 

Thái Huy 8/2/21

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỌP MẶT BẠN HỌC CŨ

 

Càng trông ảnh chụp, dạ càng sầu

Năm tháng in hằn nét tổn hao

Bà móm mém cười, nhăn nhúm mắt

Ông lòm khòm đứng, bạc phơ râu

Còn đâu cô gái xinh ngày ấy

Đã mất chàng trai đẹp thuở nào

Ngó bạn, nhìn mình...ai cũng thế

Mủi lòng, tâm trạng cứ nao nao...

 

Sông Thu

( 09/02/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

CHÚC THỌ DÀI LÂU

 

Lời chúc đầu năm bạc tóc râu

Tăng cao tuổi thọ hết lo sầu

Thời gian lặng lẽ trôi hoài mãi

Sức khoẻ bình bình chớ hụt hao

Tết xửa Tết xưa vui thích lắm

Cụ già con trẻ khoái ghê nào

Chỉ mong áo mới phong bì đỏ

Nay thấy xuân về tấc dạ  nao

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

CỨ VUI XUÂN

 

Tuổi chất chồng cao,bạc tóc râu

Xưa non,giờ lão có chi sầu

Xuân về Đông tiễn,không thay đổi,

Pháo nổ,hoa khai chẳng hụt hao

Bệnh dịch trong năm ngừng lại chứ ?

Thuốc hay ngoài Tết chặn ngay nào!

Bận chi  tóc trắng da mồi nhỉ?

Cứ phớt lờ đi tựa thuở nao...

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

Y ĐỀ

 

Thôi đừng nhắc đến chuyện phờ râu

Chẳng lẽ riêng ai mới biết sầu?

Tháng lụn âm thầm tâm héo hắt

Năm tàn vò võ dáng gầy hao

Hoa đào ngan ngát...mùa xuân đó

Áo lụa thênh thang...cảnh Tết nào

Chớp mắt...ngàn năm đời mộng ảo

Ngước nhìn mây trắng...dạ thầm nao !

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét