Thứ Hai, 8 tháng 2, 2021

NGÀY CUỐI NĂM

NGÀY CUỐI NĂM

Ngày Xuân đã trở lại nơi nầy !
Đất khách ta còn ở chốn đây
Dạ nuối bồi hồi thương quá khứ

Lòng buồn khắc khoải nghĩ tương lai
Tân niên ,mong gót dừng phiêu bạt
Năm mới ,rửa hồn thoát đắng cay
Trừ tịch chạnh lòng thương đất mẹ
Mai vàng gốc cỗi....có phôi phai?


songquang
( Viết cho đêm Giao Thừa 2021)
20210112

 

BÀI HỌA:

 

VÔ XUÂN

 

Xuân đến nơi nao, tránh chốn này?

Thân lưu đất khách, hỏi ai đây

Đôi cành mai nở, hoài mơ hiện

Một chút hương thôi, chẳng đáo lai

Nhớ lại tết xưa, lòng bỗng chạnh

Hướng về quê mẹ, mắt dưng cay

Hồn nghe tiếng pháo trong sâu thẳm…

Xa lắc,  nhưng nào có nhạt phai…

CAO BỒI GIÀ

10-02-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

BUỒN CUỐI NĂM 

          -/-

Đã mấy mươi năm tại chốn nầy

Buồn vui biết tỏ với ai đây

Xứ người ổn định, nên nương náu

Quê mẹ nhiễu nhương, chẳng dám lai

Tết đến đơn côi, thêm lạc lõng

Xuân về quạnh quẽ, quá chua cay

Dư âm một thuở, đêm trừ tịch

Tiếng pháo còn vang, chẳng nhạt phai

Người Nay

 

CÙNG HỌA:

 

GIẤC MƠ ĐÊM GIAO THỪA

 

Mùa xuân vĩnh cửu ở nơi này:

Chim hót, hoa cười khắp đó đây

Chốn chốn an vui, tài lộc đáo

Nhà nhà êm ấm, phước duyên lai

Vợ chồng son sắt, tình luôn trọn

Bạn hữu chân thành, nghĩa chẳng phai

Hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt

Cuộc đời rũ sạch mọi chua cay

 

Sông Thu

( 11/02/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

CHÚC MỪNG XUÂN

 

Dẫu tuyết mênh mông phủ chốn này

Hương nồng ngày Tết vẫn quanh đây

Một cành mai giả màu luôn thắm

Đôi chậu trầu già sắc chửa phai

Ngũ qủa mâm đầy...khơi ý đẹp

Đôi bình rượu cạn...xóa tình cay

Xuân về...xin chúc mừng thi hữu

Bĩ cực qua rồi đón thái lai!

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

XUÂN ĐẤT KHÁCH

 

Mấy chục mùa Xuân đất khách nầy

Bên trời lữ thứ vẫn còn đây  

Nhọc nhằn đất lạ thời thương khó

Nhàn nhã tuổi già lúc thái lai.

Bàn Phật đèn nhang lòng da diết

Giao thừa khói pháo  mắt sè cay.

Thiêng liêng giờ khắc quê nhà nhớ

Mộng ước ngày về đã nhạt phai!

Mailoc 

2-10-21

 

HỢP HỌA:

 

XUÂN NHỚ

 

Một chút tâm tư gửi chốn nầy

Bao lần lắng đọng vẫn còn đây

Bâng khuâng chợt ngắm cành hoa rũ

Xao xuyến bỗng nhìn ngọn gió lai

Xuân lại, lòng buồn môi khép tiếng

Chiều đi, dạ thảm... mắt sầu cay

Mấy mùa tuyết đổ ...tình chưa nhạt

Mỗi bận đêm về lệ...chẳng phai...!

 

Bạc Liêu đêm 30 tết/2021

Hồng Vân

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÀO MAI ,

 

Mong sao lộc biếc đến phương này

Giá lạnh tàn đông phảng phất đây

Dẫu biết hoài mong hương tết đến

Mà sao chẳng thấy chút xuân lai

Giao thừa thầm vái xua đen đủi

Mồng một khấn cầu gột nghiệt cay

Nhiều lúc nhớ quê nhà mãnh liệt

Đào Mai ngóng đợi liệu nhoè phai ?

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

MUỐN VỀ ĂN TẾT

 

Ai đưa ta đến gốc cây này

Tán lớn thân cường nhất núi đây

Lắm quả ngon lành dân chúng mộ

Nhiều hoa thơm ngát bướm ong lai

Cuối phiên Chuột nhỏ đang vào đắng

Đầu đận Trâu kềnh liệu thoát cay

Cái lũ Cô Vi tàn tệ quá  

Muốn về ăn tết nhớ đâu phai.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

ĐỢI GIAO THỪA

 

Lò reo tí tách lửa hồng này,

Thoáng chốc quên đi giá buốt đây...

 Hương củi thông ngàn làm mắt đỏ,

Vị nồng rượu chát khiến môi cay?

Nêu cao thuở đó còn phơ phất,

Liễn đỏ năm nào có nhạt phai ?

Đợi phút giao thừa trong tuyết lạnh,

Mơ về cố quận,đón Xuân lai...

 

Thanh Hoà

 

CŨNG HỌA:

 

XUÂN TRONG TA

 

Tuyết phủ quanh năm ở chốn này

Mai đào chưa trẩy nụ nơi đây

Phương xa tấc dạ luôn hoài cổ

Ngày Tết quê nhà vẫn tái lai

Năm mới ước mong điều tuyệt đẹp

Chuyện xưa quên lãng mắt thôi cay

Mùa xuân sống mãi trong tâm khảm

Những cội mai vàng chẳng nhạt phai !

THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét