Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

KHAI BÚT MỪNG XUÂN TÂN SỬU

KHAI BÚT MỪNG XUÂN TÂN SỬU

Đầu năm khai bút thả dăm vần

Mưa thuận, gió hòa khắp thế gian

Nhân loại thoát xa cơn ác mộng

Dương trần tươi thắm buổi tân xuân

Nhà nhà hỉ rộn, an khang cả

Họ họ yên vui, hạnh phúc tràn

Chúc chúc đồng bào no ấm vẹn

Mừng mừng tết mới, rượu hoa chan…

CAO BỒI GIÀ

MÙNG 1 TẾT TÂN SỬU

12-02-2021

 

BÀI HỌA:

 

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

 

Khai bút đầu năm viết mấy vần

Chúc mừng nhân loại khắp trần gian

Quanh năm vui vẻ như ngày Tết

Mọi lúc an bình tựa buổi xuân

Hạnh phúc gia đình luôn thắm đượm

Tình yêu cuộc sống mãi tuôn tràn

Tinh thần thoải mái, đời no ấm

Hy vọng như triều dâng chứa chan.

 

Sông Thu

( Mùng 1 tết Tân Sửu 2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

SÁNG XUÂN

 

Vừng hồng rực rỡ sớm đầu Xuân

Mở cửa heo may lạnh ngắt tràn.

Sương mốc trong ngần rây thảm cỏ

Hương trời ngây ngất bủa trần gian.

Chập chùng đồi núi làn mây lướt

Mũm mĩm  hoa đào nắng sáng chan.

Mồng một dâng dâng lòng cảm khái

Thả hồn theo gió dệt đôi vần.

Mailoc

Mồng một Tết Cali Xuân Tân Sữu  02-12-21)

 

CÙNG HỌA:

 

GIAO THỪA KHAI BÚT

 

Giao Thừa lấy bút viết đôi vần

Trừ Tịch niên khai dạ chứa chan

Trước chúc muôn nhà vui đón Tết

Sau mừng trăm họ rộn chào Xuân

Cầu mong dịch bệnh mau tan biến

Ước muốn thiên tai hết ngập tràn 

Hạnh phúc ,an lành dâng khắp chốn 

Tình thương trải rộng cả trần gian

 

songquang 

20210212

 

TIẾP HỌA:

 

MÙNG MỘT MỪNG TÂN SỬU

 

Vầng dương rực rỡ buổi đầu Xuân

Vượng khí hồng tươi,đất chuyển vần

Hoạn nạn năm qua cầu rũ bỏ

An bình Tết mới,tỏa lan tràn

Bừng sinh khắp chốn người tài đức

 Tận diệt nhiều nơi kẻ ác gian

Nguyện chúc muôn dân toàn cõi thế,

Sống đời hạnh phúc,đẹp chan chan...

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

KHÔNG CÒN ,

 

Thơ xin khiêm tốn rót đôi vần

Ca ngợi lộc trời toả thế gian

Phố thị đô thành thôi cản bước

Quê làng thôn xóm rộn mừng xuân

Quanh năm suốt tháng người mong đợi

Khoảnh khắc vài giây sóng vỗ tràn

Sửu đến cầu xin cho đất mẹ

Không còn rối rắm ,sống hoà chan !

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÔI VẦN ĐẦU XUÂN

 

Cảm hứng đầu Xuân thả mấy vần

Mang niềm hạnh phúc khắp nhân gian

Chào mừng năm mới nhiều hương sắc

Mong ước tương lai thắm mộng xuân

Sửu đến hanh thông đường tiến bước

Người thêm hứng khởi sức dâng tràn

Cầu xin cuộc sống hoài tươi đẹp

Thịnh vượng an lành thật chứa chan…

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

DÂN RUỘNG KHAI CÀY

 

Khai bút nhà thơ thả tuyệt vần

Khai cày dân ruộng gửi nhân gian

Tam cần nhất thủy ăn mừng tết

Giống tứ phân nhì hát chúc xuân

Thóc mẩy vào kho nâng sức mạnh

Gạo ngon xuất khẩu khiến đô tràn

Nhớ năm Ất Dậu đau đời đói

Tân Sửu hoa cười sắc nắng chan.

 

Trần Như Tùng

 

 

CÙNG HỌA:

 

KIẾM VẦN KHAI BÚT.

 

Khai bút đầu năm kiếm mấy vần,

Hồn thơ nhớ lại cảnh trần gian.

Non xanh nước biếc cơn mưa hạ,

Đào thắm mai vàng vạt nắng xuân.

Lúc trước xuất hành sơn thủy tận,

Ngày xưa du ngoạn hải hồ tràn.

Bây giờ đại dịch đành cài cửa,

Không thể dong dài hận chứa chan

Mỹ Ngọc.

Feb.12/2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét