Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

NGÀY LỄ TÌNH YÊU

NGÀY LỄ TÌNH YÊU

Ngày lễ tình yêu đã đến rồi !
Hoa Hồng xin tặng chúc em vui
Tình chàng dạ khắc luôn không đổi
Nghĩa thiếp lòng ghi mãi chẳng dời
Những lúc gian nan cùng hợp lực

Lắm khi hoạn nạn cũng chia đôi
Mùi hương hạnh phúc còn lần tỏa
Để trái tim ta sống tuyệt vời

songquang
20210214
( Valentine 2021)

BÀI HỌA:

 

TÌNH EM

 

Bao nhiêu ngày lễ trải qua rồi

Hoa dại, quà suông, em vẫn vui?

Vì nghĩa sam đeo, không cách gỡ

Mà tình đỉa đói, chẳng ly dời

Sẻ bùi chung đỉnh, môi hòa vị 

Vượt sóng ba đào lệ góp đôi

Ánh mắt nhìn nhau chan mặn ngọt

Hồng hoa sánh mấy cũng xa vời…

CAO BỒI GIÀ

14-02-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

BA SINH HƯƠNG LỬA

 

Hai mái đầu xưa bạc cả rồi

Nụ hồng âu yếm mắt ngời vui.

Một thời cách trở tình càng thắm

Những lúc gian truân nghĩa khó dời.

Đất khách bơ vơ người ngóng mãi

Quê hương biền biệt mắt trông vời.

Ba sinh hương lửa hoài âm ỉ

Hạnh phúc từng ngày lúc có đôi.

Mailoc

14-2-2021

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM VALENTIN NĂM NAY

 

Dẫu đã bao năm cách biệt rồi

Mà lòng vẫn nhớ những ngày vui

Tình yêu thắm thiết nào phai nhạt

Lời hẹn đinh ninh khó chuyển dời

Ngơ ngẩn thương hoài thời gắn bó

Ngậm ngùi xót mãi cảnh lìa đôi

Đêm nay nguyệt khuyết, trời se lạnh

Lặng đứng bên hiên, mắt ngóng vời.

 

Sông Thu

( 15/02/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

NGÀY TÌNH YÊU
-/-
Tình yêu ngày lễ, đến nơi rồi
Tặng vợ chùm hoa để mụ vui
Đã lỡ đeo duyên, sao dám đổi
Nên đành chịu nợ, quyết không dời
Cái thời trai trẻ là kề cặp
Tuổi hạc già nua vẫn lứa đôi
Trúc mã thanh mai qua thế hệ
Phu thê trọn đạo, nghĩa cao vời
Thanh Trương

 

HỢP HỌA:

 

NGÀY LỄ VA LEN ...

 

Ngượng nghịu ngày nao nhớ lại rồi\

Răng mòn đầu bạc hưởng muôn vui

Khác thôn khác xã tay đà nắm

Chung chiếu chung mâm nghĩa chẳng dời

Kẻ quậy người dong thuyền vững bến

Nuôi trò dậy trẻ đũa bền đôi

Hôm nay cháu chắt về xum họp

Ngày lễ Va Len ... chúng thích vời .

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

THƯƠNG NHAU ,

 

Hơn nửa đời ta gắn bó rồi

Phong ba giông tố vẫn hoài vui

Vòng xoay tạo hoá dù thay đổi

Mộng ước niềm tin nỏ chuyển dời

Rối rắm bao phen đồng tựa nhất

Tả tơi mấy thuở sẻ san đôi

Thương nhau hãy cố gìn chân phúc

Bạc tóc răng long thật quả vời !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÌNH MÃI BỀN LÂU

 

Mới đó đầu xanh thoắt bạc rồi

Kể từ cái dạo...nguyện chung đôi...

Cùng nhau sát cánh chung cơn khổ

Sánh bước kề vai góp lúc vui

Vất vả bao phen,lòng mãi quyện,

Gian nan lắm buổi,dạ khôn dời.

Như thời son trẻ luôn da diết
Tim mãi nồng nàn...chẳng quạnh vơi!

 

Thanh Hoà

 

TIẾP HỌA:

 

TÌNH GIÀ

 

Ban mai ríu rít tiếng chim vui

Thoắt chốc qua bao cảnh đổi dời

Tuổi trẻ, ngày xuân đà biến mất

Trái tim, ánh mắt vẫn muôn vời

Tình trao: thác lũ còn vây tỏa

Nghĩa tụ: sông sâu đến biển rồi

Thấm thoát mắt mờ tay chống gậy

Mà lòng nhớ mãi thuở nên đôi

 

Thúy M

 

HỢP HỌA:

 

SAU LỄ TÌNH YÊU. 

 

Lễ hội Tình Yêu kết thúc rồi

Hạ màn, ân nghĩa quả là vui

 " Tình Sam " cô chú luôn ghi nhớ

Ơn Chúa, thơ ca chẳng thể dời

Mới biết khi thương, sầu lẻ một

Càng hay lúc khổ, buồn chung đôi

Cùng nhau đi hết đường trường nhé

Tin tưởng cao xanh Thượng Đế vời ...

    Utah  19 - 2 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét