Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021

MỰC CHẢY THEO DÒNG...(Ngũ Độ Thanh - Vận Trắc)

MỰC CHẢY THEO DÒNG…

(Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

Năm này bộn kẻ không màng tết

Đã quá buồn lo cùng mỏi mệt

Chả nhộn, tâm tường lắm nỗi đau

Nào vui, mục sở bao người chết

Hoài ôn kỷ niệm chốn trời Tây

Viễn tưởng  ngày xưa hồn đất Việt

Bút mực mênh sầu, những ngẩn ngơ

Lòng nghe lệ chảy  dòng bi thiết

          CAO BỒI GIÀ

04-02-2021

 

BÀI HỌA:

 

TRÔNG CHỜ...

(Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

Bởi dạ nhiều phen nào nghĩ tết 

Lo gì sắm sửa đâu hề mệt

Xem tràng pháo đỏ tựa điềm may  

Lỡ nhịp tim nồng như kẻ chết

Dáng nhỏ bao lần ngẫm chợ Hoa

Vai gầy lắm bữa ca lời Việt 

Nhìn trăng tuổi hạc ngóng ai về?

Giữ cả chân tình cô bạn thiết!

 

Như Thu

02/04/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỰC CHẢY THEO DÒNG

(Thơ Ngũ Độ Thanh - Vận Trắc)

 

Nghĩ quẩn không thèm đi chợ Tết

Bao ngày giãn cách tinh thần mệt

Nào vui sợ héo phổi tỳ đau

Cũng ngại lo già can đởm chết

Bởi thấy bao người tận Mỹ Tây

Vì nghe lắm kẻ nơi Hàn Việt

Đi về vãn cảnh bị làm ngơ

Lỡ dại, ôi trời, sao thảm thiết

 

Thanh Song Kim Phú

CA Feb/4/2021

 

CÙNG HỌA:

 

NÃO NUỘT

(Ngũ độ thanh)

 

Việc mãi, lo nhiều khi phải tết

Suy cùng, khổ nỗi, càng thêm mệt

Tiêu điều thảm trạng lắm người vong

Vội vã...dương trần, bao kẻ chết

Não nuột xuân về cảnh đất Tây

Tơi bời cỏ úa nơi trời Việt 

Âm thầm trĩu nặng khối sầu miên

Lặng lẽ u hoài...than... thảm thiết...!

 

Bạc Liêu/5/2/2021

Hồng Vân

 

TIẾP HỌA:

 

RU DÒNG LỆ ĐỔ
( Thơ vận trắc - Ngũ độ thanh)

Xuân về dạ chẳng lo gì Tết
Đã sắm gì đâu mà phải mệt !
Pháo nổ rền vang chạm ngõ nhà
cung sầu não nuột như ai chết
Quê người khắc khoải thị mây Tần
Nét vẽ buồn tênh nhìn nẻo Việt
Thảm não lời cha đậm khắc sâu
Ru dòng lệ đổ lòng tha thiết

songquang
20210205

 

HỢP HỌA:

 

CHẲNG MONG XUÂN

 ( Ngũ Độ Thanh _Vận Trắc ) 

 

Xuân về bụng oải nào mong Tết 

Vẫn chẳng ham gì khi thấy mệt 

Cảnh diễn người đau ngập tiếng buồn 

Đời xoay kẻ dịch tràn tin chết 

Tâm sầu nghĩ lại cảnh miền Nam

Dạ nẫu nhìn suy trời xứ Việt 

Vọng tưởng say tìm những giấc mơ

Ôi hình ảnh cũ hoài thân thiết 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 2/5/2021

 

CŨNG HỌA:

 

VUI CHI LỄ TẾT

( Ngũ độ thanh- Vần trắc )

 

Nẫu dạ than thầm thôi chẳng Tết

Năm này cõi thế sao mà mệt

Cây rừng cháy thảm vạn vùng tan

Ổ dịch tràn lan nhiều ngã chết

Hoảng loạn van nài khắp ngõ Tây

Điên cuồng khóc kể vang trời Việt

Con người khốn khổ ngập niềm đau

Mọi chỗ dân tình rên thảm thiết

 

Sông Thu

( 06/02/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ TẾT AN BÌNH

(Ngũ Độ Thanh,Vận Trắc)

 

Cả tháng,tròn năm,người rũ mệt

Lòng đau ảo não,màng chi Tết

Dằng dai khuẩn độc giống ma thần

Loạn đảo trần gian dường cõi chết

Cánh lẻ tung mình giã miệt vườn

Chim ngàn bỏ núi xa trời Việt

Buồn thương thổn thức bão cuồng dâng,

Lệ đẫm theo dòng tuôn thảm thiết!

 

Thanh Hoà.

 

CÙNG HỌA:

 

LỜI CẦU NĂM MỚI

 (ngũ độ thanh)

 

Hằng năm rộn rã ba ngày Tết

Cỗ bát giò nem làm mỏi mệt

Khấn thỉnh thiên thời rộng rãi ban

Cầu mong thổ địa toàn tâm thiết

Van trời phổ độ gió mưa hòa

Vái tổ đừng cho mùa lũ chết    

Mộng nhỏ người dân hãy xét soi

An lành thỏa mãn làng quê Việt

 

Thúy M

 

NỐI HỌA:

 

CŨNG LẼ THƯỜNG TÌNH

 

Sửu về mọi hộ đều ăn Tết

Cô Vít, năm nay ai cũng mệt

Giữ vững năm K cho thật nghiêm

Quý yêu mọi mạng không cho chết

Dưa hành, thịt mỡ nếp người Nam

Câu đối, bánh chưng hồn tộc Việt

Trực tuyến mừng nhau đẹp nghĩa tình

Vui xuân chống giặc càng thân thiết.

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

BUỒN CHI XIẾT

 

Đông tàn chán ngắt không lo Tết

Vất vả quanh năm đà thấm mệt

Thời tiết vô thường  kẻ  ốm đau

CONA biến chủng người lăn chết

Ngày xưa ổn định chốn quê hương

Thuở ấy yên bình nơi xứ Việt

Bỗng chốc tan hàng chạy bốn phương

Gan bào ruột thắt lòng sầu thiết

THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét