Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

NHỚ CHỐN XƯA

NHỚ CHỐN XƯA


> Đất khách xuân về lạnh biết bao
> Quê hương cách trở nhớ chăng nào?
> Bờ xa sóng vỗ...nhìn trời rộng
> Bãi vắng thuyền về...ngắm núi cao
> Chốn cũ, trăng thề...suy dạ thắt
> Nơi xưa, gió hẹn...ngẫm lòng đau
> Lắm lần thu đến...dòng châu đổ
> Nhiều bận chiều đi...giọt lệ trào...!
Bạc Liêu/25/2/2021

Hồng Vân

 

BÀI HỌA:

 

TRÔNG VỀ QUÊ MẸ

 

Trông về quê mẹ, nhớ dường bao

Lạc bước hồn ngơ, xót thể nào

Tất thảy lạ xa, vùng đất mộng

Dẫu rằng quen lắm khoảng trời cao

Phảng làn gió lạnh dưng lòng tủi

Thảng tiếng chim chiều nhói ruột đau

Âm độc đàn bầu, đâu ngọt luyến …

Dòng châu nóng hổi, tự nhiên trào

CAO BỒI GIÀ

25-02-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

BUỒN VIỄN XỨ

 

Khi chiều nắng phủ gợi thầm bao

Xóm cũ đường xưa phố hẽm nào 

Hạ đỏ tìm nơi bờ biển rộng

Thu vàng đến chỗ ngọn đồi cao

Nhà yêu bỏ lại mang niềm nhớ 

Tổ ấm xa rời quấn nỗi đau

Lẩn thẩn lang thang sầu viễn xứ 

Hoàng hôn phủ xuống mắt cay trào 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 2/25/2021

 

CÙNG HỌA:

 

SỐNG CẢNH XA QUÊ

 

Đêm trường đất khách tủi dường bao

Sống cảnh xa quê khổ thế nào !

Dẫu có cửa nhà ....nhìn thoáng rộng

Tuy rằng xe cộ .....ngó sang cao

Bill kêu đầu tháng...lòng lo lắng

Tiền phạt trễ ngày.....dạ xót đau

Muốn chút cư nhàn đâu thể được...

Nghĩ thân lạc xứ....lệ tuôn trào

 

songquang 

 

TIẾP HỌA:

 

TUỔI GIÀ CÔ QUẠNH

 

Tuổi già đơn chiếc khổ dường bao

Thân quyến gần xa chẳng mống nào

Kẻ bận mưu sinh, cơm áo nặng

Người lo sự nghiệp, chức quyền cao

Bạn đời khuất núi khôn chia lạnh

Lối xóm riêng nhà khó xẻ đau

Lặng lẽ vào ra mình với bóng

Tủi thân, dòng lệ cứ tuôn trào...

 

Sông Thu

( 26/02/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ VỀ NƠI ẤY

 

Em lấy chồng xa nhớ đóng bao

Đầy năm cháu mẩu : Bác đây, nào!

Lẩu cua Hòa Lạc tiềm năng lớn

Vùng muối Hòa Bình sản lượng cao

Nhóc biết đưa chân men kệ bước

Mẹ cần lưu ý tránh mầm đau

Bạc Liêu phồn thịnh đời dân khá

Khí thế làm ăn tựa sóng trào.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

RA ĐI ,

 

Khắc khoải nhiều hôm tủi phận bao

Ra đi vạn dặm biết phương nào

Mong quay lại cánh khu rừng hẹp

Ước trở về nơi dốc núi cao

Bến nước con đò còn buốt xót

Mây trời sỏi đá vẫn hoài đau

Mấy mùa lui tới buồn khôn tả

Ngày tháng năm trôi hết lộng trào !

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

XUÂN VỀ NHỚ CỐ HƯƠNG 

 

Quê hương thấy lại lúc chiêm bao 

Tỉnh mộng thằng tôi ở chốn nào 

Trí tối, bon chen đành đứng thấp 

Tài hèn, tránh né chẳng trèo cao

Mong khi trở lại lòng thanh thản

Nhớ lúc ra đi dạ nhói đau

Mấy chục năm trôi nơi đất khách

Đón Xuân suối lệ chực tuôn trào 

 

Nông gia hai lúa NJ

 

CŨNG HỌA:

 

CHỐN XƯA

 ( Hoạ 4 vần )

 

Chốn xưa chỉ thấy ở chiêm bao

Nỗi nhớ bâng khuâng dạ thế nào

Vách chắn lồ ô chen kẽo kẹt 

Mành che mây lác lùa lao xao 

Con đê trước mặt như sa thấp

Bờ ruộng bên sông tưởng đắp cao

Hình ảnh ngày đi còn ẩn hiện 

Tiếng chim tu hú rớt sau rào ...

     Utah  1 - 2 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

CUỘC ĐỜI

 

Bạn già, bấm đốt chẳng còn bao

Kẻ trước người sau biết lúc nào?

Bệnh hoạn thuốc men thăm bác sĩ

Ngày về số mạng hỏi Xanh Cao.

Ngậm ngùi nuối tiếc thời son trẻ

Thấm thía nghẹn ngào nỗi khổ đau.

Lặn ngụp mấy hồi đầu bạc trắng

Bậm môi lệ ứa mắt dâng trào!

Mailoc

3-01-21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét