Thứ Hai, 8 tháng 2, 2021

LY RƯỢU MỪNG

LY RƯỢU MỪNG

)Cảm tác theo nhạc phẩm Ly Rượu Mừng – NS Phạm Đình Chương)

 

Hãy rót cho nhau chén rượu mừng
Đầu năm họp mặt lệ rưng rưng
Mong mong Đất tốt no cơm cháo
Ước ước Trời thương chẳng bão bùng
Xuôi gió, thuận buồm cho nghiệp Thủy
Buôn may ,bán đắt với nghề Thương
Chúc cho mọi giới đều an thịnh
Nào nhấc cao ly , cạn chén mừng !
CAO BỒI GIÀ

BÀI HỌA:

 

LY RƯỢU MỪNG


Đón Tết cùng nhau mở tiệc mừng

Nghe đàn réo rắt tiếng Tờ rưng

Màn đêm rực rỡ đêm yên ắng

Ánh lửa reo vui lửa bập bùng

Dịch lệ tiêu tan bao kẻ tiễn

An bình miễn nhiễm lắm người thương

Nâng ly kính chúc toàn nhân loại

Tống khứ Cô Vi khấp khởi mừng


Thanh Song Kim Phú

CA  Feb/9/2021 

 

ĐỒNG HỌA:

 

NÂNG CHÉN MỪNG XUÂN

 

Nâng chén rượu xuân, hãy uống mừng

Trọn tình, vẹn nghĩa, ngập yêu thương

Họ hàng đoàn tụ, vơi dòng tủi

Đôi lứa xum vầy, cạn lệ rưng

Ngọn lửa nhiệt thành luôn đỏ rực

Bầu trời hy vọng mãi xanh bùng

Thôn quê, thành thị, vùng biên giới

Yên ổn nơi nơi, chạm cốc mừng.

 

Sông Thu

( 10/02/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

CHÉN RƯỢU ĐẦU XUÂN
-/-
Chén rượu đầu xuân nguyện chúc mừng
Một năm Tân Sửu, lệ thôi rưng
Tham lam, nhũng nhiễu, không dày xéo
Bão táp, mưa sa, chẳng bập bùng
Khuyến khích doanh nhân, tăng sản lượng
Dẹp tan Cô Vít, kết giao thương
Toàn dân hạnh phúc, đời sung mãn
Cạn chén cùng nhau nguyện chúc mừng
Thanh Trương – Saigon 10-2-2021

 

TIẾP HỌA:

 

CÙNG UỐNG ,

 

Gặp gỡ chung vui chúc tụng mừng

Vì chưng cách trở mắt hoen rưng

Thời gian ủ rũ tâm buồn chán

Khoảnh khắc hân hoan lửa phực bùng

Tia nắng ấm lên hồng vạn vật

Làn mưa mát rượi thắm tình thương

Một năm mới sắp về rồi đấy

Cùng uống cho say ,hát khúc mừng

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

MỪNG , LẠI MỪNG

 

Tôi bạn nâng li hội ngộ mừng

Trai hùng nuốt lệ chớ cho rưng ...

Đời đây núi nứt co chân nhảy

Kiếp đấy rừng buông thả sức bùng

Hãy viếng trời Nam thăm bến Mũi

Rồi về nẻo Bắc dạo dòng Thương

Chao ôi thiên hạ mênh mông quá

Được sống làm dân thỏa chí mừng.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:`

 

XUÂN HỌP MẶT THỜI COVID

Họp mặt cùng nhau để chúc mừng
Cũng vì Covid ....lệ đành rưng
Khẩu trang đeo kín lòng đào cắt
Giản cách ngăn chia dạ cháy bùng
Kia ước mọi nhà xuôi gió thủy
Nọ xin khắp chốn thuận buồm thương
Thôi đành chúc tụng câu an lạc
Rượu ảo chào Xuân kính cẩn mừng

songquang
( chiều cuối năm Canh Tý)

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÌNH BẠN

 

Người xưa gặp lại bắt tay mừng

Bạn cũ nhìn nhau, mắt lệ rưng

Rượu đắng...nhà tranh... làn khói quyện

Men cay...vách lá...lửa reo bùng

Trời xa, kỷ niệm còn lưu nhớ

Đất lạ, thời gian, mãi luyến thương

Nói mấy, sao vừa, niềm phấn khởi

Bên nhau trút cạn nỗi vui mừng...!

 

Bạc Liêu/đêm 30 tết/2021

Hồng Vân

 

CÙNG HỌA:

 

NÂNG CHÉN CHÚC MỪNG

 

Nâng chén ngày xuân ta uống mừng

Dù bao nghịch cảnh lệ thôi rưng

 Cuộc sống bình thường quay trở lại

Dịch bệnh vơi vơi bớt nổ bùng

Hàng Tết chưng bày đầy quán xá

Khách hàng  vực dậy đám doanh thương

Nhạc xuân rộn rã trong thôn xóm

Nâng chén đầy vơi* rượu uống mừng !

  THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét