Thứ Hai, 22 tháng 2, 2021

SAY NỬA VỜI...

SAY NỬA VỜI…

 

Hết tết về thôi với mộng thường

Mai đào cũng đã vợi tàn hương

Ngoài hiên trơ mấy cành bông héo

Đầu ngõ còn dăm xác pháo hường

Nỗi muộn lẻ bầy, ai dạ muốn

Giấc mơ quy xứ, kẻ hồn vương

Hội hè ngắn ngủi như làn khói

Chén rượu vời say ngấu đoạn …trường…

CAO BỒI GIÀ

21-02-2021

 

BÀI HỌA:

 

TẾT XONG.

 

Tết xong, tất cả lại bình thường

Vốn đã quen rồi những sắc hương

Bếp cũ tưởng mơ hồ khói trắng

Vườn xưa như lộng lẫy hoa hường 

Lì xì con cháu cười vui vẻ

Chúc tụng bạn bè tỏ vấn vương

Cứ thế, xuân lai xuân khứ mãi

Bolsa luôn đậm nét thương trường ...

       Utah  21 - 2 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐỜI TRÔI

 

Xuân đi trở lại mộng bình thường

Mấy cánh sen hồng đã nhạt hương

Trải dọc vườn sau tàn đóa cúc 

Về ngang ngõ trước rụng hoa hường 

Ngày trôi nắng bụi vờn lưu luyến

Phút nhả chim trời lượn vấn vương

Tết Sửu qua dần theo sáng tối 

Rằm trăng sắp tỏa sáng đêm trường 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 2/21/2021

 

CÙNG HỌA:

 

SAU TẾT

 

Tết qua, trở lại những ngày thường

Lạnh lẽo bàn thờ chẳng khói hương

Ngoài cửa, chậu mai dần úa héo

Trong nhà, cặp liễn đã phai hường

Phong bao rỗng ruột nằm lăn lóc

Dây pháo tịt ngòi vứt vãi vương

Trẻ nhỏ tèm nhèm dai dẳng khóc

Dậm chân chẳng chịu bước vô trường.

 

Sông Thu

( 22/02/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

GIẤC MỘNG TRƯỜNG
-/-
Cuộc sống buồn vui, ấy lẽ thường
Bốn mùa hoa lá lắm mùi hương
Xuân về, rực rỡ mai vàng thắm
Hạ đến, nồng nàn phượng đỏ hường
Thu lại, âm thầm tình tiếc nuối
Đông qua, giá lạnh nỗi sầu vương
Thi nhân cám cảnh, hồn ngây ngất
Lai láng hồn thơ, giấc mộng trường
Thanh Trương

 

HỢP HỌA:

 

NIỀM ƯỚC AO 

 

Thời tiết vần xoay ấy sự thường

Xuân qua để lại chút dư hương

Ra đường chẳng thiết thoa son đỏ

Dạo phố nào ham đánh phấn hường

Đất khách đông sang lòng vẫn chán

Quê người tuyết đổ lệ còn vương

Hồi hương một sớm thăm làng cũ

Mộng ước chờ mong giấc mộng trường

 

Thanh Song Kim Phú

CA Feb/22/2021

 

CŨNG HỌA:

 

VÔ THƯỜNG

 

Sắc không sinh tử khóc vô thường

Cát bụi đi về mãi vấn vương.

Hôm trước đào mai còn cợt gió

Mà nay nhuỵ phấn đã phai hương.

Mỹ nhân nũng nịu vờn môi thắm

Bà cụ sầu bi luyến má hường .

Vạn cổ trần gian đời huyễn ảo

Hợp tan, tan hợp cứ miên trường!

Mailoc

02-22-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

SAY NỬA VỜI

 

Hẳn nhiên dăm bữa sẽ như thường

Tết đoạn vui kia cũng nhạt hương

Có muốn kéo dài khâu tết ấy

Hay mong giữ mãi nét xuân hường

Tổ khơi nghĩa thiết thêm lưu luyến

Càng khiến thân tình cộm vấn vương

Say Nửa Vời thôi mà tốt đẹp

Vẫn hơn thao thức suốt canh trường…

 

Thái Huy 22/2/21

 

CÙNG HỌA:

 

XÓT ĐÊM TRƯỜNG NHẬN TIN XUÂN

Năm nay Tết đến chẳng bình thường
Không có vẻ gì đậm sắc hương
Khí tượng tin đưa trời tuyết trắng
Tiết thời loan báo cảnh màu hường *
Ngoài đường xe cộ nhìn thưa thớt
Dưới phố người đi ngó vãi vương
Đại dịch vẫn còn tung quậy phá
Tin Xuân nghe đến ....xót đêm trường

songquang

* tin thời tiết nếu trời tốt đẹp thì báo màu xanh
Còn thời tiết giông bão thì báo màu đỏ

TIẾP HỌA:

 

SỚM TỈNH CHIỀU SAY

 

Cho dẫu năm nay khác nếp thường

Nhưng vài ngày tết vẫn lừng hương

Vui cùng con trẻ bao nồi bánh

Đẹp với làng quê những bóng hường

Ngày vía qua phôn ân nghĩa gởi

Đêm hồn về cội tuổi thơ vương

Tâm tư rộng mở theo thời thế

Sáng tỉnh trưa say giữa tửu trường

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

RA GIÊNG.

 

Tết xong, mọi thứ lại bình thường,

Đưa tiễn Ông Bà dọn nến hương.

Hạ xuống nêu cao tàn pháo đỏ,

Quét đi cánh héo xác bông hường.

Ngàn hoa đua nở sao lưu luyến,

Vạn vật hồi sinh lại vấn vương.

Cảnh đẹp mê hồn người lãng tử,

Tao nhân bạch lạp suốt canh trường.

Mỹ Ngọc.

Feb. 22/2021.

 

CŨNG HỌA:

 

TÀN XUÂN

 

Tàn Xuân cuộc sống lại bình thường

Cánh rụng hoa tàn phảng phất hương

Nắng chiếu soi mây bay lại trắng

Sương tan rửa lá rụng thêm hường

Pha sơn vẽ bức tranh dang dở 

Bóp trán mơ ngày cũ mãi vương

Quẳng bút thôi làm thơ gởi bạn 

Thở than chi mấy chục năm trường 

 

Nông gia hai lúa NJ 

 

ĐỒNG HỌA:

 

MIÊN MAN

 

Tôi xin giấc mộng giản đơn thường

Chẳng rực sắc màu không ngát hương

Chớ chuốc men cay...đôi mắt nhạt

Đừng pha rượu đắng giữa môi hường

Cụng ly, đất thảm cơn mưa đổ

Nâng chén, trời sầu...giọt lệ vương

Khắc khoải chuyện đời...đêm thức trắng

Miên man sự thế suốt canh trường...!

 

Bạc Liêu/23/2/2021

Hồng Vân

 

CÙNG HỌA:

 

MƠ...SAY!

 

Qua cơn bão tuyết lại bình thường,

Thiếu hẳn ngày vui,Tết nhạt hương...

Băng giá,cây cành thôi sắc thắm

Quắt queo chồi nụ hết màu hường.

Thương thân lẻ bạn nhiều sầu muộn,

Xót phận xa đàn lắm vấn vương.

Chén nhạt...không tri âm đối ẩm,

Nhớ nhung, thao thức trắng đêm trường!

 

Thanh Hoà

 

TIẾP HỌA:

 

NHỚ KHI ,

 

Họp mặt ba hôm đúng lẽ thường

Chia tay ít bữa vắng dư hương

Bàn thờ thoang thoảng mùi nhang khói

Hình ảnh lung linh cảnh sắc hường

Tục lệ bấy lâu tâm vẫn khắc

Thuần phong xưa cũ trí hoài vương

Nhớ khi nhỏ bé chân vui bước

Một bóng giờ đây khắc khoải trường

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

SAY CÙNG TRĂNG NƯỚC

 

Xuân đến Xuân đi vốn lẽ thường

Sao lòng ôm mãi chút thừa hương

Buồn đau đã khiến môi phai thắm

Tiếc nuối làm cho má nhạt hường 

Thôi hãy đề thơ gom vận nối

Và nên hoà điệu trải tơ vương

Say cùng trăng nước đùa mây gió

Xem chuyện đời như cuộc hý trường

 

Phương Hoa - FEB 25th 2021

 

CŨNG HỌA:

 

MỘNG NỬA VỜI...

 

Cố quận mù xa mấy dặm trường

Sao lòng tiếc mãi một làn hương !

Rượu trao ngày trước nồng môi ấm

Tình mất xuân xưa nhạt má hường

Ý lạc,vần xiêu...còn mực đọng

Tay chùn, phím gãy...vẫn tơ vương

Chén quỳnh chưa trọn câu thề hẹn

Người đến ...rồi đi...chuyện cũng thường !

THY Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét