Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

CHẲNG ĐIÊU...

CHẲNG ĐIÊU…

 

Anh em đừng tưởng, tớ đây nghèo

Tiền chất đầy kho, chả nói …điêu

Bữa bữa đà nhờn tôm, cá, mực

Ngày ngày quá ngấy  thịt, bò, heo

Mừng xuân, củ kiệu lèn mươi hũ

Đón tết, dưa hành muối chục keo

Khách khứa đãi đằng toàn …quốc tửu

Ngon mồm, thanh đạm bụng mau …tiêu…

CAO BỒI GIÀ

31-01-2021

         

BÀI HỌA:

 

Ừ THÌ TẾT NHẤT .


Ừ thì Tết Nhất, chớ than nghèo

Ăn thật, cần chi phải giả...điêu

Cá chép lên mây, vờn bước Táo

Tôm càng xuống bếp, nướng thay heo

Bánh chưng nấu sớm, đầy khoang tủ

Dưa món phơi mau, xếp mấy keo

Xôi gấc, chè đường, mời thưởng thức

Mùa Xuân đang tới, vọng nguyên tiêu...

    Hawthorne  31 - 1 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHẲNG ĐIÊU…


Chớ tưởng rằng tui, Tết nhứt nghèo

Tuồng như nói thật chẳng hề điêu

Hàng ngày đã ngán cua, rùa, ếch

Mỗi bữa thêm lờn ngỗng, vịt, heo

Mắm ruốc lền khên năm sáu hũ

Tương tàu lũ khũ chín mười keo

Bà con tới viếng pha trà huế

Bụng trống, lo gì sợ chậm…tiêu…

 

Thanh Song Kim Phú

CA Jan/31/2021

 

CÙNG HỌA:

 

TẾT NGHÈO VẪN CHƠI SANG

 

Nói thật rằng đây tớ cũng nghèo

Nhưng vì sĩ diện phải mồm ...điêu

Thường ngày chán ngấy cua rang muối

Hằng bữa nhai lờn súp nấu heo

Dưa món đặt làm năm chục hũ

Củ hành mướn nén một trăm keo

Sẵn Xuân mời cả làng sang dự

Qua Tết nợ đòi.....lặn mất tiêu !

 

songquang

20210131

 

TIẾP HỌA:

 

AI TIN

 

Biết rõ rằng tui chẳng có nghèo 

Bank đà nghẹt bạc nói nào điêu 

Lờm môi mực ,ốc , nem , cùng vịt 

Ngán cổ cua , sò , chả , với heo 

Đậu hũ kho thơm đầy một hộp 

Dưa hành dầm giấm ngập hai keo 

Xào chay nấm , cải , su ăn Tết 

Sức khoẻ an toàn bụng dễ tiêu 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/32/2021

 

HỢP HỌA:

 

ĐÂU DÁM SỢ…ĐIÊU

 

Thiên hạ đều hay tớ loại nghèo

Thế nên nếu nói sợ cho điêu

Sao đành đón tết vơi chai rượu

Chẳng lẽ vui xuân thiếu thịt heo?

Củ kiệu ít nhiều chừng một hũ

Dưa hành tạm đủ độ lưng keo

Mai đào quất cúc khâu này kiếu

Bởi nỗi tiên khồng đâu lấy tiêu…

 

Thái Huy 01/2/21

 

CŨNG HỌA:

 

THẬT LÒNG

 

Tết nhất kiêng khem chả nói nghèo,

Khoe tràn...vung vít sợ chi điêu!

Quanh năm ngập miệng toàn bò, cá

Suốt tháng dằn lòng rặt mực,heo

Đãi khách cà dưa không tại kiết,

Bớt mâm giò chả chẳng vì keo.

Rượu ngon,bánh mứt dùng đà chán,

Canh bí,khoai xào lại dễ tiêu!

 

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

NÓI THẬT…

 

Tết nơi xứ Mỹ ít ai nghèo

Mắc mớ chi mà phải xướng điêu

Thịt cá tôm hùm ăn thả cửa

Bò gà vịt ngán đổi qua heo

Bánh chưng bánh tét gần mươi ổ

Dưa món, dưa hành cỡ sáu keo

Rượu ngọt , champagne  không thể thiếu

Cầu x(o)ài dừa đủ cứ chi tiêu…

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

CHẢ DÁM…ĐIÊU
-/-
Thất cơ lỡ vận, tớ đành nghèo
Hưu trí không tiền, chả dám…điêu
Cúng kiến đơn sơ đòn bánh tét
Nhâm nhi thô thiển đĩa da heo
Bạn bè rượu nhạt đâu vì kiết
Khách khứa trà hâm chẳng phải keo
Vô lẽ trời cao chưa ngó lại
Thế này nếu mãi, chắc đời tiêu
Người Nay

 

TIẾP HỌA:

 

CŨNG HƠI ĐIÊU

 

Bạn thơ ngày tết chữ không nghèo

Tám đụn mười bồ chẳng kể điêu

Từ lướt cung mây trêu chọc nguyệt

Ngữ vèo lầu xóm ngợi ca heo

Đối nghe chan chát khoe tinh luật

Niêm thấy dằng dai phết kín keo

Len lén giao thừa rình muốn trộm

Ai dè một kiếm xuýt đời tiêu

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

NGHÈO VẪN VUI

 

Vẫn cứ vui thay dẫu túng nghèo

Tớ nào có dám nói ngoa điêu

Quanh năm ráng nuốt toàn rau đậu

Dịp Tết đỡ thèm chút thịt heo

Đấu láo, lời tuôn như nổ pháo

Ngủ vùi, mắt díp tựa bôi keo

Suốt ngày rảnh rỗi, chơi bằng thích

Sầu não, muộn phiền bay mất tiêu.

 

Sông Thu

( 02/02/2021 )

 

CŨNG HỌA:

 

ĐIÊU

 

Lâu nay mà mắt  ,ngỡ rằng nghèo

Lối xóm thầm thì ,nó thật ...điêu

Chợ búa vung tay ,sâm ,  hải mã

Nhà hàng gọi món Chả,  giò heo

Đồ ăn chất đống  bao nhiêu hộp

Mứt bánh bày ra cả mấy keo

Đón tổ tiên ,trà sen ,rượu ngoại

No nê như thế chắc …rồi…tiêu …

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

Ở Mỹ Khó Nghèo 

 

Bên đây không dễ được danh nghèo

Mà cũng khó giàu thiệt hổng điêu

Thường xực qua ngày gà thế vịt

Tết kho làm cảnh trứng thay heo*

Muốn no thì liệu đâu hà tiện

Muốn ấm thì co chẳng kiệt keo

Tem phiếu tà tà ăn khó hết

Sô sồ mỗi tháng đủ vừa tiêu .

LHN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét