Thứ Ba, 2 tháng 2, 2021

CÔ HÀNG ĐÀO

CÔ HÀNG ĐÀO

 

Chợ xuân dạo thưởng cánh hoa đào

Người bán đào phai , đẹp xiết bao

Vẫn biết ngắm chơi , tiền có mấy…

Mà vờ hỏi ướm giá xem sao…

Thanh tao giọng ngọt tuôn lời đón

Đon đả môi xinh nhoẻn nụ chào

Nghe giá ớn hồn,  nhanh gót …bước

Đuôi mày em nguýt sắc hơn …dao...

CAO BỒI GIÀ

02-02-2021

 

BÀI HỌA:

 

XEM HÁT Ả ĐÀO

Lúc rảnh vào xem hát ả đào
Người đâu xinh đẹp xiết dường bao !
ngân nga chất giọng đê mê quá

trầm bổng làn hơi đắm đuối sao
Gõ phách vừa tầm ,lên giọng đón
Cầm chầu đúng nhịp xuống câu chào
ngất ngây suốt buổi hồn say dại

Nhớ mắt nàng cười sắc tựa …dao

songquang
20210202

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÔ HÀNG ĐÀO

 

Tui cũng nằm trong số khoái đào

Năm nay chưa rõ gía là bao…

Mới vừa ướm thử cho ăn vạ

Chưa kịp phân bua bị tế sao…

Chắc nghĩ đây nghèo-không đáp ứng

Hay cho cả quỷnh-chẳng thèm chào.

Quay sang tiệm khác tuy hàng gỉa,

Nàng nguýt theo… ôi… mắt hệt dao…

 

Thái Huy

 

CÙNG HỌA:

 

CÔ BÁN HOA

 

Rảo bước vườn hoa ngắm nụ đào 

Mê nhìn kẻ bán đẹp là bao 

Vì do rỗng bọc nào hó hé 

Bởi lẽ không tiền dám hỏi sao

Ngó nữ hiền hoà cười miệng chúm 

Nhìn tôi nhỏ nhẹ thốt câu chào 

Vừa nghe giá cả lùi chân bước 

Ánh mắt cô trừng nguýt sắc dao 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/2/2021

 

TIẾP HỌA:

 

MỸ NHÂN

 

Mỹ nhân sắc đẹp tựa ba đào

Trót vướng vào rồi khổ biết bao

Môi hé...người say chìm mộng mị

Mắt lườm...kẻ sợ tóe trăng sao

Mỗi khi gặp gỡ luôn sai hẹn

Nhiều lúc hờn ghen chẳng nói chào

Trót lỡ yêu nàng, tôi chẳng khác

Cá nằm trên thớt dưới lằn dao.

 

Sông Thu

( 03/02/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

NHƯNG RỒI ,

 

Tết nào cũng thấy cụm mai đào

Màu sắc hồng vàng thú vị bao

Lớp trẻ tới lui xem thoả thích

Cao niên thơ thẩn ngắm vui sao

Không gian rộng rãi nhiều người dạo

Thảo mộc xinh tươi lắm nhuỵ chào

Thầm nhủ mang về nhà một chậu

Nhưng rồi e ngại ,sợ ...sờ...dao

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

ĐỘNG ĐÀO.

 

Lưu Nguyễn ngày xưa lạc động đào,

Bụi hồng không vẩn giấc chiêm bao.

Quần tiên chuốc rượu ân cần ép,

Tục tử say tình dám chối sao.

Sớm dạo thiên thai ong bướm đón,

Chiều thăm suối mộng khói mây chào.

Lòng trần chợt nhớ về quê cũ,

Đưa tiễn người thương lệ dạt dao.

Mỹ Ngọc.

Feb. 3/2021.

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN SƠN CƯỚC

 

Những ngày thơ mộng thú tiêu dao

Đà Lạt xuân về đẹp biết bao.

Má đỏ hây hây vờn nắng gió

Trời xanh phơi phới rợp hoa đào.

Dừng chân bên suối thông rừng réo

Khoe sắc cùng hoa cánh bướm chào.

Sơn cước núi đồi đêm diệu ảo

Tựa đầu hai kẻ đếm ngàn sao.

Mailoc

02-03-21

 

CÙNG HỌA:

 

CÀNH ĐÀO CHƯNG TẾT

 

Tết đến mà ta có nhánh đào

Đem về chưng Tết đẹp dường bao

Lên chùa lạy Phật cầu ban lộc

Đến chốn cung môn lén thử sao…

Vãng khách xem hoa xin chớ… hái

Bẻ cành ngắt nụ chạy nhanh… chào

Sư thầy giữ luật uy nghiêm quá

Chẳng có anh nào dám múa dao…

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

VƯỜN XUÂN.

 

Mùa Xuân tới bạn, ngắm cây đào 

Mầu lợt hồng thôi, đẹp biết bao

Nụ nở mầu son, tươi nắng quá

Ngọn tung sắc phấn, bạc tình sao

Đầu làng xa lắc, hoàng mai gọi

Cuối xóm kề bên, thược dược chào

Có phải Đông quân thường nán lại

Xem quỳnh chen cánh giữa cành dao...

     Hawthorne  2 - 2 - 2021
CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

ĐÀO LUẬN

 

Đào tiên đào tục cũng là đào

Tiên, tục chọn hàng khó siết bao

Chọn tục , từ tiên oan biết mấy

Lấy tiên , bỏ tục uổng làm sao

Đào già thấy né luôn , tránh gặp

Đào nhí ưa thăm miết , khoái chào

Đào chợ tự do nhìn ngắm lựa

Đào người xớ rớ dễ ăn dao .

LHN


CŨNG HỌA:

 

MUA ĐÀO EM ĐI

 

Sơn La em xuống một cây đào

Tiền với Hà Thành phải lắm bao

Nhiều nụ, hoa thưa theo độ tuổi

Đa cành, thân mốc dãi trăng sao

Chưa tường biết phố đương còn ngại

May được quen anh chửa kịp chào

Mua giúp cho nhau nào tính đắt

Đừng nhìn như thể kiếm vờn dao.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN VÀ THI NƯƠNG

 

Đôi má thi nương ửng sắc đào

Dập dìu ong bướm những là bao

Tiểu nhân đắm dạ khôn dời gót

Quân tử xiêu lòng biết tính sao

Tết đến tìm cơ đưa lời nhắn

Xuân sang viện cớ muốn qua chào

Làn môi hàm tiếu như tranh vẽ

Mắt liếc ôi trời  tựa lưỡi dao…

HUY VỤ  Thềm xuân TS

 

CÙNG HỌA:

 

LẠC LỐI

 

Vườn Xuân e lệ dáng hoa đào

Quân tử dừng chân khá bảnh bao

Phơn phớt môi hồng “xinh ấy nhỉ!”

Bâng khuâng mắt biếc “đẹp làm sao!”

Chọn cành chi chít chồi đang nhú

Lựa nhánh sởn sơ búp hé chào

Mua bán chửa xong hồn lạc lối 

Mơ ngày chung bóng bước tiêu dao

 

Phương Hoa - FEB 5th 2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét