Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

MỘNG NGÀY XUÂN

MỘNG NGÀY XUÂN

Bao mộng ngày xuân, nguyện tóc tơ
Bao lời hẹn ước chửa lu mờ
Bao làn gió sớm nên cung nhạc
Bao mảnh mây chiều tạo ý thơ
Bao gốc mai tàn, hồn bỡ ngỡ
Bao cành liễu rũ, dạ bơ phờ
Bao giờ biển lặng, trời êm ả
Đây bến Tầm Dương, khách đợi chờ
Thanh Trương

 

BÀI HỌA:

 

MỘNG ĐOÀI XUÂN…

 

Những sợi nắng vàng dệt lụa tơ

Những câu chim họa rã sương mờ

Những chùm hàm tiếu xây tình khúc

Những nét xuân thì dệt mỹ thơ

Những giấc bâng khuâng, ngây ngất mộng

Những đêm thao thức   mỏi mong chờ

Nỗi tây trở gió, trời đâu lặng …

Trốn ngủ năm canh, mắt mệt phờ

CAO BỒI GIÀ

17-02-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

HẸN HÒ CHIỀU CUỐI NĂM

 

Vàng óng đôi tà áo lụa tơ

Buông lơi mềm mại dưới sương mờ

Ngẩn ngơ tôi ngắm, tình lên mắt

Bẽn lẽn nàng cười, mộng dệt thơ

Gió lạnh mà lòng như lửa ấm

Lời suông nhưng dạ lại say phờ

Tạ từ, quyến luyến khôn dời bước

Thầm hẹn ngàn năm vẫn mãi chờ.

 

Sông Thu

( 17/02/2021

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÀNH

 

Đành lòng cắt đứt sợi dây tơ

Đành dạ, chia ly, dưới nguyệt mờ

Đành tạ tình mơ... hoà khúc hát

Đành từ, bến mộng...quyện câu thơ

Đành quên, ngoảnh mặt còn lưu luyến

Đành, nhớ...quay lưng lại phỉnh phờ

Đành tiếc, thời gian qua mất hút

Đành thương, kỷ niệm...vẫn mong chờ...!

 

Bạc Liêu/17/2/2021

Hồng Vân

 

TIẾP HỌA:

 

BỖNG XUÂN .

 

Bỗng như mộng rối tằm se tơ

Bỗng thấy hồn hoang hình ảnh mờ

Bỗng nhạc lắng trầm trong cõi tịnh

Bỗng lời thanh khiết dưới trời thơ

Bỗng chim se sẻ chào riu rít 

Bỗng trái sầu riêng hái mệt phờ

Bỗng khách biên đình hồi cố quận

Hoa vườn tao ngộ nở mong chờ ...

      Utah 17 - 2 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ NÀNG

 

Nhớ làn tóc mượt xõa buông tơ

Nhớ buổi bên nhau dưới nguyệt mờ

Nhớ giọng bổng trầm như nốt nhạc

Nhớ lời êm ái tựa vần thơ

Nhớ môi mềm mại không trang điểm

Nhớ dạ chân phương chẳng phĩnh phờ

Nhớ ánh nồng nàn trong đáy mắt

Nhớ ai đau đáu nỗi mong chờ

 

Phương Hà

 18/02/2021 )

 

CŨNG HỌA:

 

MÔNG MỊ

 

 Vai mềm suối tóc mượt mà tơ

Ngây ngất hồn ta đắm mệt phờ.

Rộn rã đàn lòng dâng ý nhạc

Mơ màng dáng ngọc kết duyên thơ.

Di Linh đồi núi hương trà ngát

Đà Lạt khói sương bóng nguyệt mờ.

Nhắm mắt  phút giây về dĩ vãng

Vương vương mộng mị cõi xa mờ!

Mailoc

02-17-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỘNG XUÂN THƯƠNG

 

Thương em bé nhỏ tóc như tơ

Thương bóng quê Cha cách biệt mờ

Thương buổi chia ly tràn mắt lệ

Thương ngày xum họp nối duyên thơ

Thương lời âu yếm làm sung sướng 

Thương nhạc du dương chả mệt phờ

Thương lắm hương lòng đang trải mộng

Xuân vần viết vội...tháng năm chờ !

 

songquang 

20210217

 

CÙNG HỌA:

 

THƯƠNG XUÂN QUÊ CŨ.

 

Thương quá mây hồng vạt nắng tơ,

Thương ơi cánh nhạn điểm xa mờ.

Thương chai rượu đỏ vài công tử,

Thương cánh mai vàng mấy tiểu thơ.

Thương cảnh hội hè nguyên buổi mệt,

Thương hôm đình đám suốt ngày phờ.

Thương xuân quê cũ mong thăm lại,

Biết có thời gian đủ hẹn chờ.

Mỹ Ngọc.

Feb.17/2021.

 

TIẾP HỌA:

 

CHỜ …

 

Chờ mong được kết tóc xe tơ

Chờ ngắm trăng sao dẫu tỏ mờ

Chờ hưởng an nhàn vài hạ lão

Chờ qua khổ nhọc những xuân thơ

Chờ trong khắc khoải thêm mòn mỏi

Chờ giữa âu lo đến phạc phờ        

Chờ, biết vô thường là vĩnh biệt

Dù anh khuất bóng vẫn trông, chờ...

 

Thanh Song Kim Phú

CA  Feb/17/2021

 

HỢP HỌA:

 

TÂN SỬU MƠ XƯA

 

Bao phút mơ về chuyện nguyệt tơ

Bao giây phơi phới chẳng teo mờ

Bao ngày hí húi cơm cùng liễu

Bao tháng ân cần chiếu với thơ

Bao củi theo rơm tro chẳng nguội

Bao câu ruổi chữ tóc thêm phờ

Bao chiều mĩ lệ hồn neo vía

Tân Sửu vui trong khoảnh khắc chờ

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

VẪN THẦM...

 

Vẫn hoài hy vọng kết duyên tơ

Vẫn tiếc tình si dẫu nhạt mờ

Vẫn ngóng thuyền xa mời chén rượu 

Vẫn tìm cát mịn thảo bài thơ 

Vẫn mường cảnh đẹp lòng hăm hở 

Vẫn xót người xưa dáng mệt phờ

Vẫn ước vai kề bên bếp lửa 

Thầm mong dạ ấy hiểu ai chờ!

 

Như Thu

02/17/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

CƯỚI ĂN TẾT

 

Thương làn sương sớm mỏng như tơ,

Thương bóng chiều loang,nắng nhạt mờ.

 Thương sáng Xuân xưa lừng ý nhạc

Thương ngày Tết ấy dậy hồn thơ

Thương sao... ánh mắt xui tim ngẩn

Thương quá...bờ môi khiến dạ phờ

Thương buổi tròn mơ,chung ước nguyện,

Lòng thôi thao thức mỏi mong ...chờ!

 

ThanhHoà

 

CÙNG HỌA:

 

 

Mơ màu nắng dịu ánh hồng tơ 

Mơ cảnh vườn hoa chẳng úa mờ 

Mơ đủ mầm văn giăng ngập giấy 

Mơ đầy ý mộng khỏa tràn thơ 

Mơ người thực dạ không lừa dối 

Mơ bạn thành tâm chẳng phỉnh phờ 

Mơ thật lòng nhau lời nhã nhặn

Mơ Xuân đã đến nỗi mong chờ 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 2/19/2021

 

TIẾP HỌA:

 

GIẤC MỘNG ĐÊM XUÂN

 

Thả mộng đêm Xuân dạo bến thơ

Đã hằng mong ước ...mãi mong chờ

Mơ màng ..lên đến vườn Thượng Uyển

Mộng mị ...lẻn vào  chốn Nguyệt tơ

Chú Cuội mừng rơn..vò tóc rối

Hằng Nga cười giỡn... rộn trăng mờ

Giật mình tỉnh giấc hồn xao xuyến

Tiếc nuối...dù thân đã phạt phờ

 

Người Sông Cửu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét