Thứ Tư, 5 tháng 1, 2022

XUÂN VUI

    XUÂN VUI

 

Ai dám bảo rằng xuân chẳng vui

Chẳng vui sao lại chúc an vui ?

An vui cho trí thêm thanh thản

Thanh thản khiến đời mãi rộn vui

Vui rộn, con người luôn vẫn trẻ

Trẻ trung, tâm trạng cứ hoài vui

Vui hoài, nhịp sống tràn hưng phấn

Hưng phấn, tháng ngày ngây ngất vui

 

Sông Thu

( 05/01/2022 )

 

BÀI HỌA:

 

TẾT VUI

 

Xuân đến ai thì cũng phải vui

Phải vui bởi lẽ mọi người vui

Người vui nâng chén mừng ta khỏe

Ta khỏe gieo vần  khiến bạn vui

Vui mãi,  thơ tình còn khoái trẻ

Trẻ hoài, câu lộng vẫn cười vui

Vui men quốc tửu say hương tết…

Hương tết ru hồn rộn rã vui…

CAO BỒI GIÀ

04-01-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

GÓP VUI

 

"Cô vít.... cô...gì"... xuân vẫn vui

Vẫn vui nên miệng mới cười vui

Cười vui hà tất thêm hưng phấn

Phấn chấn hẳn là mãi hả vui

Vui hả chắc rằng quên tủi khổ

Khổ sầu nào dễ để tươi vui

Tươi vui khơi dậy niềm cao hứng

Cao hứng thi đàn mới rộn vui!

                          05-01-2022

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

VUI QUÁ! 

 

Cảm nhận năm nầy thật quá vui!

Quá vui bạn kể chuyện đời vui

Đời vui chẳng bận vì tâm ổn 

Tâm ổn nào lo bởi dạ vui

Vui dạ thầm mong mời rượu ấm 

Ấm lòng khẽ gợi thỏa niềm vui 

Vui niềm hạnh phúc hồn thư thả 

Thư thả đi tìm chép vận vui…

 

Như Thu

01/04/2022

 

TIẾP HỌA:

 

HÃY VUI

 

Pháo nổ tưng bừng hãy cứ vui 

 

Cứ vui nếm hưởng sẽ thêm vui 

 

Thêm vui bởi thế mình còn khỏe 

 

Còn khỏe nên rằng tánh vẫn vui 

 

Vui tiếp từng ngày hay thích nhộn 

 

Nhộn hoài mỗi phút mãi ưa vui 

 

Ưa vui nhảy hát cùng bè bạn 

 

Bè bạn chung lòng rượu uống vui 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/4/2022

 

HỢP HỌA:

 

THƠ VUI NGÀY TẾT

 

Ngày Tết thơ người đọc rất vui

 

Rất vui nên miệng cứ cười vui

 

Vui cười nhịp sống xua phiền muộn 

 

Phiền muộn cuộc đời xoá hỉ vui

 

Vui bỏ tâm hồn cằn cỗi héo

 

Héo sầu lý trí hết còn vui

 

Còn vui ,còn được người yêu mến

 

Yêu mến thì ta ….tiếp tục vui

 

songquang 

20220104

 

TIẾP HỌA:

 

THẬT QUÁ VUI !

 

Hớn hở ra đường đón Tết vui

Tết vui vì thấy mọi người vui

Người vui năm mới quên mùa lạnh

Mùa lạnh đông sầu nhớ cảnh vui

Vui uống vài ly cho dạ khoái

Khoái chơi mấy ván để đời vui

Vui trong chừng mực là yêu vợ

Vợ nói chồng nghe…thật quá vui!

Thy Lệ Trang 

 

HỢP HỌA:

 

GIỮ LẠC VUI

Chọc nhột đôi lần cho Bả vui
Bả vui nhà cửa cũng theo vui.
Vui theo các mụ ta càng thích
Thích được một mình tâm vẫn vui.
Vui cợt hề hề luôn chuyện tiếu
Tiếu lâm ha hả mãi niềm vui.
Vui đi kẻo trễ, phù sinh kiếp
Kiếp nghiệp xấu lành giữ lạc vui.
Mailoc
01-05-22

 

CŨNG HỌA:

 

TẾT VUI ,

 

Thừa biết hội hè là phải vui

Phải vui vì thế lại càng vui

Càng vui vun đắp tâm bình thản

Bình thản trở thành bạn vẻ vui

Vui vẻ gia đình tăng sức trẻ

Trẻ hoài năm tháng góp niềm vui

Vui mừng sẽ đón mùa xuân mới

Xuân mới điểm tô ngày Tết vui !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

SỐNG VUI

 

Covid lượn vòng ta vẫn vui

Vẫn vui với nó miệng cười vui

Cười vui lắm lúc sinh đâm chán

Đâm chán đôi khi lại hết vui

Vui để lơ quên đi nỗi khổ

Khổ vì vướng vít , lấy gì vui

Niềm vui đem lại tình thương mến

Thương mến nhau hoài ta mãi vui !

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

ĐỜI VUI

 

Thanh thản, lòng người cảm thấy vui

Thấy vui, miệng cứ mỉm cười vui

Cười vui, cuộc sống càng vui thú

Vui thú, trần gian lại rộn vui

Vui rộn, dung nhan thêm rạng rỡ

Rỡ ràng, tâm trạng mãi an vui

An vui, ngày tháng luôn vui vẻ

Vui vẻ, tâm hồn ngập ý vui

 

Thanh Giang

 

TIẾP HỌA:

 

SỐNG VUI

 

Biết vui, cuộc sống sẽ luôn vui

Vui vẻ, đời người mãi rộn vui

Vui rộn, tháng ngày luôn hạnh phúc

Phúc tràn, tâm trạng rất an vui

An vui, tình cảm đầy hoan lạc

Hoan lạc, gia đình ngập nỗi vui

Vui trọn đường trần , vui mọi lúc

Lúc nào cũng vẹn một niềm vui

 

Nguyễn Đông Anh

( 09/01/2022 )

 

HỢP HỌA:

 

PHÒNG NHIỄM XUÂN VẪN VUI

 

Thể mới lan tràn tết mất vui

Mất vui bởi sợ nhiễm đâu vui

Đâu vui tại lắm điều lo ngại

Lo ngại suy vì dịch mấy vui

Vui mấy nhằm khi lâm hiểm yếu

Hiểm yếu dè chừng lụy hết vui

Hết vui bởi thế cần phòng tránh

Phòng tránh an toàn vẫn thấy vui…

Quảng Trị,  10/01/2022.

Văn Thiên Tùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét