Thứ Hai, 10 tháng 1, 2022

THƠ TÌNH CHÍ PHÈO - THỊ NỞ -Lang Trương sưu tầm)

LT vừa đọc được 2 bài thơ rất hay của một tác giả nữ đang sống ở Đài Loan. Tác giả hóa thân thành Thị Nở và Chí Phèo gửi thư cho nhau. 2 bức thư được viết bằng thơ. Cả 2 bài thơ rất có giá trị văn học và đầy tính nhân văn. Gửi anh đăng để bạn đọc cùng thưởng lãm.

 

THƯ TÌNH NỞ GỬI ANH CHÍ

Thị Nở ngày... tháng... năm...

 

Em viết thư này gửi đến anh

Dòng tâm sự từ cõi lòng sâu kín

Anh ở trên cao ráng chiều dâng sắc tím

Tỉnh lại rồi, có thấu được tình em?

 

Bao năm rồi em vẫn thức đêm đêm

Nhẩm đếm đời em qua tháng năm buồn tẻ

Chẳng biết lừa ai, dù một hào bạc lẻ

Chưa một lời cay nghiệt để người đau.

 

Cuộc đời em như mảnh giấy úa nhàu

Yêu thương cho em là những lời miệt thị

Em ngơ ngẩn nên người đời khinh bỉ

Em là chú gà con côi cút giữa đồng hoang.

        

 

Anh đến với em dưới ánh trăng ngàn

Giữa hai lần say anh là thằng người đích thực

Ta trao nhau những mặn nồng chân thật 

Không như người đời gian dối, lọc lừa nhau.

 

Vườn chuối ngày nào ngát hương bưởi hương cau

Hương của tình yêu, hương một thời con gái

Em đứng trên triền đê ngắm chiều loang khắp bãi

Cuối chân trời xa khuất nhớ về anh.

 

Phạm Loan

Taiwan:05/01/2022.

 

THƯ TÌNH CHÍ GỬI NỞ

Chí Phèo ngày... tháng... năm...

 

Nhận được thư em anh bồi hồi khôn tả

Viết đôi dòng gửi lại em yêu

Dù vẫn còn say chữ nghiêng ngả liêu xiêu

Em biết đấy, tình anh luôn rất thật.

 

Nay cách biệt, kẻ còn người mất

Em trong anh vẫn hiện hữu từng giờ

Trong mỗi chiều về, trong mỗi giấc mơ 

Trong ly rượu nồng anh vẫn uống.

 

Linh hồn anh đang bên bờ mục ruỗng 

Xác thân anh đã trả lại đất trời

Nương bóng chiều, làn khói chơi vơi

Tìm hơi ấm bên lò gạch cũ.

 

Anh sinh ra không ruột rà máu mủ

Không người thân, bố mẹ họ hàng

Anh chỉ là một đứa con hoang

Là khúc ruột thừa người đời vứt bỏ.

 

Em là tất cả những gì anh có

Chỉ khi bên em, anh mới được làm người 

Mặc thế gian, miệng thiên hạ chê cười 

Em đến với anh bằng tấm tình chân thật nhất.

 

Bát cháo của em còn hương yêu còn phảng phất 

Ướp hồn anh qua mấy cõi phiêu linh

Chẳng được cùng em đi hết đoạn đường tình

Vết sẹo oan khiên xót lòng người ở lại.

 

Em đã cho anh phút mặn nồng ân ái

Khoảnh khắc thiêng liêng anh chợt thấy yêu đời

Chỉ một lần dù chỉ một lần thôi

Cũng đã đủ để anh rời trần thế.

 

Yêu thương cho đi có bao giờ dễ

Hình hài tan khối tình mãi vương mang

Cám ơn em giây phút dưới trăng vàng

Cho anh được làm người trong thoáng chốc.

 

Anh say khướt nhốt tình em nơi đáy cốc

Chuếnh choáng men nồng thương nhớ gửi về em.

 

Phạm Loan

Taiwan: 08/01/2022                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét