Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

QUÊ HƯƠNG



QUÊ HƯƠNG


Tiếng sáo ngày nào gợi tuổi thơ ,

Lòng ta xao xuyến đến bây giờ .

Bên sông trưa vắng gà eo óc ,

Dưới bến chiều êm nước lững lờ .

Tiếng dế tỉ tê trong gió lạnh ,

Thôn làng huyền ảo dưới trăng mơ .

Một trời thương nhớ ! ôi thương nhớ !

Thắm thoát tuổi già tóc xác xơ .


MaiLoc


BÀI HỌA:

QUÊ HƯƠNG – TUỔI THƠ


Tiếng võng, âu à thuở ấu thơ

Sâu tâm thương nhớ đến khôn giờ

Buồn ru, giấc điệp Cu gù gật

Hiu thổi, cơn trưa gió lặng lờ

Bến nước, trăng treo hồn đắm mộng

Đồng diều, sáo véo điệu say mơ

Mênh mang bể nhớ, mênh mang nhớ…

Cho dẫu dòng đời đã sạn xơ …

CAO BỒI GIÀ

23-01-2022


ĐỒNG HỌA:



 

HỒN TỔ CỘI


Ký ức sâu đằm thuở ấu thơ

Khôn khuây hoài niệm...kể chi giờ

Đài Sen đầm tỏa hương thầm thĩ

Tóc Liễu hồ soi bóng lửng lờ

Nhịp võng êm đềm đầm ngõ ấm

Thoi diều vi vút lộng trời mơ!...

Quê Hương chỉ một,...sầu xa cách

Trông lại giật mình?...tóc bạc xơ!

24-1-2022

Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


TÌNH TỰ QUÊ HƯƠNG 


Quê hương vang vọng mãi ngày thơ


Đã khiến lòng ta nhớ đến giờ


Bắt dế trưa trờ còn đắm đuối


Thả diều tối mịt vẫn say mơ 


Trên đê sáo thổi âm dìu dặt


Dưới ruộng ếch kêu cảnh lặng lờ


Vương vấn cả đời tình đất nước 


Dạ nầy xao xuyến ….cả hồn xơ


songquang 

20200123


TIẾP HỌA:


BÁT THẬP ,


Bát thập, hồn ,quay lại ấu thơ

Tâm tư lơ lửng phút giây giờ..

Không gian khiêm tốn luôn yên ả

Thị trấn hiền nhu mãi lặng lờ ,

Trẻ nhỏ giỡn đùa quên giá rét

Sao đèn toả sáng thắp hồng mơ

Khắc ghi tâm dạ ngày xưa ấy

Mong ước ngược dòng tránh héo xơ !


PHƯỢNG HỒNG


HỢP HỌA:


QUÊ NHÀ


Quê nhà đẹp tựa một bài thơ

Khắc họa trong tim tự bấy giờ

Uốn lượn con đê quanh ruộng biếc

U trầm ngôi miếu dưới sương mờ

Con thuyền nhỏ bé trôi êm ả

Dòng nước trong xanh chảy lặng lờ

Lang bạt muôn phương, lòng vẫn nhớ

Cả đời, ký ức chẳng mòn xơ


Sông Thu

( 24/01/2022 ) 


CŨNG HỌA:

BẾN CŨ

Chiều xuân nhạt nắng thật nên thơ

Từ thuở trăng tơ mãi đến giờ

Bến cũ trưa hè ngồi hóng mát

Dừa xanh cỏ dại mọc lan lờ 

Dòng sông thuở ấy còn trong vắt

Cô lái ngày nao vẫn mộng mơ

Hình ảnh còn ghi trong ký ức

Bần thần thương nhớ khiến lòng xơ !

 

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỒN QUÊ

(Họa 4 vần)

 

Khi lòng khép giữ một hồn thơ

Luyến cảm dần quen mãi tận giờ

Giữa mảng vườn um gà cục tác

Bên luồng rạch nhỏ nước ngầu lơ

Tình quê vẫn ngát hương chìm đọng

Cảnh huống còn nguyên ngõ đợi chờ

Vạn nẻo đường xa thường nhắc khẽ

Khung trời thuở bé nặng hoài mơ.

Mai Thắng

 

CÙNG HỌA:

 

CHỈ CÒN TRONG MƠ

 

Đâu rồi tuổi ngọc đẹp như mơ

Nó vẫn theo ta mãi tận giờ

Những hạ đùa bơi nào chán ngấy

Bao hè rượt nhảy thấm nhoài xơ

Nam Lào đánh võng ru èo ọp

Gió Bấc xao vờn nhịp lặng lờ

Trăm nhớ ngàn nhung trời đất mẹ

Một thời trẻ dại - một trời thơ!…

Quảng Trị,  27/01/2022.

Văn Thiên Tùng.

 

TIẾP HỌA:

 

TRỜI THƠ QUÊ XƯA  

 

Quê xưa là cả một trời thơ

Theo bóng ai đi tự thuở giờ

Câu đối đáp lời duyên đẹp thắm

Tình ca đưa sóng nước xanh lờ

Lời ru mẹ buổi trưa nồng giấc

Bản quốc thiều niên học đắm mơ

Vi vút ngọn tre lồng sáo trúc

Về đâu tóc đã điểm hoa xơ.

 

Lê Mỹ Hoàn

 27/1/2022

 

HỢP HỌA:

 

HOÀI HƯƠNG

 

Cảnh Huế luôn thầm dậy tiếng thơ 

 

Rời quê tưởng nhớ mãi hằng giờ 

 

Tình thu Bến Ngự trăng mờ ảo 

 

Nắng hạ Hương Giang nước lặng lờ 

 

Phượng đỏ Vân Lâu hoà lối mộng

 

Chiều vàng Đại Nội dệt trời mơ 

 

Đêm mưa rả rích chuông chùa vọng 

 

Kỷ niệm khơi sầu dạ héo xơ 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/28/2022

 

CŨNG HỌA:

 

KỶ NIỆM QUÊ NHÀ

 

Miên man hồi tưởng thuở còn thơ,

Kỷ niệm đêm trăng,nhớ tới giờ.

Lúa đập dập dồn,khuya vẫn mạnh,

Hơi ca hào hứng ,tối chưa lờ...

Trẻ em đánh đống rơm,cao ngất,

Bô lão thu gom hạt,mẩy,mơ...

Mới đó,mượt mà làn suối tóc,

Mà nay,nắm thử ráp như xơ!

 

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUÊ HƯƠNG

 

Quê hương đó hả hệt tranh thơ

Hình ảnh hiện lên bất kể giờ

Nhớ những con đường dù khúc khuỷu

Thương từng mái lá dẫu xanh lờ

Xuân về rộn rã câu chào hỏi

Tết đến say sưa ý mộng mơ

Đất nước an bình trong nắng ấm

Đâu như đang thấy quá tiêu xơ.

 

Thái Huy Jan/28/22

 

CÙNG HỌA:

 

TẾT NHỚ VỀ . .

 

Tết nhớ làng xưa lại viết thơ

Nghiên ơi xa bút tự bao giờ

Làm ăn lưu lạc tiền chê túi

Chạy vạy gian nan cá vướng lờ

Bầu bạn thiết thân ghi giữa dạ

Đa đình gắn bó giữ trong mơ

Run run nguệch ngoạc đôi vần mốc

Mít ngọt tiêu rổi đọng chút xơ.

Trần Như Tùng

 

28/01/2022

1 comments:

  1. CHỈ CÒN TRONG MƠ

    Bài họa:
    Đâu rồi tuổi ngọc đẹp như mơ
    Nó vẫn theo ta mãi tận giờ
    Những hạ đùa bơi nào chán ngấy
    Bao hè rượt nhảy thấm nhoài xơ
    Nam Lào đánh võng ru èo ọp
    Gió Bấc xao vờn nhịp lặng lờ
    Trăm nhớ ngàn nhung trời đất mẹ
    Một thời trẻ dại - một trời thơ!…
    Quảng Trị, 27/01/2022.
    Văn Thiên Tùng.

    Trả lờiXóa