Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

THƯƠNG QUÁ DÂN TÔI

THƯƠNG QUÁ DÂN TÔI

 

Tết nhất năm này, quả đắng chua

Thứ chi cũng cảnh thãi cùng thừa

Mai đào man mác, hoa sầu …quắt

Dưa hấu ê hề, giá tội …chưa

Rau củ đau lòng phơi nắng bỏ

Rượu trà sốt ruột ngóng người mua

Bạc tiền “khô máu”, dân trào lệ…

Lênh láng chan hòa thẹn cả …mưa

CAO BỒI GIÀ

23-01-2022

 

BÀI HỌA:

 

TẾT BUỒN

 

Nhà vườn cuộc sống thật cay chua

Nông sản tràn lan cảnh ế thừa

Chất đống héo vàng trông thảm quá

Tồn kho hư thối thấy rầu chưa ?

Công nhân thất nghiệp không tiền sắm

Cửa khẩu dội hàng chẳng kẻ mua

Tết nhất mà sao buồn héo hắt

Lệ sầu cố nuốt vẫn như mưa

 

Sông Thu

( 25/01/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÁM PHẬN THẢO DÂN

Cầy xới...phong trần, gặt chát chua
Hên đâu chả thấy?...rủi dư thừa
Trái hoa héo hắt...không hòng lượm
Nông sản ứa ùn...chẳng kẻ mua???
Bầm dập mưu sinh...vầy vạ lắm
Leo heo chợ búa...tội tình chưa???
Sau lưng tết ập...tiền trơ túi
Cám cảnh thân gồng phận gió mưa!
23-1-2022
Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

CHỢ TẾT

 

Cố lết thân già xuống chợ mua

Đèn nhang hoa quả lễ giao thừa.

Xôn xao hàng quán người xe cộ

Lất phất vỉa hè sáng bụi mưa.

Thân khách mỏi mòn xao xuyến mãi

Cái buồn gậm nhấm não nùng chưa?

Bâng khuâng ngày tháng quê nhà nhớ

Tết đến mà lòng ngậm xót chua!

Mailoc

01-24-22

 

TIẾP HỌA:

 

HOÀI RÓT ,

 

Phảng phất như mùi vị cải chua

Củ rau xếp lớp lượng dư thừa

Hoa tươi đầy ắp thưa người hỏi

Cây trái xum xuê ế chợ chưa

Lo lắng buồn vì hàng ứ đọng

Sót xa, rầu bởi chẳng ai mua

Bể dâu nào dễ buông trần thế

Hoài rót đau thương xuống tựa …mưa

 

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

TẾT THỜI ĐẠI DỊCH

 

Sống thời đại dịch thật cay chua

 

Nông sản, hoa xuân  cảnh ế thừa

 

Cũng bởi trái cây không kẻ hái

 

Tại vì rau quả chẳng ai mua

 

Ruộng đồng đổ lệ phơi sương gió

 

Vườn tược dầm mình tưới nắng mưa

 

Tết đến khó khăn trăm thứ cả…

 

Nỗi niềm uẩn khúc….rõ lòng chưa ?

 

songquang 

 

CŨNG HỌA:

 

TẾT VUI CHI ?

 

Hàng trưng ế ẩm ,dạ cay chua,

Dịp Tết như xưa...chẳng có thừa!

Hiu hắt phố phường,trông tủi quá,

Lưa thưa chợ búa,thấy buồn chưa ?

Rượu chè bánh mứt lưa người hỏi,

Chậu quất, cành đào vắng kẻ mua

Không khí thê lương trùm mọi nẻo,

Lòng trong đã nẫu lại thêm mưa!

 

Thanh Hoà

26/01/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

NIỀM ĐAU VÔ TẬN

 

Cuộc sống ngày nay thật chát chua

Bán buôn hàng hoá …lại dư thừa

Mai vàng, đào thắm đang bung nở

Thiếu nữ ,thanh nam chẳng hỏi mua

bãi vựa trái cây nằm trải nắng

Chủ vườn mắt lệ khóc như mưa

Niềm đau vô tận trời nào thấu

Tình cảnh u sầu xa xót chưa ?

THIÊN LÝ

1 comments:


  1. Đệ xin gửi bài phụng họa cùng huynh:

    CÁM PHẬN THẢO DÂN

    Cầy xới...phong trần, gặt chát chua

    Hên đâu chả thấy?...rủi dư thừa

    Trái hoa héo hắt...không hòng lượm

    Nông sản ứa ùn...chẳng kẻ mua???

    Bầm dập mưu sinh...vầy vạ lắm

    Leo heo chợ búa...tội tình chưa???

    Sau lưng tết ập...tiền trơ túi

    Cám cảnh thân gồng phận gió mưa!

    23-1-2022
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa