Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

KHAI BÚT TẾT TÂY 2022

KHAI BÚT TẾT TÂY  2022

 

Đầu năm khai bút giữa trời tây

Hỏa pháo vang rền, vui với ai

Hình ảnh quê cha chìm bể nhớ

Lòng thương đất mẹ xoáy tâm nhay

Rượu vang nghe đắng cung vòm họng

Nắng ấm thèm sao khoảnh khắc này

Mắt ngó đường khuya, chong cố quốc

Dưng hồn hụt hẫng, mắt nhòe cay…

CAO BỒI GIÀ

GIAO THỪA 2022

 

BÀI HỌA:

 

LỜI CHÚC TÂN NIÊN 2022

 

Chúc mừng thi hữu khắp đông tây

Hạnh phúc an vui tuổi mới này

Nắng sớm bừng lên tràn sức sống

Màn đen tan biến cuốn niềm nhay

Gia đình êm ấm và sung túc

Xã hội yên lành hết đắng cay

Rộn rã lời ca, câu xướng họa

Cuộc đời viên mãn chẳng chừa ai

 

Sông Thu

( 01/01/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHẤP BÚT GIAO THỪA 2022

 

 

Quả cầu vừa rớt phút giây nầy

 

Báo hiệu đầu năm đến nẻo tây

 

Vội vã Giao Thừa mừng chúc bạn

 

Ngại ngùng Trừ Tịch hỏi thăm ai !

 

Cầu xin hoan  hỉ trao niềm nhớ 

 

Mong ước muộn phiền xoá dạ nhay

 

Rực rỡ pháo hoa tràn ánh sáng

 

Tân niên vui vẻ ,bỏ sầu cay

 

songquang 

( Giao Thừa 2022)

 

CÙNG HỌA:

 

TẾT TÂY

 

Thừa tiếp ngộ giao gọi Tết Tây!


Một ngày mùng một! Chẳng chờ
ai!


Tha hương tán nghiệp người còn
nhớ?


Mất mẹ không cha bé vẫn nhay!


Vận nước! Đành thôi! Sao nghẹn
họng!


Cơ trời! Lại thế! Vẫn thương này!


Bạc đầu ngẫm nghĩ thân vong
quốc


Chào chúc đầu năm dạ đắng cay!


Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 01/01/2022

 

TIẾP HỌA:

 

NIỀM TÂY…

 

Ban chiều gặm nhấm nỗi niềm tây!

Cám cảnh quê nhà biết hỏi ai?

Đối mặt tình hình thêm chán nản 

Đương đầu thảm trạng quá lay nhay

Dân lành khốn khổ bao miền nọ

Tin dữ băn khoăn cả chốn này

Khó hiểu chừng mô đời xán lạn?

Khôn cầm ướt đẫm lệ sè cay!

 

Như Thu

01/01/2022

 

HỢP HỌA:

 

MỪNG XUÂN

 

Chẳng kể Tết ta hoặc Tết Tây

Chỉ cần có bạn uống lay nhay 

Trao chàng Hàn sĩ ly bôi đó

Thưởng bác tham quan chén tửu này

Chúc chị gian thương luôn vượt đích

Mừng em hiền phụ mãi nhường ai

Thi nhân khai bút ta khai rượu

Nhấm nháp vài cân…xoá đắng cay!

Thy Lệ Trang 

 

CŨNG HỌA:

 

TẾT DƯƠNG LỊCH 2022

 

Pháo nổ tưng bừng cảnh xứ Tây

 

Hoà dâng cảm xúc phút giây này 

 

Thương tràn đất mẹ lòng se thắt 

 

Nhớ ngập quê mình mắt xốn nhay

 

Hải đảo thù xâm lăng lặng buốt 

 

Biên thuỳ giặc lấn áp thầm cay 

 

Tha phương nhạt nhẽo ngày đầu Tết 

 

Luẩn quẩn ra vào nghĩ tới ai 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/2/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

MƠ VỀ ,

 

Mơ về bờ bãi tự phương tây

Sợi nhớ hoài vương luyến nhớ ai

Thư nhạn thưa tin vì “vid” ghé

Người thân bặt tiếng bởi “om” nhay

Đầu xuân hoa tuyết rơi dày lắm

Cuối nẻo con tim chở nặng này*

Xứ lạ mơ về nơi cố quận

Tâm thần rối rắm , nuốt chua cay !

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

TẾT TRỜI TÂY

 

Mấy chục năm rồi TẾT xứ Tây

Gia đình đầm ấm cũng như ai

Đèn màu đón Chúa giăng lấp lánh

Hoa pháo tung trời chớp nháy nhay

Luôn muốn bay về miền đất Mẹ

Hằng mơ đoàn tụ dịp xuân này

Đâu ngờ con dịch lan tràn khắp

Hụt hẫng đôi lần ngậm đắng cay…

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

CHÚC MỪNG NĂM 2022

 

Chúc mừng Năm Mới khắp đông tây

Khai bút đôi dòng gửi tặng ai       

Đức cả năm châu đem sáng lạn

Tài hùng bốn bể xoá nhàu nhay

An bang đuổi dịch rời hoàn vũ

Tế thế đem vui trải chốn này 

Hạnh phúc ngập tràn Xuân bất tận

Rượu nồng chén cạn ngọt men cay

 

Phương Hoa - JAN 2nd 2022

 

HỢP HỌA:

 

ĐẦU XUÂN KHAI BÚT

 

Khai bút, thi buồn đón tết Tây

Chạnh niềm, thêm thấu hiểu tâm ai...

Quê người ngẫm lại,...nao hồn cảm

Nguồn cội trông về,...xót dạ nhay!

Dẫu biết rằng mình đằm nghĩa cũ

Hay đâu là kẻ thấu tình này?

Vong thân mấy độ xuân xa xứ...

Gối mộng canh trường đẫm lệ cay!?

                                 03-01-2022

Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét