Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

TỜ LỊCH CUỐI

TỜ LỊCH CUỐI

 

Tờ lịch cuối cùng sắp sửa rơi

 

Lòng tôi xúc động lẫn bồi hồi 

 

Năm tàn có biết bao niềm nhớ 

 

Tháng lụn còn ghi lắm nỗi vui

 

Thầm ước Xuân về ôn dịch hết 

 

Cầu mong Tết đến muộn phiền vơi

 

Ngập tràn hạnh phúc muôn nhà hưởng 

 

Chan chứa trời Xuân ngát mộng đời

 

songquang 

12/31/2021

 

BÀI HỌA:

 

TÀN NIÊN MỘ

 

Tối nay tờ lịch cuối cùng rơi

“Hăm Mốt” qua nhanh, gót chẳng hồi

Trí tống chuyện buồn, trăm sự ngán

Lòng mong năm mới vạn nguồn vui

Thơ say vời mộng nâng hồn bổng

Rượu uống cho sầu  chắp cánh vơi

Ca khúc happy rền khắp chốn

Nhắn thầm với gã nhớ yêu …đời.

CAO BỒI GIÀ

31-12-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÓN BÌNH MINH NĂM MỚI 2022

 

Khi tờ lịch cuối nhẹ nhàng rơi

Tích tắc thời gian đã điểm hồi

Năm mới vừa sang trong ước vọng

Tương lai sẽ đến với niềm vui

An lành khắp chốn, lo âu dứt

No ấm mọi nhà, ám ảnh vơi

Nhịp sống bình thường quay trở lại

Sáng bừng hy vọng rộn men đời

 

Sông Thu

( 01/01/2022 )

 

CÙNG HỌA:

 

NIỀM VUI  PHÚT CUỐI NĂM

 

Thế là tờ lịch cuối cùng rơi

Hồi tưởng một năm lẹ mấy hồi.

Thắm thoát thời gian lòng ngán ngẩm

Não nề dạ khúc nhạc chơi vơi!

Bài thơ bôi xoá trôi giờ khắc

Dĩ vãng nhớ quên thắm tuổi đời.

Xướng họa nhiều khi làm nhức óc

Vò đầu tìm chữ cũng niềm vui!

Mailoc

12-31-21

 

TIẾP HỌA:

 

XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI

 

Ba mốt, tháng cùng, hăm mốt rơi

Chiều nay thong thả ngẫm đôi hồi

Lan man sáu lạng cùng lưng kí

Lẫn lộn nhiều buồn với lắm vui

Cuộc sống nơi nơi hòa thiếu đủ

Tình người chốn chốn diễn đầy vơi

Đường lên hạnh phúc gian nan đợi

Xuân đến xuân đi một bước đời.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

TỜ LỊCH CUỐI NĂM

 

Cảm xúc nhìn tờ lịch cuối rơi 

Ngoài bông pháo bắn nổ từng hồi 

Buông rời tháng tận bao điều khổ

Xếp hẳn đêm cùng những cuộc vui

Tết đón cầu mong người giảm nghiệp 

Xuân chờ ước vọng dịch tiêu vơi

Niềm tin tốt đẹp vào năm mới

Mọi chuyện hanh thông thoải mái đời 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 12/31/2021

 

CŨNG HỌA:

 

NGÀY MỚI ,

 

Đêm trắng thẫn thờ ngắm giấy rơi

Thời gian báo hiệu sắp qua hồi…

Thiên tai dịch biến gây thêm khổ

Bão tố mưa gào khiến kém vui

Van vái ông trời xua mệt não

Mang về lộc biếc đẩy buồn vơi

Nhâm Dần rực rỡ trên trần thế

Ngày mới ngân vang khúc nhạc đời

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

MONG NGÀY MAI…

 

Thôi rồi tờ lịch cuối vừa rơi

Tim cũng râm rang đập bấn hồi

Năm tháng trôi qua tuồng gió lốc

Tuổi đời xen lẫn cả buồn vui

Mong sao cuộc sống bình an lại

Để những niềm đau sẽ dịu vơi

Ngày mới ươm mầm lên đất nước

Dịch tan hạnh phúc sẽ tô đời !

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA: 

 

LỜI HỎI NGÀY CUỐI NĂM

 

Có thấy gì nhìn mảng lịch rơi?

Buồng tim có động vỗ từng hồi?

Tân Xuân có nguyện xui thành phúc?

Tết Mới có cầu khổ hoá vui?

Trừ Tịch có mong tình chớ nhạt?

Giao Thừa có ước nghĩa đừng vơi?

Vì ai có dám trao lời hứa?

Có sống cùng thơ cả cuộc đời?

 

Phương Hoa - JAN 2nd 2022

 

TIẾP HỌA:

 

TẢN MẠN CUỐI NĂM

 

Nhẹ nhàng tờ lịch cuối năm rơi

Mà xáo tâm can nhịp đổ hồi "?"

Mộng khát chúng Dân  qua khổ nạn

Mong hoài nhân thế khởi niềm vui!

Hằng trông tết đến hồng ân mãn

Cầu chúc xuân về nhũng nhiễu vơi

Nhà nhà hưng thịnh bền Xã Tắc

Đó đây đầm ấm cảnh lên đời!

                        03-01-2022

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

QUÊN XÉ LỊCH.

 

Ngày tháng không từng bóc lịch rơi

Mỗi khi tìm " date " xé một hồi

Khiến thương buổi cuối buồn chi lạ

Chạnh nhớ tờ đầu có chút vui

Ba mốt / mười hai , theo lá rụng

Bảy mươi, tám chục, tưởng lòng vơi

Hoá ra nguồn cạn thơ, thừa giấy

Lại đón mừng xuân mới, tặng đời ...

   Los Angeles  3 - 1 - 2022

CAO MỴ NHÂN 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét