Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2022

HƯỚNG VỀ QUÊ MẸ

HƯỚNG VỀ QUÊ MẸ

 

Đêm buông, sương tỏa chạnh vô ngần…

Thưa mẹ, quê người chẳng có xuân

Tiếng pháo vẳng nghe, hồn dạ thắt

Bánh chưng nghẹn nuốt, lệ lòng chan

Đã nghe trừ tịch lan đâu đó

Gượng đón giao thừa giữa tịnh câm

Chắc hẳn quê nhà đang họp mặt

Cầu mong họ tộc mãi bình an….

 

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

XUÂN VỀ, NHỚ MẸ

 

Lòng Mẹ như trăng ngọc sáng ngần

Trên bầu trời rộng giữa mùa xuân

Thờ chồng, nhang khói luôn thơm ngát

Thương trẻ, ân tình mãi chứa chan

Vui lắm, chỉ thường cười tựa mỉm

Buồn nhiều, cũng vẫn lặng như câm

Tết này chẳng thể về thăm mẹ

Đau đáu lòng con khó ổn an

 

Sông Thu

( 22/01/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

HƯƠNG XUÂN GỢI NHỚ 

 

Tết về lan tỏa nét hương Xuân 

 

Gợi nhớ quê hương chẳng ngại ngần 

 

Thương mẹ nghẹn ngào dòng lệ thấm

 

Nhớ cha thổn thức giọt châu chan

 

Giao thừa chẳng pháo hồn như điếc

 

Trừ tịch không lân dạ tựa câm

 

Đốt nén nhang lòng con khấn nguyện 

 

Nhâm Dần đem đến mọi người an

 

songquang 

20220122

 

CÙNG HỌA:

 

XUÂN NẦY…

 

Thổ lộ cùng ai chẳng ngại ngần

Lâu rồi quên béng những ngày xuân!

Lòng yêu đất mẹ khơi niềm tủi 

Nỗi nhớ quê mình đẫm giọt chan

Hụt hẫng ba tuần trông dáng lạ 

U hoài một bóng ngỡ người câm

Chiều kia bạn nhắn thôi đừng nghĩ 

Quẳng gánh đau buồn dạ sẽ an! 

 

Như Thu

01/22/2022 

 

          TIẾP HỌA:

 

NHỚ TẾT QUÊ NHÀ

 

Dõi mắt,nhìn mây tụ trắng ngần,

Bên nhà ,hỏi mẹ có mùa Xuân ?

Lòng đau nhung nhớ không hề lộ

Dạ nẫu sầu thương chỉ nín câm

Pháo đỏ đường xưa bầy chất ngất?

Hoa tươi lối cũ xắp chan chan...?

Xa xôi...dốc hết tâm cầu nguyện,

Chúc mẹ tứ mùa được thái an

 

Thanh Hoà

22/01/2022

 

HỢP HỌA:

 

VIẾT TRƯỚC GIAO THỪA.

 

Mây cuối năm bay lạc trắng ngần

Giờ này bên ấy đã vào xuân

Giao thừa mẹ có chờ mai nở

Mùng một cha ngồi nuốt lệ chan

Tiếng nhạc vang xa đàn lỗi nhịp

Em thơ nín lặng dạ buồn câm

Mình con phiêu bạt từ khi đó

Kính chúc gia đình được vạn an...

Utah  22 - 1 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

CŨNG HỌA:

 

TRÀN XUÂN

 

Cúc Thọ vàng tươi nở sáng ngần 

 

Say nhìn ngắm cảnh đón chào Xuân

 

Ngời tranh bướm trắng vờn yên tĩnh 

 

Đẹp áng mây hồng tỏa lặng câm

 

Sắc sảo Anh Đào tô hợp chứa 

 

Yêu kiều Thược Dược điểm hoà chan

 

Xinh bừng vạn vật thêm màu nắng 

 

Tận hưởng quanh mình phút tịnh an 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/22/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

HOÀI MONG ĐỢI  

 

Dõi ánh tà dương lịm tím ngần

Ba mươi Tết chạm ngự thềm xuân

Bà con đoàn tụ tình đầm ấm

Bổn tộc quây quần cảm chứa chan

Đảo mặt nhìn quanh đau đáu buốt  

Trông vời quảng lặng ngậm ngùi câm       

Niên rồi đợi ngóng niên nay vẫn…

Nỏ thấy con về bụng chẳng an.

Quảng Trị,  23/01/2022.

Văn Thiên Tùng.

 

CÙNG HỌA:

 

XUÂN QUÊ NGOẠI

 

Con sông trước cửa nước trong ngần

Quê ngoại nhớ hoài những sáng Xuân.

Đò bến xôn xao thuyền khách đổ

Sân đình quạnh quẽ nắng trưa chan.

Líu lo chim chóc vườn inh ỏi

Trầm lắng hôn hoàng xóm lặng câm.

Tháng chạp chày vang nhà nhộn nhịp

Bồi hồi ngày ấy thuở bằng an.

Mailoc

01-22-22

 

TIẾP HỌA:

 

THƯƠNG MẸ

 

Bâng khuâng nhớ Mẹ , dạ tần ngần

Miên viễn biệt làng...ngán cảnh xuân

Canh lậu thương nhà,lòng muối sát

Niên trường nhớ nước, lệ dầm chan!

Hắt hiu ngày vấy câu thơ nghẹn

Nhọ nhẹm đêm vầy cái bóng câm

Xót Mẹ phận nghèo rầu nắng gió

Luống cầu chín suối mẹ ngơi an!

23-1-2022

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

TẾT QUÊ NGƯỜI

 

Tuyết đổ dài lâu,mái trắng ngần

Nơi đây chưa thấy được mùa xuân

Bà con lối xóm luôn thân thiết

Tình nghĩa láng giềng thật chứa chan

Chậu cúc chưng bày khoe vị Tết

Hương trầm nhả khói bớt nguồn câm

Không về quê mẹ mừng xuân mới

Lòng thấy bồi hồi dạ bất an !

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

MONG ,

 

Ngày lên đêm xuống dạ tần ngần

Nơi lạ bên này nỏ thấy xuân

Nhớ lại Tết xưa bao luyến tiếc

Mơ về chốn cũ những sầu chan

Thế thời thay đổi nên ly biệt

Tạo hoá vần xoay hóa buốt câm

Giá lạnh tăng thêm niềm khắc khoải

Mong rằng tất cả ổn ,yên ,an !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỦI XUÂN

 

 Mưa rơi lất phất hạt trong ngần

 Đã thấy trời đang chuyển tiết xuân           

 Chợt giọt lăn dài môi thấm mặn

 Gợi mùa chia cách mắt thầm chan

 Cha vun nồi bánh châm than lửa

 Mẹ thắp bình nhang cúng lễ an

 Hương án khói lan mồng một Tết

 Giờ đây chân bước tủi hờn câm.

 

Lê Mỹ Hoàn

24/1/2022

 

CÙNG HỌA:

 

THƯ TỪ QUÊ MẸ

 

Bốn bề trắng toát…lạnh khôn ngần

Cháu ở nơi này chẳng thấy Xuân

Thương kẻ lìa cha …lòng não nuột

Xót người mất mẹ… lệ sầu chan 

Cụ bà run rẩy …kêu u uất

Ông lão co ro…khóc lặng câm

Dịch bệnh gieo muôn điều khổ lụy 

Bao giờ dân chúng được khang an?

Thy Lệ Trang 

1 comments:

  1. HOÀI MONG ĐỢI

    Bài họa:
    Dõi ánh tà dương lịm tím ngần
    Ba mươi Tết chạm ngự thềm xuân
    Bà con đoàn tụ tình đầm ấm
    Bổn tộc quây quần cảm chứa chan
    Đảo mặt nhìn quanh đau đáu buốt
    Trông vời quảng lặng ngậm ngùi câm
    Niên rồi đợi ngóng niên nay vẫn…
    Nỏ thấy con về bụng chẳng an.
    Quảng Trị, 23/01/2022.
    Văn Thiên Tùng.

    Trả lờiXóa