Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

GIAO THỪA

GIAO THỪA


Trời đất như chừng trong rất trong… Đêm thanh chuyển khắc đón Xuân nồng Linh thiêng chuông đổ từng âm vọng Rực rỡ pháo xòe những ánh bông Lẩm bẩm An lành tròn ước muốn Thầm thì hạnh phúc toại cầu mong Giao thừa khói tỏa thơm đêm tịch Chợt thấy xôn xao…tận cõi lòng? CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


ĐÓN MỪNG NĂM MỚI


Thành kính dâng đầy ánh mắt trong

Trước bàn thờ Tổ khói thơm nồng

Thiêng liêng thời khắc Giao Thừa đến

Náo nức niềm vui Nguyên Đán mong

Nguyện khấn thanh bình an ổn dạ

Cầu xin hạnh phúc thỏa thuê lòng

Rộn ràng pháo nổ chào năm mới

Vàng rực cành mai rộ nở bông


Sông Thu

( 28/01/2022 )


ĐỒNG HỌA:


CHÀO NĂM MỚI


Chuông mõ từng hồi tiếng đục trong

Đèn nhang chánh điện khói hương nồng.

Sân chùa thanh vắng lay lay phướn

Mai cúc mơ màng chúm chím bông.

Rộn rã giao thừa xao xuyến khách

Âm u trừ tịch sắt se lòng.

Thiêng liêng giời khắc chào năm mới

Thế giới an bình nỗi ước mong.

Mailoc

01-27-22


CÙNG HỌA:


ĐÊM GIAO THỪA


Giao Thừa cúng lễ tối trời trong 


Trước ngõ hoa mai nở thoảng nồng 


Quýt mận xôi chè bên cốc nước 


Nhang đèn kẹo mức cạnh bình bông


Hương bay khấn nhỏ nhiều mơ ước 


Khói tỏa thì thầm lắm nguyện mong


Pháo nổ từ xa vang vọng lại 


Thiêng liêng những phút xuyến xao lòng 


Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/28/2022


TIẾP HỌA:


ĐÊM TRỪ TỊCH

 

Giao thừa trừ tịch lễ hằng mong

Cộ hiến trầm hương chứng tỏ lòng

Khẩn khấn thần linh nghiêm vái ngoại

Nguyện cầu bổn tộc hướng xin trong

An bình bảo bọc gia viên mãn

Phúc lộc phò che đạo ấm nồng

Thời khắc thiêng liêng xui xẻo biến

Điềm lành pháo vụt tỏa đều bông …  

Quảng Trị,  28/01/2022.

Văn Thiên Tùng. 


HỢP HỌA:


ẤM ÁP ,

 

Khuya khoắt nhìn vầng trăng sáng trong

Mà nhung nhớ thuở mới còn nồng

Ung dung cùng khấn đời thêu mộng

Lặng lẽ ước thầm nụ dệt bông …

Cuộc sống êm đềm hoài ngóng đợi

Tâm tình thắm thiết vẫn chờ mong

Đâu đây thoảng lại hơi xuân tới

Ấm áp tơ duyên , dấy lửa lòng !

 

PHƯỢNG HỒNG


CŨNG HỌA:


PHÚT GIAO THỪA


Giao Thừa thanh tịnh với trời trong


Khoảnh khắc thiêng liêng cảm ấm nồng


Lạch tạch nghinh Xuân vài tiếng pháo


Rộn ràng chưng Tết những cành bông 


Nhang đèn thắp sáng cầu gia hộ


Bánh mứt phô bày nguyện ước mong 


Khói toả hương trầm đêm tĩnh lặng 


Mùa Xuân rộn rã ….ở nơi lòng !


songquang 

20220128


ĐỒNG HỌA:


XUÂN VỀ 

 

Nỗi sầu cố xứ lận vào trong

Chén rượu tha hương bỗng ấm nồng

Hy vọng xuân về xanh tựa lá

Ước mơ tết đến thắm tày bông

Thơ không địa lý hoài thương cảm

Bạn cách muôn trùng mãi nhớ mong

Xuân lại như đang về trước ngõ

Chuông ngân pháo nổ sắt se lòng.

HUY VỤ  Thềm xuân ND


CÙNG HỌA:


GIAO THỪA NĂM ẤY


Năm ấy giao thừa ta đón trong

Gian phòng chật hẹp khói nhang nồng

Lọt qua cửa sổ vài âm khánh

Gọi hé lon đào mấy nụ bông

Văng vẳng về đây đôi vọng nhắn

Thầm thì gửi đó những điều mong

Lặng chờ bỗng thấy hương bừng lóe

Cuộc sống giờ đang ấm áp lòng.

Trần Như Tùng 


TIẾP HỌA:


CÚNG GIAO THỪA


Đêm về tĩnh lặng,khí trời trong

Cỗ cúng bày sân,tỏa ấm nồng

Xôi gấc,chè sen,mâm ngũ quả...

Bánh chưng, chả lụa,nhánh đào bông!

Rước ngài Hành Kiển,nhiều vừa ý,

Tiễn vị quan hưu,ít thỏa mong.

Giữa buổi giao hoà,trời với đất,

Cầu an thế giới,đẹp muôn lòng!


Thanh Hoà

29/01/2022


HỢP HỌA:


ĐÓN GIAO THỪA


Bàn giao trời đất giữa đêm trong

Hương khói toả lan thật ấm nồng

Thế giới thần tiên đang thức giấc

Mai vàng rực rỡ hé trổ bông

Giao thừa khấn nguyện điều mơ ước

Năm mới đạt thành những lẽ mong

Đoàn tụ gia đình mừng xuân mới

Người người no đủ thoả thuê lòng  !

THIÊN LÝ


CŨNG HỌA:


ĐÊM GIAO THỪA.


Giao thừa đen tối thiếu trăng trong,

Đợi Tết mừng xuân cảnh ấm nồng.

Tống cựu nửa đêm bùng... vạn pháo,

Nghinh tân vừa sáng nở.. ngàn bông.

Đông Quân đúng hẹn mai đào đón,

Mộng điệp chung tình hoa lá mong.

Áo đẹp đầu năm gom tuổi tác,

Cao niên cộng thọ lại nao lòng.

Mỹ Ngọc.

Jan. 30/2022.


ĐỒNG HỌA:


TRƯỚC GIỜ GIAO THỪA


Bão tuyết qua rồi nắng lại trong 

Bên lò sưởi ấm mắt thêm nồng

Bập bùng ánh chớp như đom đóm 

Tí tách tia xoè giống pháo bông 

Hạnh phúc… muôn người luôn ngóng đợi

Niềm tin… một dạ mãi chờ mong

Nửa vòng trái đất còn xa tít

Nghĩ đến quê hương chợt chạnh lòng!

Thy Lệ Trang


CÙNG HỌA:


PHÚT CUỐI NĂM .


Trời đất giao hoà thật sáng trong

Tơ sương không vướng sợi mây nồng

Không gian tươi mát xanh vòm lá

Thời khắc an bình thắm khóm bông

Suốt tháng băn khoăn bao chộn rộn

Hết năm vui vẻ bấy hoài mong

Bận tâm một chút tình hao hụt 

Giờ thấy thênh thang thật thoả lòng ...

Hawthorne  30 - 1 - 2022

CAO MỴ NHÂN 


TIẾP HỌA:


GIỜ KHẮC CUỐI NĂM


Giữa thời khắc chuyển, tiết thanh trong

Trước khói hương nghinh tiếp tỏa nồng

Năm mới thì thầm hoa kết nụ

Xuân tràn rộn rã pháo khai bông

Nguyện cầu khắp chốn luôn an ổn

Khấn vái riêng mình mọi ước mong

Khăn áo thụng mừng thêm tuổi chúc

Giao thừa thổn thức tới bao lòng.

 

Lê Mỹ Hoàn

30/1/2022


HỢP HỌA:


ĐÊM TRỪ TỊCH


Phụng kính Tổ Đường , tấc dạ trong

Du di nhang khói tỏa hương nồng!

Ửng hồng trước sảnh mầu hoa rộ

Sáng rực lưng trời sắc pháo bông

Thời khắc giao thừa xua vận rủi

Cơ lành niên mới rước hên mong

Trao nhau ánh mắt tươi chồi lộc

Làng-Nước thay da thỏa vạn lòng!

                         Xuân Nhâm Dần

2022

Nguyễn Huy Khôi


1 comments:

  1. ĐÊM TRỪ TỊCH

    Bài họa:
    Giao thừa trừ tịch lễ hằng mong
    Cộ hiến trầm hương chứng tỏ lòng
    Khẩn khấn thần linh nghiêm vái ngoại
    Nguyện cầu bổn tộc hướng xin trong
    An bình bảo bọc gia viên mãn
    Phúc lộc phò che đạo ấm nồng
    Thời khắc thiêng liêng xui xẻo biến
    Điềm lành pháo vụt tỏa đều bông …
    Quảng Trị, 28/01/2022.
    Văn Thiên Tùng.

    Trả lờiXóa